THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ LAN
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ LAN
Được tin thân mẫu chị Võ Thị Kim Lan là bà LƯƠNG THỊ BA vừa từ trần lúc 17 giờ ngày 03 - 4 - 2016, hưởng thọ 77 tuổi.
Thay mặt Tập thể lớp 10C (1976-1979) và diễn đàn 10c76mocay xin chân thành chia buồn cùng gia đình chị Kim Lan.
Kính nguyện hương hồn bác gái an vui cõi vĩnh hằng.
Mong chị Lan và gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này.
Thay mặt Tập thể lớp 10C (1976-1979) và diễn đàn 10c76mocay xin chân thành chia buồn cùng gia đình chị Kim Lan.
Kính nguyện hương hồn bác gái an vui cõi vĩnh hằng.
Mong chị Lan và gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ LAN
Chị Nở xin thành tâm chia buồn cùng Em và Gia đình Kim Lan nhé!!!
Mong Vợ Chồng Em luôn giữ gìn sức khỏe để vượt qua nỗi đau thương mất mát nầy!!!
Mong Vợ Chồng Em luôn giữ gìn sức khỏe để vượt qua nỗi đau thương mất mát nầy!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
C N ,03/4/2016
NGÀY 03/ 4/ 2016 là ngày chủ nhật , MÁ của KIM LAN ra đi , Tôi đốt nén tâm hương cầu nguyện hương linh Bác về miền cực lạc ; và chúc KIM LAN thật nhiều sức khoẻ để vượt qua giai đoạn nầy .
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ LAN
Cảm ơn anh Ly, Mơ, bạn hữu gần - xa thật nhiều
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Làm tuần mãn tang má KL
Hôm qua ngà 26 tháng 1 âl là tròn 2 năm tang má KL....Do năm qua nhuần nên má mất tháng 2 phải làm tuần mãn tháng 1...
Thế mới thấy rằng thời gian qua nhanh quá.. cứ nhìn di ảnh mà ngậm ngùi, không thể tin rằng thoáng qua là đã 2 năm. 2 năm .. không có má .. mình vẫn là mình thôi.. vẫn phải bôn ba, bon chen .. vui buồn ... trong cuộc sống .. duy chỉ những tồi đốt nhang trên bàn thờ má thì lòng mới lắng đọng. Nhớ má trong nổi nhớ thầm lặng, những món má ăn, những gì má nói, kể cả sở thích của má, .... cũng làm mình chợt nhớ, chợt thương , chợt buồn, chợt khóc...nhớ lắm... Nhớ má hơn 1 năm nằm 1 chổ ko ăn được món ăn mình thích, ko nói được những điều mình muốn nói.. thiệt khổ và buồn làm sao...
Hai năm trôi nhanh, mình chỉ boe61t cầu nguyện cho má được về cạnh bên Chúa và Đức Mẹ. Chiếc khăn tang của những đứa con giờ chỉ toàn là tro tàn... Nhưng dù gì đi nữa với trách nhiệm là con cả.. là chị, là cô là dì của những đưa em, đứa cháu.. con vẫn phải luôn nhắc nhở, dòm ngó, chăm lo... Tụi con đã mồ côi ba má rồi....
Chúc các bạn còn cha mẹ là niềm hạnh phúc.. Chia sẻ tâm trạng cùng các bạn không còn Cha mẹ và mong rằng nơi cõi vĩnh hằng nào đó hãy luôn dõi theo và phù hộ cho chúng con...
Tự dưng cũng nhớ mẹ Ánh Tuyết ghê. Thương nụ cười Bác quá....
fk
..
Thế mới thấy rằng thời gian qua nhanh quá.. cứ nhìn di ảnh mà ngậm ngùi, không thể tin rằng thoáng qua là đã 2 năm. 2 năm .. không có má .. mình vẫn là mình thôi.. vẫn phải bôn ba, bon chen .. vui buồn ... trong cuộc sống .. duy chỉ những tồi đốt nhang trên bàn thờ má thì lòng mới lắng đọng. Nhớ má trong nổi nhớ thầm lặng, những món má ăn, những gì má nói, kể cả sở thích của má, .... cũng làm mình chợt nhớ, chợt thương , chợt buồn, chợt khóc...nhớ lắm... Nhớ má hơn 1 năm nằm 1 chổ ko ăn được món ăn mình thích, ko nói được những điều mình muốn nói.. thiệt khổ và buồn làm sao...
Hai năm trôi nhanh, mình chỉ boe61t cầu nguyện cho má được về cạnh bên Chúa và Đức Mẹ. Chiếc khăn tang của những đứa con giờ chỉ toàn là tro tàn... Nhưng dù gì đi nữa với trách nhiệm là con cả.. là chị, là cô là dì của những đưa em, đứa cháu.. con vẫn phải luôn nhắc nhở, dòm ngó, chăm lo... Tụi con đã mồ côi ba má rồi....
Chúc các bạn còn cha mẹ là niềm hạnh phúc.. Chia sẻ tâm trạng cùng các bạn không còn Cha mẹ và mong rằng nơi cõi vĩnh hằng nào đó hãy luôn dõi theo và phù hộ cho chúng con...
Tự dưng cũng nhớ mẹ Ánh Tuyết ghê. Thương nụ cười Bác quá....
fk
..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Lâm - Chị Lan
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Đặng Văn Ly
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Bằng.
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh LONG SƠN
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Trưởng
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Đặng Văn Ly
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Bằng.
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh LONG SƠN
» Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Trưởng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|