Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
Lại mở thêm một phần ký sự mới, để viết tiếp về hành trình của lớp 10c76mocay
@ Năm 2017 - Đi thăm Thầy Cô - bạn bè đau bệnh :
Ở cái tuổi quá nửa đời người như bọn mình thì hình như trong mỗi người đều “sở hữu” một vài căn bệnh đã biết và chưa biết… cho nên bây giờ ngoài những lúc cùng nhau đi chung vui, chia buồn với gia đình các bạn, còn là những lần rủ rê nhau đi thăm Thầy bệnh, bạn đau… thăm để san sẻ chút khó khăn khi ốm đau, để bạn bè thấy ấm áp niềm tin mà tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật… và cũng để mỗi người thấy thêm yêu quý cuộc sống, yêu quí bản thân và cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, bởi lúc này đây có khi có tiền nhưng không thể mua được sức khỏe !
Thăm Thầy Hượt ngày 09-4-2017
Thăm anh Ly ngày 28-5-2017
Thăm anh Thanh Hùng ngày 01-7-2017
Diễn đàn lớp mình đúng là DĐ của những người già, mở ra thấy toàn thông tin về bạn bệnh bạn đau, rồi đi thăm bệnh người này người kia… mà cũng đúng vậy thật… bạn bè ngồi lại với nhau chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe, về bài thuốc, về ăn uống và trị liệu vì sức khỏe !
Thăm anh Kiệt ngày 09-9-2017
Đây cũng là người bạn “rề rề” của lớp, bởi sức khỏe không tốt lắm nên thi thoảng bạn bè mới gặp được anh. Và cũng vì năm nay anh lọt vào top “60 năm cuộc đời” của lớp nên ba chị em Thương – Lan – Mơ đã rủ nhau đến nhà thăm, thông báo ngày họp lớp và để dự buổi mừng thọ của anh cùng 5 bạn khác nữa… một buổi gặp mặt vui vẻ thân tình tại nhà người bạn già của lớp !
CHUẨN BỊ HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN 6 - 2017
Những ngày đầu tháng 9 Ban LL bắt đầu cho việc chuẩn bị ngày họp thường niên năm 2017, bằng việc chọn ngày. Sau khi đến gặp gỡ chủ nhà đăng cai : bạn Lê Tường Phong và thống nhất chọn ngày chủ nhật : 15-10-2017.
Đây ngôi nhà điểm hẹn tháng 10 :
Và Tùng Cận đã làm mẫu banner gửi về cho Mơ đi in.
Năm nay Đinh Dậu, lớp mình có 6 bạn tuổi “gà”, là đủ “60 năm cuộc đời’, đây là một phần trong chương trình họp mặt hằng năm, khi chuẩn bị quà tặng cũng được góp ý của Thầy Cô để có được món quà ý nghĩa
Từng phần việc được bạn bè chia nhau làm để mong sao có được ngày họp mặt đông vui và ý nghĩa nhất…
Chờ đón ngày vui trong tháng 10, gặp lại Thầy Cô, bạn bè !!!
Trong lúc mọi người đang nôn nao chờ đón ngày vui đã đến gần thì tin buồn lại tới : anh Thanh Hùng và anh Ly ra đi, chỉ cách nhau chưa đầy tuần lễ !
Khi 2 bạn này phát bệnh, Thầy Cô và các bạn đã nhiều lượt viếng thăm, thấy sức khỏe ngày một yếu đi, cũng hiểu là với 2 bạn đường đời sẽ ngắn lại, nhưng không ngờ ra đi nhanh quá, hôm chọn được ngày họp lớp 2017 Ban LL đã báo tin cho anh Ly biết và ảnh còn hồ hởi nói sẽ nhờ con gái về chở đi họp lớp…
Với người lính Thanh Hùng, anh kiên trì chống chọi với bệnh tật bằng cách điều trị theo đông y, những lần ghé thăm dù sức khỏe cứ xuống dần nhưng tinh thần anh vẫn rất lạc quan, bạn bè í ới rủ nhau đi đâu là anh theo tới đó đến nỗi có nhiều bạn không hề biết anh đang mang trọng bệnh…
Nhưng rồi người lính ấy đã đầu hàng số phận : ngày 28-9-2017 anh ra đi mãi mãi, ra đi khi còn nhiều nỗi âu lo : vợ yếu, con thơ và chưa kịp gặp lại đứa con trai đầu đang đi xa chưa về …
Thầy, bạn đau buồn đến tiễn đưa người bạn quý của lớp… chúng ta tuy không cùng học chung Thầy Cô – trường lớp, nhưng duyên may đã cho chúng ta được làm bạn với nhau, thời gian tuy ngắn nhưng cũng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi bạn bè… vĩnh biệt người bạn quý Thanh Hùng, mong anh an vui cõi vĩnh hằng bên người bạn năm xưa Thanh Vân !
