Nếu bạn đang mang sự thù hận với bất kỳ ai, bạn cần phải đọc bài viết này
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Truyện ngắn-Truyện dài (tự sáng tác và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nếu bạn đang mang sự thù hận với bất kỳ ai, bạn cần phải đọc bài viết này
Túi khoai tây này sẽ theo bạn đi khắp nơi, cho dù bạn làm gì, nó cũng sẽ không rời bỏ bạn...
Ở trường mẫu giáo của em tôi, các cô dạy trẻ vẫn hay tổ chức cho các em chơi những trò chơi nho nhỏ vào giờ học buổi chiều. Hôm đó, em tôi đi học về, cầm theo một túi khoai tây và hào hứng khoe rằng cô giáo cho cả lớp tham gia vào một trò chơi rất thú vị.
Cô giáo yêu cầu mỗi bạn nhỏ lấy một chiếc túi nhựa, đựng bên trong vài củ khoai tây. Mỗi củ khoai tây tượng trưng cho một người mà các bé ghét. Vì thế số khoai tây và số người các bé không thích là tương đương nhau.
Sau một hồi lộn xộn, thì cuối cùng trên tay mỗi đứa cũng có một chiếc túi nhựa đựng khoai tây của riêng mình. Đứa thì có 2 củ, đứa thì có 3, thậm chí có những đứa còn có hẳn 5 củ khoai tây. Cô giáo nói rằng các em học sinh hãy mang theo chiếc túi này đi đến bất kỳ đâu, kể cả các em có làm việc gì trong vòng một tuần. Em tôi nghe lời cô giáo của nó, mang theo túi khoai tây kia mọi lúc mọi nơi không rời.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba trôi qua, em tôi nhăn nhó nói rằng nó phát mệt với đống khoai tây. Đi đâu, làm gì cũng phải mang theo thật là phiền phức. Nó bảo có những bạn phải xách theo 5 củ khoai tây, vừa nặng vừa mệt. Thế rồi thời hạn một tuần cũng đã hết, em tôi cùng đám bạn nó hết sức vui mừng vì trò chơi này cuối cùng cũng kết thúc.
Khi đến lớp, cô giáo đã hỏi lũ trẻ: "Các con thấy thế nào khi phải liên tục mang theo bên mình một túi khoai tây như vậy trong suốt một tuần qua?" Tất cả đám trẻ cùng đồng thanh đáp rằng chúng thấy nặng và không vui như mình vẫn nghĩ.
Lúc này, cô giáo mới giải thích ý nghĩa sâu xa phía sau trò chơi: "Đó chính là những gì sẽ xảy ra nếu các con căm ghét một người và cứ giữ khư khư sự ghét bỏ đó trong tim. Khi các con ghét một ai đó, các con luôn phải dành tâm trí để nghĩ về người ta, dù các con có đi đâu, hay làm gì, những người đó vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của các con. Căm ghét một người cũng giống như mang theo một túi khoai tây bên mình vậy. Hãy bỏ túi khoai tây xuống để không phải nặng nề và vướng víu thêm nữa."
(Kenh14.vn)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nếu bạn đang mang sự thù hận với bất kỳ ai, bạn cần phải đọc bài viết này
Bài học thật hữu ích. Dù chị chưa mang thù hận với bất kỳ ai, nhưng khi đọc bài viết này, thấy ko nên thù hận ........
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» ĐỐ VUI -AI BIẾT CHỈ GIÙM
» Một bài viết hay, mới sưu tầm, đáng suy nghĩ !
» Điều giản dị mang tên "Tình bạn"
» Công dụng thần kỳ của trái mãng cầu xiêm
» 17 NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG BÃO TUYẾT KỶ LỤC Ở MỸ
» Một bài viết hay, mới sưu tầm, đáng suy nghĩ !
» Điều giản dị mang tên "Tình bạn"
» Công dụng thần kỳ của trái mãng cầu xiêm
» 17 NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG BÃO TUYẾT KỶ LỤC Ở MỸ
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Truyện ngắn-Truyện dài (tự sáng tác và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|