NHẮN MƠ CUỘC HẸN
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHẮN MƠ CUỘC HẸN
Có dịp đi Bến Tre, khoảng gần 15g hôm nay chị ghé Mơ đó nha. Hẹn gặp nhau.
Ngày mai chị đi AG. Chiều gặp nhau "tám" đôi điều,
Ngày mai chị đi AG. Chiều gặp nhau "tám" đôi điều,
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NHẮN MƠ CUỘC HẸN
Cuộc hẹn đã thực hiện với ba bà tám.
Đầu tiên dẫn chị Lan đến chỗ bán đồ sạc pin máy ảnh, mua cho chị 1 bộ, chứ để chỉ mỗi lần chụp hình phải đi mua 4 cục pin = 48k, tội nghiệp chị ấy quá !
Sau đó đi đến chỗ ông thợ sửa máy ảnh, nhờ xem dùm tại sao chụp không ghi hình vào thẻ nhớ được
Sau khi xong việc đi tới quán cà phê chờ chị Thương tới, trao quà tặng sinh nhật và quà đi Đà Lạt về cho chị Lan
Chị Lan tặng lại 2 tờ vé số ... là tặng 4 tỷ đó !
Rồi chị Thương tới, kêu nước uống (âm thầm đi vô gặp chủ quán trả tiền liền )
Vừa uống nước vừa nói chuyện rất lâu, chị Lan định về sợ trời tối không dám chạy xe thì chị Thương rủ đi ăn bánh canh bột xắt thịt vịt rồi hẵng về
Có lẽ ba bà tám này làm các quán ăn uống người ta "sốc" vì trước khi ăn, uống đều phải chụp hình trước rồi mới "triển khai"
Đầu tiên dẫn chị Lan đến chỗ bán đồ sạc pin máy ảnh, mua cho chị 1 bộ, chứ để chỉ mỗi lần chụp hình phải đi mua 4 cục pin = 48k, tội nghiệp chị ấy quá !
Sau đó đi đến chỗ ông thợ sửa máy ảnh, nhờ xem dùm tại sao chụp không ghi hình vào thẻ nhớ được
Sau khi xong việc đi tới quán cà phê chờ chị Thương tới, trao quà tặng sinh nhật và quà đi Đà Lạt về cho chị Lan
Chị Lan tặng lại 2 tờ vé số ... là tặng 4 tỷ đó !
Rồi chị Thương tới, kêu nước uống (âm thầm đi vô gặp chủ quán trả tiền liền )
Vừa uống nước vừa nói chuyện rất lâu, chị Lan định về sợ trời tối không dám chạy xe thì chị Thương rủ đi ăn bánh canh bột xắt thịt vịt rồi hẵng về
Có lẽ ba bà tám này làm các quán ăn uống người ta "sốc" vì trước khi ăn, uống đều phải chụp hình trước rồi mới "triển khai"
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NHẮN MƠ CUỘC HẸN
Một buổi chiều vui vẽ, ấn tượng ....
KL sẽ viết 1 bài về ngày mình 58 ... sau chuyến đi AG về ..
Cảm ơn Mơ, chị Thương đã cho KL đón nhận tuổi mới "TUYỆT VỜI"
KL sẽ viết 1 bài về ngày mình 58 ... sau chuyến đi AG về ..
Cảm ơn Mơ, chị Thương đã cho KL đón nhận tuổi mới "TUYỆT VỜI"
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» HÃY CẢM NHẬN CUỘC SỐNG
» Lời nhắn gửi của vị khách lạ với 100 đô la tiền boa: Cuộc đời này rất ngắn ngủi!
» 60 năm cuộc đời
» BÀI THƠ: VỀ ĐÂU CUỘC ĐỜI
» 58 NĂM CUỘC ĐỜI
» Lời nhắn gửi của vị khách lạ với 100 đô la tiền boa: Cuộc đời này rất ngắn ngủi!
» 60 năm cuộc đời
» BÀI THƠ: VỀ ĐÂU CUỘC ĐỜI
» 58 NĂM CUỘC ĐỜI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|