Chưa kịp bình tâm lại vì mất bạn ngay trong thời điểm ngày họp lớp gần kề thì sau đấy ngày 04–10-2017 anh Ly lại tiếp tục rời bỏ chúng ta… đau xót, bần thần không ngờ là nhanh thế… khi anh nhập viện trở lại bạn bè biết tin đang thu xếp đi thăm, lòng cầu mong anh sẽ vượt qua như bao lần anh đã mạnh mẽ qua được, vậy mà chưa kịp đến thăm thì anh đã ra đi…
Hai người lính – hai người bạn đồng cảnh đã cùng nhau tìm thuốc hay thầy giỏi để trị bệnh, rồi lại nắm tay nhau ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè…
Ngày 15-10-2017 : HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN VI
Nén lại những buồn đau mất mát, đến hẹn lại lên Thầy Cô bạn bè đã về dự họp mặt 2017 gồm 23 bạn, 4 Thầy Cô và 3 vị khách mời là em, con, cháu của bạn bè chúng ta…
Thương Cô Mai lắm khi được mời dự họp lớp đã tự tay làm món rau câu để mang tới “đãi các em”, cô còn vui vẻ chọn áo mặc có màu hoa tươi tắn để như lời chúc lớp các em sẽ luôn gặp nhiều niềm vui, may mắn trong tương lai !
Và Thầy Vy từ Sơn Phú đi xe đạp qua Mỏ Cày dự họp lớp từ rất sớm trong khi học trò chưa em nào về tới…
Tất cả đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 2 người bạn vừa mới ra đi…
Rồi sau đó, gác lại tất cả những muộn phiền buồn lo để cho một ngày hội ngộ bạn bè trọn vẹn, tuy số lượng hiện diện năm nay sụt giảm một cách đáng buồn, nhưng với tinh thần “còn gặp nhau thì hãy cứ vui” chúng ta đã bên nhau hàn huyên, thăm hỏi, vui ca bên ly rượu câu hò câu hát của những giọng ca đã trở thành dĩ vãng…
Cảm động lắm khi những bạn dù bận đi đám tiệc hiếu hỉ xã giao của gia đình vẫn cố thu xếp để về với lớp. Năm nay lớp chúng ta có 6 bạn tròn 60 tuổi, đã có 4 bạn về dự họp mặt và chúng ta đã có phần nghi thức mừng “thọ” cho các bạn : những ông bạn già vui vẻ chắp tay cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh kem và nhận quà mừng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người là những hình ảnh ấm áp nghĩa tình không chỉ riêng các nhân vật chính mà là tất cả những người tham dự đều cảm thấy xúc động, khó quên !
Và buổi họp mặt đã thêm phần vui vẻ hơn khi ba bạn Nở, Tùng, Long Sơn đứng lên thông báo tin vui của gia đình mình , đồng thời mời quý Thầy Cô và các bạn nhín chút thời giờ quí báu đến chung vui cùng gia đình của mình…
Mong rằng với tin vui từ các bạn, thời gian sắp tới lớp chúng ta, diễn đàn 10c76mocay sẽ có những ngày vui vẻ phấn khởi hơn…
Từ những sự việc xảy đến trong thời gian ngắn ngủi từ kỳ họp lớp năm trước đến kỳ họp năm nay cho chúng ta thấm thía một điều rằng thật sự quỹ thời gian chúng ta còn ít lắm, và những bất trắc khôn lường đang chờ ở phía trước… biết ra sao ngày mai ???
Cho nên bạn bè ơi “còn gặp nhau thì hãy cứ đi” nhé !!!
