Trố mắt trước những hình ảnh cần lắm một lời giải thích
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Hài hước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trố mắt trước những hình ảnh cần lắm một lời giải thích
Có những tấm ảnh chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt một cách quá tài tình, đến nỗi nếu không biết ẩn tình đằng sau đó, người ta rất dễ tưởng đó chỉ là sản phẩm của Photoshop không hơn không kém.
Một đoạn đường sắt ở New Zealand bị biến dạng sau một trận động đất năm 2010 chứ không có bác lái tàu nào vui tính đến mức có thể lèo lái con tàu qua đoạn đường hiểm độc này cả.
Một chú husky đang rảo bước trên mặt hồ đóng băng chứ không phải husky ta có phép khinh công đi trên mặt nước đâu nhé.
Bạn nhìn thấy gì trong tấm ảnh này? Một binh đoàn thủy quái với những chiếc xúc tu khổng lồ đang trỗi dậy từ lòng biển và tấn công con người? Thật ra đó chỉ là một đám tảo mà thôi.
Sau một đợt phun trào núi lửa trên đảo Sumatra, Indonesia, vạn vật chìm lấp trong tro bụi xám xịt điêu tàn, chỉ trừ một bông hoa dâm bụt đỏ thắm. Bức ảnh hoàn toàn không được chỉnh sửa bằng Photoshop.
Thật ra không phải người ta bị lang ben, bạch tạng hay lột da đâu mà người ta là con lai giữa một con ngựa vằn và một con lừa đấy. Vì thế người ta còn có tên là lừa vằn nữa đấy.
Không phải chú cá voi này đang bay lượn trên không trung đâu, mà đây chỉ là một quả bong bóng có hình cá voi thả trên Bãi biển Bondi, Sydney, Australia, vào Lễ hội Gió.
Bãi biển Thủy tinh ở California, được phủ kín bằng những mảnh vỡ thủy tinh bị sóng biển mài mòn đến nhẵn thín, tạo cảm giác như thể một bãi biển đầy ngọc ngà châu báu trên trần gian.
Hồ chứa nước Ladybower ở vùng Derbyshire, nước Anh có hệ thống thoát nước vô cùng độc đáo, trông như thể một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh đang từ dưới nước trồi lên.
Hãy bình tĩnh, bạn không có bị hoa mắt hay ảo giác đâu. Đây chỉ là một đoàn quân đang đi diễu hành hết sức đồng đều thôi mà.
Đây không phải là cảnh trong một bộ phim thảm họa hay tận thế nào cả, mà chỉ là khách sạn Sun Cruise Resort & Yacht có hình dạng một con thuyền, nằm vắt vẻo trên một ngọn núi đá ở Jeongdongjin, Hàn Quốc.
Bạn nghĩ rằng hình ảnh này đã bị Photoshop, hoặc đây là một cảnh trong một bộ phim hành động nào đó? Thật ra không phải đâu. Sân bay quốc tế Princess Juliana nằm gần bãi biển Maho, thuộc đảo Saint Martin, vùng Caribe, đến nỗi mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh, du khách ở đây lại có cảm tưởng rằng có thể giơ tay lên là chạm được vào máy bay.
Bạn không đi lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng nào cả, đây chính là chiếc bể thủy sinh tại khách sạn Radisson Blu ở Berlin với 1.500 con cá bên trong và một thang máy lồng chính giữa. Người đàn ông bạn nhìn thấy trong ảnh là nhân viên lau dọn bể.
Đây chỉ là một cuộc chạm trán giữa các thợ lặn với bầy cá voi trên đảo Roca Partida, Mexico chứ không phải trong một bộ phim viễn tưởng nào đâu.
Làng Archangelsk, Nga phủ trong màn tuyết trắng. Nhìn từ xa trông như bộ trò chơi LEGO của một đứa bé khéo tay nào đó.
Một chú chim giáo chủ đỏ bị chụp đúng khoảnh khắc đang chuẩn bị tiếp cận với đĩa đồ ăn, chứ không phải chú ta được Photoshop vào đó đâu.
Một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng ở Charlotte, Bắc Carolina, tạo cảm giác như thể một cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh.
Đây không phải là tác phẩm kỳ quặc nào đó của Elsa mà chỉ là mảng tuyết mà một chiếc xe hơi để lại sau khi nó đi khỏi.
Nhật thực phía trên những rặng núi tuyết phủ trắng xóa ở Spitsbergen, Na Uy. Cảnh tượng trông như một con mắt đỏ rực đang nhìn xuống trần gian.(Ảnh: Internet)
Một đoạn đường sắt ở New Zealand bị biến dạng sau một trận động đất năm 2010 chứ không có bác lái tàu nào vui tính đến mức có thể lèo lái con tàu qua đoạn đường hiểm độc này cả.
