DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

4 posters

Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  dangthithuong 26/7/2015, 2:24 pm

Hôm nay , 26 tháng 7 chī còn 2 ngày nüa là tròn 1 tháng các bąn lőp chúng mình hop măt " NGÀY TRỞ VỀ ". Với bao sự chuẩn bị,lo toan, bận rộn sắp xếp của ban tổ chức, với bao nhiêu háo hức mong đợi của các bạn vì trong lần họp mặt này đựơc gặp người em bạn cùng phu nhân về họp mặt sau 34 năm xa cách.
Gặp nhau;mừng vui chưa nói hết, chưa kịp chào hỏi hết các bạn, thời gian đã bay biến hết ngày rồi. Chúng ta lại phải chia tay nhau trong sự luyến lưu để trở về với công việc đời thừờng, với bổn phận trách nhiệm của mỗi người và hẹn gặp lại lần sau. Bọn mình giống như một đàn cò.đàn cò mỗi chiều cùng tựu về một nơi để sáng hôm cùng bay đi tìm mồi, Chúng ta,một năm mới họp mặt một lần, Ngoại
Lệ một vài bạn nhiệt tình rủ rê tiệc tùng chè chén mới gặp lại nhau Qua U 50 hết rồi mỗi chúng ta ai cũng đứng ngãp nghé bên kia triền núi hết rồi.Nếu còn đươc gặp thì hãy cứ vui và quan tâm động viên nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cùng chia ngọt xẽ bùi cho nhau cho tuổi hoàng hôn của chúng ta còn có được nguồn vui từ những người bạn thời niên thiếu. Không phải ai cũng có được may mắn như chúng ta....Mình lại dài dòng văn tự nữa rồi các bạn ạ !!! Nhưng khi đọc những tâm tư của Tùng Cận, rồi xem lip quay bài hát đẹp lắm Bến tre trên xe do tốp ca cựu 12c mocay mà thấy rõ nhất Lan với ông Rẫy và...... thế là Thương muốn chia xẽ 1 tí tâm tư của mình cùng DĐ mong rằng những hiểu lầm chỉ là một nốt lặng trong một bản nhạc để rồi sau đó chuyển sang khúc hát vui chúng ta thấu hiểu nhau nhiều hơn ....
Một buổi trưa vào được DĐ nên cố chen lãn học gõ!!
Hoài Thương
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  dangthithuong 26/7/2015, 9:26 pm

Lan võ hợp ca hay quá . Anh Rẫy giọng tốt,hơi còn dài và sang sảng nghe như đang vào thập niên 70 mà nhìn vào màn hình mới thật ngạc nhiên với dung nhan của ông nội bé Thắng . Cô Thương mình nói vậy có gì sai không anh Rẫy !!!??? Thực ra, ngày hôm nay cô Thương không đi phá đám người khác được và có điều kiện vào DĐ tự sự cùng các bạn . Nếu có gì không đúng xin mọi người cứ ném gạch đá nhiều vào đến lúc đủ xây căn biệt thự mới thôi nha ! !!!

Sau "NGÀY TRỞ VỀ " DĐ lặng lẽ quá, lặng lẽ đến nổi cô Thương phải cố gõ !!!!! Các bạn có biết không ;Trong công việc,trong giao tiếp thường ngày, Đôi khi, nhiệt tình vô tư quá không chú ý đến lời nói,cách xưng hô, trong ứng xử rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, Sụ hiểu lầm đó không những làm cho chính cá nhân người bị đau đớn xót xa mà cả tập thể những người gần gủi liên quan cũng đau đớn xót xa không kém !!! Các bạn ơi Tùng Cận quá tâm tư trên DĐ .... Đó cũng là ý muốn của cô Thương từ những mới rời ghế nhà trường đi làm ở Bệnh Viện. Nhưng không có khả năng thực hiện . Cho đến một ngày Anh Biền đển cơ quan tìm và để lại số điện thoại . Lúc đó mình vui không thể tả vì điều mong ước ấp ủ của mình từ bao nhiêu năm giờ trở thành hiện thực nhờ vào nỗ lực của Tùng Cận ngày nay. Thực ra là Tùng acmonica của lớp C ngày xưa . Nhân đây cho cô Thương gửi lời cảm ơn Tùng Cận cùng các bạn đã và đang chăm chỉ vì tập thể lớp 10 C76mỏcày chúng ta!!!?
Hoài Thương .
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  nguyenthimo 27/7/2015, 9:52 am