@ Ngày 11 – 11 – 2017 : đi đám cưới con trai của Long Sơn
Dự tính là sẽ được ông bạn Long Sơn mời dự đám cưới quý tử của anh, nhưng rồi chỉ có Thầy Vy, chị Lan, chị Thương, anh Hiệp và Mơ nhận được thiệp mời, cho nên có lẽ đây là lần đi đám cưới ít vui nhất của lớp mình, bởi chị Lan được mời khác giờ, còn chị Thương thì bệnh nên không đi được…
@ Ngày 19 – 11- 2017 : đi đám tang thân phụ chị Huỳnh Thị Sương
Đây là người bạn khá đặc biệt của lớp, bởi tuy đã tìm ra tung tích, liên lạc được với nhau nhưng bạn chưa về họp lớp lần nào, cho nên khi được biết tin buồn của gia đình chị, BLL thông báo đến các bạn thì có bạn còn ngạc nhiên chưa nhớ ra Sương là bạn nào…
Nghĩa tử là nghĩa tận, nên cũng đã có Thầy Vy và 9 bạn trong lớp đến viếng tang … và cũng lại có hình ảnh “ngờ ngợ nhìn nhau” như các năm trước bạn bè chúng ta mới gặp lại nhau !
Thầy Vy đã thay mặt lớp chia buồn với gia đình bạn và cũng gửi lời nhắn nhủ chị Sương một lần nào đó cùng về họp lớp… đó là mong mỏi kết nối tình thân của tất cả bạn bè dành cho người bạn ít gặp…
@ Ngày 25 – 11 – 2017 : Đi An Giang dự đám cưới con trai chị Nở
Đã được chị Nở lên trước buổi họp lớp mời một cách trân trọng, chân tình nên quý Thầy Cô và các bạn rất náo nức chuẩn bị cho chuyến đi AG lần thứ 2 này, điện thoại hỏi thăm, dặn dò nhắc nhở nhau đừng quên ngày đi, giờ đi… và ngày vui của gia đình chị Nở cũng là một ngày thật vui của 10c76mocay với 17 người đi dự, cười rộn rã suốt trên chặng đường đi, ghé trạm dừng chân nhắc nhớ về kỷ niệm của lần đi trước, thầy – cô – trò như trở về cái thời đi học, đi lao động hồi xưa… đoạn đường đi hàng mấy trăm km bỗng trở nên thật gần…
Có lẽ ít ai ngờ được rằng những người bạn học đã cách xa nhau gần 40 năm nay lại cùng nhau đến dự tiệc cưới con của bạn mình đông như thế vui như thế … những tấm hình vui tươi rạng rỡ của mọi người là những hình ảnh thật đẹp của tình bạn…
Đến lúc này có lẽ chúng ta đều có câu slogan chung cho tất cả là “còn đi được thì cứ đi”, bởi đường đời ai biết ra sao ngày sau !
@ Ngày 02-12-2017 : đi đám tang thân mẫu anh Biền
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi… lại thêm một người bạn của lớp phải cài hoa trắng lên ngực áo, tiễn biệt đấng sinh thành về cõi vĩnh hằng…
Đi đến nhà chia buồn với gia đình anh Biền mà bồi hồi nhớ kỷ niệm năm nào cả lớp cùng nhau đi đến nhà lớp trưởng lao động đốn mía… ngôi nhà của lớp trưởng đã đổi thay, con đường đi đã thênh thang mở rộng, không còn phải qua những cây cầu khỉ hay lội mương, lội sình như xưa… nhưng vẫn làm bạn bè mình sôi nổi nhắc lại từng kỷ niệm của ngày ấy…
Và cũng cảm động lắm vì dịp này bạn bè mình gặp lại được nhiều người quen đã mấy mươi năm rồi không gặp…
Lớp mình là vậy đó sau bao nhiêu năm vẫn gắn bó thân thiết, có khi còn hơn cả hồi còn đi học bởi trong mỗi chúng ta giờ ai cũng cảm nhận rằng thời gian còn được gặp nhau, đi với nhau sẽ không còn nhiều nữa, tuổi già bệnh tật, mất mát chia ly… điều gì cũng có thể xảy ra !
@ Năm 2017 - Đi thăm Thầy Cô - bạn bè đau bệnh :
Ở cái tuổi quá nửa đời người như bọn mình thì hình như trong mỗi người đều “sở hữu” một vài căn bệnh đã biết và chưa biết… cho nên bây giờ ngoài những lúc cùng nhau đi chung vui, chia buồn với gia đình các bạn, còn là những lần rủ rê nhau đi thăm Thầy bệnh, bạn đau… thăm để san sẻ chút khó khăn khi ốm đau, để bạn bè thấy ấm áp niềm tin mà tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật… và cũng để mỗi người thấy thêm yêu quý cuộc sống, yêu quí bản thân và cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, bởi lúc này đây có khi có tiền nhưng không thể mua được sức khỏe !
