Phi Hùng có gọi cho Tùng nhưng không gặp
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Phi Hùng có gọi cho Tùng nhưng không gặp
Ngày hôm qua lúc 0h45 mình có nhận 2 cuộc điện thoại lở từ Mỹ nhưng không biết của ai ??? (Mình có nhiểu người bạn và gia đình bên vợ bên Mỹ nên không để ý lắm). Trưa nay Mơ có gọi, mình không nghe máy (vì đang chạy đi đám cưới thằng cháu ở Long An). Sau đó gọi Hữu Đạt mới biết đó là Phi Hùng, rất là tiếc vì tối hôm qua mình ngũ hơi sớm. Phi Hùng có nói chuyện với Hữu Đạt khoảng 15 phút.
Ngày xưa mình nhớ Phi Hùng là thằng bạn thân nhỏ con nhưng quậy tưng bừng (tương đương Hữu Đạt), rất là nhiều kỷ niệm.
Thôi thì, ở những phương trời xa xâm, nhớ nhau là quý lắm rồi. Nếu ngày nào gặp nhau là "tuyệt vời" hơn nữa. Nhờ Thầy Vy tạo cho bạn 1 nickname để tham gia gởi bài cho lớp (Thầy thông cảm lúc rày em khá bận).
Hùng ơi, nhớ liên lạc với lớp mình nhen, nhớ mày nhiều lắm.
Ngày xưa mình nhớ Phi Hùng là thằng bạn thân nhỏ con nhưng quậy tưng bừng (tương đương Hữu Đạt), rất là nhiều kỷ niệm.
Thôi thì, ở những phương trời xa xâm, nhớ nhau là quý lắm rồi. Nếu ngày nào gặp nhau là "tuyệt vời" hơn nữa. Nhờ Thầy Vy tạo cho bạn 1 nickname để tham gia gởi bài cho lớp (Thầy thông cảm lúc rày em khá bận).
Hùng ơi, nhớ liên lạc với lớp mình nhen, nhớ mày nhiều lắm.
Similar topics
» Sưu Tầm thêm về những vị vua Hùng.
» Tin Hay Không, Tùy Bạn? Những cây bút mắc tiền???
» Món ăn tinh thần.
» Gởi P Hùng và Tùng
» Hình ảnh tại nhà Hữu Đạt ngày 18-01-2015
» Tin Hay Không, Tùy Bạn? Những cây bút mắc tiền???
» Món ăn tinh thần.
» Gởi P Hùng và Tùng
» Hình ảnh tại nhà Hữu Đạt ngày 18-01-2015
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|