Hai Lua di Ben Tre bi lua
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hai Lua di Ben Tre bi lua
Hôm thứ hai ; đầu tuần Hai Lúa Tôi chở vợ qua Bến tre , để đón con gái nhỏ từ Sài Gòn về ; hơn 7 giờ tối ;gần vòng xoay về cầu Hàm Luông ,có 1 người đàn ông chừng 29 tuổi bước tới hỏi vợ tôi muốn cái nón bảo hiểm ;vợ tôi không cho mượn , nó đừng nài nỉ ; tôi lấy cái nón bảo hiểm , đưa nó rồi đi luôn không trở lại ! Tôi phải chạy xe đến nhà em vợ ở phường 7 mượn cái nón bảo hiểm ,để vợ tôi có nón đội mới đi về được .chạy về mà ngẫm nghĩ , cái nón không bao nhiêu tiền mà nó cũng chiếm đoạt cho được !
o
o
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Hai Lua di Ben Tre bi lua
Thời buổi nhiễu nhương, lừa lọc nên lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị lừa gạt, cuộc sống thiếu hẳn niềm tin và tình người phải không anh Ly và các bạn ???
Nhân anh Ly kể chuyện bị gạt, Mơ cũng xin kể một câu chuyện vui của Mơ về đề tài cảnh giác kẻo bị gạt này : đó là lần đi đám cưới con anh Thành, Mơ đang trên đường về Mỏ Cày để đi đám thì nghe phía sau có tiếng ơi ới, có vẻ như gọi Mơ, nhưng mà đang chạy xe lại không có đeo kính (cận) nên Mơ nhìn qua kính chiếu hậu đâu có thấy rõ ai đang gọi mình, lo sợ bị dàn cảnh cướp giật nên Mơ tăng tốc lên, vậy là xe kia cũng vọt lên đuổi theo, càng sợ hơn nữa, tới chừng hai xe chạy ngang nhau anh Hiệp ( ) mới nói làm gì mà anh kêu ko trả lời còn chạy dữ vậy... thì ra là anh Hiệp cũng đang đi về Mỏ Cày để đi đám cưới, ảnh kêu là để nói Mơ tới nhà chị Lan đợi, ảnh đưa vợ con về nhà rồi sẽ đến điểm tập trung sau...
Nghĩ lại tức cười mà cũng thấy nao lòng bởi sự lừa lọc riết rồi tạo cho con người sự cảnh giác đến mức lãng nhách, vô tình !
Nhân anh Ly kể chuyện bị gạt, Mơ cũng xin kể một câu chuyện vui của Mơ về đề tài cảnh giác kẻo bị gạt này : đó là lần đi đám cưới con anh Thành, Mơ đang trên đường về Mỏ Cày để đi đám thì nghe phía sau có tiếng ơi ới, có vẻ như gọi Mơ, nhưng mà đang chạy xe lại không có đeo kính (cận) nên Mơ nhìn qua kính chiếu hậu đâu có thấy rõ ai đang gọi mình, lo sợ bị dàn cảnh cướp giật nên Mơ tăng tốc lên, vậy là xe kia cũng vọt lên đuổi theo, càng sợ hơn nữa, tới chừng hai xe chạy ngang nhau anh Hiệp ( ) mới nói làm gì mà anh kêu ko trả lời còn chạy dữ vậy... thì ra là anh Hiệp cũng đang đi về Mỏ Cày để đi đám cưới, ảnh kêu là để nói Mơ tới nhà chị Lan đợi, ảnh đưa vợ con về nhà rồi sẽ đến điểm tập trung sau...
Nghĩ lại tức cười mà cũng thấy nao lòng bởi sự lừa lọc riết rồi tạo cho con người sự cảnh giác đến mức lãng nhách, vô tình !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|