Thăm Thầy Hượt ngày 09-4-2017
Thăm anh Ly ngày 28-5-2017
Thăm anh Thanh Hùng ngày 01-7-2017
Diễn đàn lớp mình đúng là DĐ của những người già, mở ra thấy toàn thông tin về bạn bệnh bạn đau, rồi đi thăm bệnh người này người kia… mà cũng đúng vậy thật… bạn bè ngồi lại với nhau chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe, về bài thuốc, về ăn uống và trị liệu vì sức khỏe !
Thăm anh Kiệt ngày 09-9-2017
Đây cũng là người bạn “rề rề” của lớp, bởi sức khỏe không tốt lắm nên thi thoảng bạn bè mới gặp được anh. Và cũng vì năm nay anh lọt vào top “60 năm cuộc đời” của lớp nên ba chị em Thương – Lan – Mơ đã rủ nhau đến nhà thăm, thông báo ngày họp lớp và để dự buổi mừng thọ của anh cùng 5 bạn khác nữa… một buổi gặp mặt vui vẻ thân tình tại nhà người bạn già của lớp !
CHUẨN BỊ HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN 6 - 2017
Những ngày đầu tháng 9 Ban LL bắt đầu cho việc chuẩn bị ngày họp thường niên năm 2017, bằng việc chọn ngày. Sau khi đến gặp gỡ chủ nhà đăng cai : bạn Lê Tường Phong và thống nhất chọn ngày chủ nhật : 15-10-2017.
Đây ngôi nhà điểm hẹn tháng 10 :
Và Tùng Cận đã làm mẫu banner gửi về cho Mơ đi in.
Năm nay Đinh Dậu, lớp mình có 6 bạn tuổi “gà”, là đủ “60 năm cuộc đời’, đây là một phần trong chương trình họp mặt hằng năm, khi chuẩn bị quà tặng cũng được góp ý của Thầy Cô để có được món quà ý nghĩa
Từng phần việc được bạn bè chia nhau làm để mong sao có được ngày họp mặt đông vui và ý nghĩa nhất…
Chờ đón ngày vui trong tháng 10, gặp lại Thầy Cô, bạn bè !!!
Trong lúc mọi người đang nôn nao chờ đón ngày vui đã đến gần thì tin buồn lại tới : anh Thanh Hùng và anh Ly ra đi, chỉ cách nhau chưa đầy tuần lễ !
Khi 2 bạn này phát bệnh, Thầy Cô và các bạn đã nhiều lượt viếng thăm, thấy sức khỏe ngày một yếu đi, cũng hiểu là với 2 bạn đường đời sẽ ngắn lại, nhưng không ngờ ra đi nhanh quá, hôm chọn được ngày họp lớp 2017 Ban LL đã báo tin cho anh Ly biết và ảnh còn hồ hởi nói sẽ nhờ con gái về chở đi họp lớp…
Với người lính Thanh Hùng, anh kiên trì chống chọi với bệnh tật bằng cách điều trị theo đông y, những lần ghé thăm dù sức khỏe cứ xuống dần nhưng tinh thần anh vẫn rất lạc quan, bạn bè í ới rủ nhau đi đâu là anh theo tới đó đến nỗi có nhiều bạn không hề biết anh đang mang trọng bệnh…
Nhưng rồi người lính ấy đã đầu hàng số phận : ngày 28-9-2017 anh ra đi mãi mãi, ra đi khi còn nhiều nỗi âu lo : vợ yếu, con thơ và chưa kịp gặp lại đứa con trai đầu đang đi xa chưa về …
Thầy, bạn đau buồn đến tiễn đưa người bạn quý của lớp… chúng ta tuy không cùng học chung Thầy Cô – trường lớp, nhưng duyên may đã cho chúng ta được làm bạn với nhau, thời gian tuy ngắn nhưng cũng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi bạn bè… vĩnh biệt người bạn quý Thanh Hùng, mong anh an vui cõi vĩnh hằng bên người bạn năm xưa Thanh Vân !