Đọc bài viết của chị Thương, buồn rơi nước mắt, nghĩ ngợi nhiều về chuyện đã qua, chuyện ngày tới, của diễn đàn..
                  Từ ngày đầu tiên bạn bè gặp lại nhau ở đám tang HN, rồi Tùng lập ra DĐ, từng bước từng bước mọi người cùng nhau chung sức gầy dựng cho đến hôm nay, mỗi lần tìm thêm được một bạn của lớp là tất cả mừng vui còn hơn là “lượm được vàng”, 14 gương mặt đầu tiên dần dần đã thành 58, đó là sự nỗ lực của tất cả mà có lẽ khó có một lớp cựu HS nào có thể làm được như chúng ta, bây giờ hãy còn 2 bạn chưa tìm được, là mục tiêu mà mọi người đang cố gắng hoàn thành… nói là vậy, nhưng có lẽ thôi hãy để những bạn còn chưa tìm được mãi mãi là ngàn dặm xa xôi…
                  Trong cuộc đời, sự vận động của tạo hóa đôi khi không phải lúc nào cũng như mong muốn của chúng mình, bạn đến rồi bạn đi, lặng lẽ…bởi ngay cả trong gia đình anh chị em cùng một mẹ cha còn có khi không cùng tính cách, không đồng quan điểm, huống hồ đây chỉ là những người bạn với nhau…
                  Tất cả chúng ta giờ đều đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời, sống nay chết mai ai mà biết trước được…mình đã có được 4 lần họp lớp, mỗi một lần tổ chức là một lần buồn lo thêm bởi thêm một số bạn vì lý do sức khỏe không đi họp lớp được… trong khả năng của mình Mơ đã cùng mọi người cố gắng làm hết sức vì bạn bè, vì diễn đàn của lớp chúng ta thật vui, sôi động…
                Chỉ mong sao chặng đường sắp tới bạn bè chúng ta vẫn còn có thể đến với nhau trong những lần họp lớp thường niên, đông đủ, có thể cùng “đi đây đi đó” cho vui, làm nguồn vui tinh thần của buổi chiều hoàng hôn…
                Và diễn đàn vẫn là ngôi nhà thân yêu của tất cả chúng ta, rộn ràng niềm vui, ấm áp tình bạn…
                Mong mọi người hiểu được thành ý, mong cõi tâm linh 3 người bạn đã đi xa là Thanh Vân, Hằng Nga, Võ Dũng luôn phù hộ cho tình bạn 10-12c bền vững với thời gian…
              Viết vào ngày 27/7, cách đây 1 tháng là ngày “tiếp cận trạm” vui tưng bừng…
         
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  volan0918971959 27/7/2015, 10:14 pm

Thời gian cứ mãi trôi, vòng đời cứ mãi xoay, đồng hồ cứ mãi gõ...
Thế thì dù ngày cứ qua ngày, dù có ai quên đi nhưng trong lòng mình cùng bạn
TÌNH BẠN VẪN MÃI MÃI.

Bài hát của Mơ tải lên phải ko? nghe buồn ơi là buồn.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  dangthithuong 29/7/2015, 3:21 pm

Như Ông Ðẳng nói ' gì mà sướt mướt vậy cô nương ?" Lên diễn đàn mà ê chề tâm trạng làm lửa tắt hết rồi làm sao nhóm lại ??? !!! Thôi thì gì thì gì mình hãy vững niềm tin ở tình bạn trong sáng của lớp 10c76 mocay là chất keo keo bền vững kết nối chúng mình ở buổi hoàng hôn ,. Mây sẽ tan,đêm sẽ tàn ngày mới sẽ bắt đầu !!!!
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  dangvanly 2/8/2015, 10:26 am

Dung buon nua, chuyen gi cung se qua
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  dangthithuong 2/8/2015, 7:43 pm

Em khiếu nại Anh Ly kể lại với Tùng mà không có tên của cô em cùng họ này nữa . Em giận anh Ly à nha. Đùa 1 chút cho vui chứ em có gì mà giận hờn. Em về nhà mẹ em khỗng có mạng. Em tranh thủ ghé quán nước  lên  mạng. Chút nữa em ra khỏi quán là mất liên lạc. Anh Ly an tâm tin  tưởng điều trị . Mọi việc rồi sẽ ổn thôi tụi em luôn luôn bên cạnh  động viên ủng hộ anh ...
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ " Empty Re: Săp tròn 1 tháng sau ' NGÀY TRÖ VĒ "

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết