Nói với Anh Ly
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nói với Anh Ly
Anh Ly ơi, buổi chiều chị Lan thấy anh vô DĐ chị ấy mừng quá vội điện thoại báo tin cho Mơ biết, Mơ cũng mừng dữ lắm khi thấy anh trở lại DĐ. Thôi thì cách gì cũng được miễn là anh có thể vô được DĐ, anh vui mà bạn bè cũng mừng nữa...
Thú thật với anh mấy hôm rồi anh vắng bặt trên DĐ, Mơ cũng có suy nghĩ đủ thứ và liên lạc với các bạn dự định sẽ đến nhà anh để trước là thăm anh, sau thưa chuyện với anh và chị Tiên một vấn đề, nhưng vì chưa thu xếp đi được, hẹn ngày gặp anh sẽ nói vậy.
Anh Ly biết không tháng 11 này là tháng có nhiều sinh nhật của thành viên trên DĐ lắm đó (7 người), do đó từ đầu tháng tới nay thấy không khí có vẻ vui tươi, bạn bè vào thăm DĐ khá thường xuyên, hy vọng DĐ là ngôi nhà mà ai cũng muốn vào thăm...
Thú thật với anh mấy hôm rồi anh vắng bặt trên DĐ, Mơ cũng có suy nghĩ đủ thứ và liên lạc với các bạn dự định sẽ đến nhà anh để trước là thăm anh, sau thưa chuyện với anh và chị Tiên một vấn đề, nhưng vì chưa thu xếp đi được, hẹn ngày gặp anh sẽ nói vậy.
Anh Ly biết không tháng 11 này là tháng có nhiều sinh nhật của thành viên trên DĐ lắm đó (7 người), do đó từ đầu tháng tới nay thấy không khí có vẻ vui tươi, bạn bè vào thăm DĐ khá thường xuyên, hy vọng DĐ là ngôi nhà mà ai cũng muốn vào thăm...
"Ở đời thiếu bạn tri âm
Như cây thiếu nắng, như trầm thiếu hương"
Như cây thiếu nắng, như trầm thiếu hương"
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nói với Anh Ly
Anh Ly thân mến, thật sự là từ nhà anh ra về bọn em lòng nặng trĩu nỗi buồn, thương anh, thương cho diễn đàn, thương cho tình bạn 10c76...
Mong anh hiểu, Mơ và các bạn đã cố gắng hết sức nhưng không được như ý, thôi thì trong mọi khả năng của mình chúng ta vẫn sẽ giữ mối liên hệ bạn bè tốt đẹp nhất...
Chúc anh khỏe, vui...
Mong anh hiểu, Mơ và các bạn đã cố gắng hết sức nhưng không được như ý, thôi thì trong mọi khả năng của mình chúng ta vẫn sẽ giữ mối liên hệ bạn bè tốt đẹp nhất...
Chúc anh khỏe, vui...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nói với Anh Ly
Anh Ly ơi ! Anh biết không hai ngày qua Thương suy nghĩ rất nhiều bởi vì ; tụi em hy vọng vào lúc đi sẽ đạt được một điều vui vẻ. Nhưng tụi em không làm được gì như ý. Điều đó làm em không vui . cũng chính từ những khó khăn đo sẽ phát sinh một vấn đề khác là em có một đồng minh " muốn vô DĐ phải đến nơi có kết nối " . Anh Ly thấy minh viết bài lúc đo quý hơn các bạn có sẳng internet phải không !!!? Anh Ly vui lên tranh thủ lúc nào có thể thì vô DĐ như em cũng vui vậy !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Nói với Anh Ly
Anh Ly ơi! Kế hoạch B phẩy của của tụi em ko thành công, buồn lắm anh Ly ơi!
Biết làm cách nào đây, thôi thì "tùy cơ ứng biến" anh Ly nhé!
Hy vọng vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên với các bạn nha anh Ly.
Biết làm cách nào đây, thôi thì "tùy cơ ứng biến" anh Ly nhé!
Hy vọng vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên với các bạn nha anh Ly.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Cac ban than men
Các bạn thân mến!Hôm các bạn ra về tôi ái ngại vô cùng !Nhưng các bạn ơi !gia đình tôi sao dám nhận số tiền các bạn !Từ từ thời gian rồi cũng qua đi, sông có khúc người có lúc ,tôi còn nợ các bạn rất nhiều , nên tôi không vội từ giã các bạn mà đi !
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Nói với Anh Ly
Anh Ly còn nhớ câu chuyện Văn Rẫy thường kể sau khi tụi mình gặp lại nhau không ? Chuyện kể là hồi Văn Rẫy bệnh thập tử nhất sinh, ảnh đã đi tới gặp Diêm Vương, nhưng sau khi xem xét lại, DV phán rằng ảnh còn thiếu nợ trên trần thế quá nhiều nên đã tha cho ảnh trở lên để tiếp tục trả nợ...
Vì vậy mà tụi em đang cố gắng "gây nợ" cho anh đó !
Và cũng có câu hát vui rằng : nhận của ai cũng vậy, nhận dùm em, em cám ơn !!!
Vì vậy mà tụi em đang cố gắng "gây nợ" cho anh đó !
Và cũng có câu hát vui rằng : nhận của ai cũng vậy, nhận dùm em, em cám ơn !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nói với Anh Ly
Anh Ly ơi! anh Công Huấn nói năm lớp 10 có lên Mỏ Cày học 2. 3 tháng gì đó rồi nghĩ học luôn. Lan thì ko nhớ anh Huấn chỉ nhớ anh Chà học hồi ở Hương Mỹ thôi.
Anh chuẩn bị thứ 5 này đi Thành phố nữa phải ko? Cố gắng - nghị lực - vượt qua anh nhé!
Bạn bè mà chỉ nói đến TÌNH BẠN thôi, chứ nợ thì ai ko nợ, ít nhiều gì cũng nợ. Lan nè! cũng "nợ nghĩa, nợ ân, nợ nần" hơn anh luôn đó. vì vậy Lan cũng rất tâm đắc với câu anh nói "tôi không vội từ giã các bạn mà đi !" Ôi sao nghe tha thiết quá! anh Ly ơi!...
Anh chuẩn bị thứ 5 này đi Thành phố nữa phải ko? Cố gắng - nghị lực - vượt qua anh nhé!
Bạn bè mà chỉ nói đến TÌNH BẠN thôi, chứ nợ thì ai ko nợ, ít nhiều gì cũng nợ. Lan nè! cũng "nợ nghĩa, nợ ân, nợ nần" hơn anh luôn đó. vì vậy Lan cũng rất tâm đắc với câu anh nói "tôi không vội từ giã các bạn mà đi !" Ôi sao nghe tha thiết quá! anh Ly ơi!...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nói với Anh Ly
Đừng ngồi than phiền vô ích, hãy chấp nhận và "sống chung với lũ"!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|