Chưa kịp bình tâm lại vì mất bạn ngay trong thời điểm ngày họp lớp gần kề thì sau đấy ngày 04–10-2017 anh Ly lại tiếp tục rời bỏ chúng ta… đau xót, bần thần không ngờ là nhanh thế… khi anh nhập viện trở lại bạn bè biết tin đang thu xếp đi thăm, lòng cầu mong anh sẽ vượt qua như bao lần anh đã mạnh mẽ qua được, vậy mà chưa kịp đến thăm thì anh đã ra đi…
Hai người lính – hai người bạn đồng cảnh đã cùng nhau tìm thuốc hay thầy giỏi để trị bệnh, rồi lại nắm tay nhau ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè…
Ngày 15-10-2017 : HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN VI
Nén lại những buồn đau mất mát, đến hẹn lại lên Thầy Cô bạn bè đã về dự họp mặt 2017 gồm 23 bạn, 4 Thầy Cô và 3 vị khách mời là em, con, cháu của bạn bè chúng ta…
1/ Thầy Huỳnh Văn Vy | 2/ Thầy Nguyễn Hữu Hượt | 3/ Thầy Nguyễn Thành Long | 4/ Cô Trần Thị Ngọc Mai | 5/ Nguyễn Văn Biền |
6/ Quảng Trọng Tùng | 7/ Võ Thị Kim Lan | 8/ Nguyễn Thị Mơ | 9/ Đoàn Thị Nở | 10/ Đoàn Thị Ánh Tuyết |
11/ Lê Tường Phong | 12/ Lê Chí Linh | 13/ Lê Phú Giống | 14/ Ngô Bình Đạt | 15/ Võ Văn Tấn |
16/ Nguyễn Văn Hiệp | 17/ Nguyễn Ngọc Hội | 18/ Nguyễn Ngọc Rẫy | 19/ Trương Quang Thanh | 20/ Nguyễn Phi Long Sơn |
21/ Trần Văn Thảo | 22/ Mai Hoàn Thành | 23/ Đặng Thị Thương | 24/ Nguyễn Văn Sớm | 25/ Nguyễn Văn Y |
26/Lê Văn Bằng | 27/ Nguyễn Văn Đẳng | 28/ Huỳnh Văn Cận (em Thanh Vân) | 29/ Cháu Minh Trường (cháu của Cận) | 30/ Nguyễn Thị Ngọc Hà (con gái Chủ -Tuyết) |
Thương Cô Mai lắm khi được mời dự họp lớp đã tự tay làm món rau câu để mang tới “đãi các em”, cô còn vui vẻ chọn áo mặc có màu hoa tươi tắn để như lời chúc lớp các em sẽ luôn gặp nhiều niềm vui, may mắn trong tương lai !
Và Thầy Vy từ Sơn Phú đi xe đạp qua Mỏ Cày dự họp lớp từ rất sớm trong khi học trò chưa em nào về tới…
Tất cả đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 2 người bạn vừa mới ra đi…
Rồi sau đó, gác lại tất cả những muộn phiền buồn lo để cho một ngày hội ngộ bạn bè trọn vẹn, tuy số lượng hiện diện năm nay sụt giảm một cách đáng buồn, nhưng với tinh thần “còn gặp nhau thì hãy cứ vui” chúng ta đã bên nhau hàn huyên, thăm hỏi, vui ca bên ly rượu câu hò câu hát của những giọng ca đã trở thành dĩ vãng…
Cảm động lắm khi những bạn dù bận đi đám tiệc hiếu hỉ xã giao của gia đình vẫn cố thu xếp để về với lớp. Năm nay lớp chúng ta có 6 bạn tròn 60 tuổi, đã có 4 bạn về dự họp mặt và chúng ta đã có phần nghi thức mừng “thọ” cho các bạn : những ông bạn già vui vẻ chắp tay cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh kem và nhận quà mừng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người là những hình ảnh ấm áp nghĩa tình không chỉ riêng các nhân vật chính mà là tất cả những người tham dự đều cảm thấy xúc động, khó quên !
Và buổi họp mặt đã thêm phần vui vẻ hơn khi ba bạn Nở, Tùng, Long Sơn đứng lên thông báo tin vui của gia đình mình , đồng thời mời quý Thầy Cô và các bạn nhín chút thời giờ quí báu đến chung vui cùng gia đình của mình…
Mong rằng với tin vui từ các bạn, thời gian sắp tới lớp chúng ta, diễn đàn 10c76mocay sẽ có những ngày vui vẻ phấn khởi hơn…
Từ những sự việc xảy đến trong thời gian ngắn ngủi từ kỳ họp lớp năm trước đến kỳ họp năm nay cho chúng ta thấm thía một điều rằng thật sự quỹ thời gian chúng ta còn ít lắm, và những bất trắc khôn lường đang chờ ở phía trước… biết ra sao ngày mai ???
