Kể chuyện linh tinh... lang tang....
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kể chuyện linh tinh... lang tang....
Diễn đàn ít bài viết quá nên Mơ kể chuyện nhà mình cho mọi người nghe đỡ buồn vậy...
Chiều nay đang còn làm việc thì nhỏ bạn làm bên bảo hiểm nhân thọ gọi điện nhắn Mơ đem hồ sơ BH và giấy CMND đưa cho nó để làm thủ tục đáo hạn bảo hiểm...
...
Chợt giật mình nhìn lại thời gian... mới đó mà đã 17 năm rồi...
Năm 2000, Mơ sinh con bé Út khi đã 39 tuổi, tuổi mụ thì là đã 40... ở thôn quê có khi tuổi đó đã làm sui rồi... tính là cho con nó có chị có em đỡ hiu quạnh, nhưng rồi lại lo không biết mình có sống để nuôi nó trưởng thành không nữa bởi thời buổi bây giờ tai ương cứ như rập rình chung quanh... vậy là đứa bạn rủ mua bảo hiểm để lỡ có bề gì cũng đỡ ...nếu yên ổn thì khi con bé 18 tuổi sẽ có được ít tiền ăn học...
Cứ vậy hàng tháng nhín nhút chút đỉnh gọi là bớt tiền ăn vặt để đóng BH cho con...
...
Không ngờ quay qua quay lại cũng đã 17 năm...
...Cứ như một cái chớp mắt, ngoảnh lại bé con ngày nào giờ ra dáng thiếu nữ... mình đã già hồi nào hổng hay...
... Số tiền BH mình nhận được không có là bao, như số lẻ của mấy người nhiều tiền nhiều của...
...nhưng mà thiệt tình thấy vui vui làm sao...
Chiều nay đang còn làm việc thì nhỏ bạn làm bên bảo hiểm nhân thọ gọi điện nhắn Mơ đem hồ sơ BH và giấy CMND đưa cho nó để làm thủ tục đáo hạn bảo hiểm...
...
Chợt giật mình nhìn lại thời gian... mới đó mà đã 17 năm rồi...
Năm 2000, Mơ sinh con bé Út khi đã 39 tuổi, tuổi mụ thì là đã 40... ở thôn quê có khi tuổi đó đã làm sui rồi... tính là cho con nó có chị có em đỡ hiu quạnh, nhưng rồi lại lo không biết mình có sống để nuôi nó trưởng thành không nữa bởi thời buổi bây giờ tai ương cứ như rập rình chung quanh... vậy là đứa bạn rủ mua bảo hiểm để lỡ có bề gì cũng đỡ ...nếu yên ổn thì khi con bé 18 tuổi sẽ có được ít tiền ăn học...
Cứ vậy hàng tháng nhín nhút chút đỉnh gọi là bớt tiền ăn vặt để đóng BH cho con...
...
Không ngờ quay qua quay lại cũng đã 17 năm...
...Cứ như một cái chớp mắt, ngoảnh lại bé con ngày nào giờ ra dáng thiếu nữ... mình đã già hồi nào hổng hay...
... Số tiền BH mình nhận được không có là bao, như số lẻ của mấy người nhiều tiền nhiều của...
...nhưng mà thiệt tình thấy vui vui làm sao...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Tuổi già làm kế hoạch nhỏ...
Mơ nuôi con này sẽ "mần thịt" vào ngày chính thức nghỉ làm ...(2 năm nữa) ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Kể chuyện linh tinh... lang tang....
Chúc mừng trước nha Mơ, chị cũng có con heo nhưng moi ra hoài.... heo đất này là tổ PN phát động tiết kiệm nuôi, tới 8/3 hàng năm khui, nếu thấy gần tới ngày mà heo nhẹ quá thì mình bỏ dồn vô... để khui ra coi cho được.. hi..hi.. mánh 1 tý....nghĩ cũng mắc cười...
Hy vọng 2 năm tới Mơ "mần heo" linh đình...nha..
Hy vọng 2 năm tới Mơ "mần heo" linh đình...nha..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Kể chuyện đi đám tang
» Vài chuyện về "ổ cứng" trong máy vi tính.
» Có 1 chuyện không biết tính sao ?
» Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?
» Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
» Vài chuyện về "ổ cứng" trong máy vi tính.
» Có 1 chuyện không biết tính sao ?
» Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?
» Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|