Một chú husky đang rảo bước trên mặt hồ đóng băng chứ không phải husky ta có phép khinh công đi trên mặt nước đâu nhé.
Bạn nhìn thấy gì trong tấm ảnh này? Một binh đoàn thủy quái với những chiếc xúc tu khổng lồ đang trỗi dậy từ lòng biển và tấn công con người? Thật ra đó chỉ là một đám tảo mà thôi.
Sau một đợt phun trào núi lửa trên đảo Sumatra, Indonesia, vạn vật chìm lấp trong tro bụi xám xịt điêu tàn, chỉ trừ một bông hoa dâm bụt đỏ thắm. Bức ảnh hoàn toàn không được chỉnh sửa bằng Photoshop.
Thật ra không phải người ta bị lang ben, bạch tạng hay lột da đâu mà người ta là con lai giữa một con ngựa vằn và một con lừa đấy. Vì thế người ta còn có tên là lừa vằn nữa đấy.
Không phải chú cá voi này đang bay lượn trên không trung đâu, mà đây chỉ là một quả bong bóng có hình cá voi thả trên Bãi biển Bondi, Sydney, Australia, vào Lễ hội Gió.
Bãi biển Thủy tinh ở California, được phủ kín bằng những mảnh vỡ thủy tinh bị sóng biển mài mòn đến nhẵn thín, tạo cảm giác như thể một bãi biển đầy ngọc ngà châu báu trên trần gian.
Hồ chứa nước Ladybower ở vùng Derbyshire, nước Anh có hệ thống thoát nước vô cùng độc đáo, trông như thể một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh đang từ dưới nước trồi lên.
Hãy bình tĩnh, bạn không có bị hoa mắt hay ảo giác đâu. Đây chỉ là một đoàn quân đang đi diễu hành hết sức đồng đều thôi mà.
Đây không phải là cảnh trong một bộ phim thảm họa hay tận thế nào cả, mà chỉ là khách sạn Sun Cruise Resort & Yacht có hình dạng một con thuyền, nằm vắt vẻo trên một ngọn núi đá ở Jeongdongjin, Hàn Quốc.
Bạn nghĩ rằng hình ảnh này đã bị Photoshop, hoặc đây là một cảnh trong một bộ phim hành động nào đó? Thật ra không phải đâu. Sân bay quốc tế Princess Juliana nằm gần bãi biển Maho, thuộc đảo Saint Martin, vùng Caribe, đến nỗi mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh, du khách ở đây lại có cảm tưởng rằng có thể giơ tay lên là chạm được vào máy bay.
Bạn không đi lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng nào cả, đây chính là chiếc bể thủy sinh tại khách sạn Radisson Blu ở Berlin với 1.500 con cá bên trong và một thang máy lồng chính giữa. Người đàn ông bạn nhìn thấy trong ảnh là nhân viên lau dọn bể.
Đây chỉ là một cuộc chạm trán giữa các thợ lặn với bầy cá voi trên đảo Roca Partida, Mexico chứ không phải trong một bộ phim viễn tưởng nào đâu.
Làng Archangelsk, Nga phủ trong màn tuyết trắng. Nhìn từ xa trông như bộ trò chơi LEGO của một đứa bé khéo tay nào đó.
Một chú chim giáo chủ đỏ bị chụp đúng khoảnh khắc đang chuẩn bị tiếp cận với đĩa đồ ăn, chứ không phải chú ta được Photoshop vào đó đâu.
Một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng ở Charlotte, Bắc Carolina, tạo cảm giác như thể một cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh.
Đây không phải là tác phẩm kỳ quặc nào đó của Elsa mà chỉ là mảng tuyết mà một chiếc xe hơi để lại sau khi nó đi khỏi.
Nhật thực phía trên những rặng núi tuyết phủ trắng xóa ở Spitsbergen, Na Uy. Cảnh tượng trông như một con mắt đỏ rực đang nhìn xuống trần gian.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Bỏ những hàng quảng cáo không thích hợp.
» Giải pháp tốt nhất cho những nơi sóng yếu
» HÌNH TRƯỚC VÀ TRONG NGÀY TRỞ VỀ
» Hình chụp đêm trước ngày họp lớp 27-6-2015
» Hình chị Nở nhận giải thưởng.
» Giải pháp tốt nhất cho những nơi sóng yếu
» HÌNH TRƯỚC VÀ TRONG NGÀY TRỞ VỀ
» Hình chụp đêm trước ngày họp lớp 27-6-2015
» Hình chị Nở nhận giải thưởng.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Hài hước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|