Cho nên bạn bè ơi “còn gặp nhau thì hãy cứ đi” nhé !!!
@ Ngày 11 – 11 – 2017 : đi đám cưới con trai của Long Sơn
Dự tính là sẽ được ông bạn Long Sơn mời dự đám cưới quý tử của anh, nhưng rồi chỉ có Thầy Vy, chị Lan, chị Thương, anh Hiệp và Mơ nhận được thiệp mời, cho nên có lẽ đây là lần đi đám cưới ít vui nhất của lớp mình, bởi chị Lan được mời khác giờ, còn chị Thương thì bệnh nên không đi được…
@ Ngày 19 – 11- 2017 : đi đám tang thân phụ chị Huỳnh Thị Sương
Đây là người bạn khá đặc biệt của lớp, bởi tuy đã tìm ra tung tích, liên lạc được với nhau nhưng bạn chưa về họp lớp lần nào, cho nên khi được biết tin buồn của gia đình chị, BLL thông báo đến các bạn thì có bạn còn ngạc nhiên chưa nhớ ra Sương là bạn nào…
Nghĩa tử là nghĩa tận, nên cũng đã có Thầy Vy và 9 bạn trong lớp đến viếng tang … và cũng lại có hình ảnh “ngờ ngợ nhìn nhau” như các năm trước bạn bè chúng ta mới gặp lại nhau !
Thầy Vy đã thay mặt lớp chia buồn với gia đình bạn và cũng gửi lời nhắn nhủ chị Sương một lần nào đó cùng về họp lớp… đó là mong mỏi kết nối tình thân của tất cả bạn bè dành cho người bạn ít gặp…
@ Ngày 25 – 11 – 2017 : Đi An Giang dự đám cưới con trai chị Nở
Đã được chị Nở lên trước buổi họp lớp mời một cách trân trọng, chân tình nên quý Thầy Cô và các bạn rất náo nức chuẩn bị cho chuyến đi AG lần thứ 2 này, điện thoại hỏi thăm, dặn dò nhắc nhở nhau đừng quên ngày đi, giờ đi… và ngày vui của gia đình chị Nở cũng là một ngày thật vui của 10c76mocay với 17 người đi dự, cười rộn rã suốt trên chặng đường đi, ghé trạm dừng chân nhắc nhớ về kỷ niệm của lần đi trước, thầy – cô – trò như trở về cái thời đi học, đi lao động hồi xưa… đoạn đường đi hàng mấy trăm km bỗng trở nên thật gần…
Có lẽ ít ai ngờ được rằng những người bạn học đã cách xa nhau gần 40 năm nay lại cùng nhau đến dự tiệc cưới con của bạn mình đông như thế vui như thế … những tấm hình vui tươi rạng rỡ của mọi người là những hình ảnh thật đẹp của tình bạn…
Đến lúc này có lẽ chúng ta đều có câu slogan chung cho tất cả là “còn đi được thì cứ đi”, bởi đường đời ai biết ra sao ngày sau !
@ Ngày 02-12-2017 : đi đám tang thân mẫu anh Biền
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi… lại thêm một người bạn của lớp phải cài hoa trắng lên ngực áo, tiễn biệt đấng sinh thành về cõi vĩnh hằng…
Đi đến nhà chia buồn với gia đình anh Biền mà bồi hồi nhớ kỷ niệm năm nào cả lớp cùng nhau đi đến nhà lớp trưởng lao động đốn mía… ngôi nhà của lớp trưởng đã đổi thay, con đường đi đã thênh thang mở rộng, không còn phải qua những cây cầu khỉ hay lội mương, lội sình như xưa… nhưng vẫn làm bạn bè mình sôi nổi nhắc lại từng kỷ niệm của ngày ấy…
Và cũng cảm động lắm vì dịp này bạn bè mình gặp lại được nhiều người quen đã mấy mươi năm rồi không gặp…
Lớp mình là vậy đó sau bao nhiêu năm vẫn gắn bó thân thiết, có khi còn hơn cả hồi còn đi học bởi trong mỗi chúng ta giờ ai cũng cảm nhận rằng thời gian còn được gặp nhau, đi với nhau sẽ không còn nhiều nữa, tuổi già bệnh tật, mất mát chia ly… điều gì cũng có thể xảy ra !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|