DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Một buổi tối buồn ...mà vui...

Go down

Một buổi tối buồn ...mà vui... Empty Một buổi tối buồn ...mà vui...

Bài gửi  nguyenthimo 13/4/2017, 8:15 pm

Thấy diễn đàn mỗi ngày một hiu quạnh hơn... suy nghĩ vu vơ thấy mình giờ sao giống người giữ chùa Bà Đanh... mỗi ngày ráng thắp một cây nhang cho ấm áp cửa chùa...
Nói vậy chứ vô trang web mocay.org còn thê thảm hơn...
Hình như bất cứ sự việc nào trong cuộc đời đều diễn ra theo quy luật của nó có hưng thịnh thì cũng tới lúc suy thoái... diễn đàn mình bao giờ tới ngày đó đây ???
Trong lúc lòng buồn quá gọi điện cho bà chị ở AG hỏi thăm coi chị có còn nhớ bạn bè em út này không... thì vẫn là câu ca muôn thuở chị bận quá chừng luôn... nhưng mà lại biết thêm tin vui là chị mình sắp làm sui... có lẽ trong năm nay...
Thôi vậy là bọn mình sắp có chuyến đi AG rồi...
Hihihi... mới nghe là thấy nôn nao và hết buồn rồi...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết