DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hối tiếc và nổi buồn man mác

Go down

Hối tiếc và nổi buồn man mác Empty Hối tiếc và nổi buồn man mác

Bài gửi  TungCan 19/7/2015, 6:35 am

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các Bạn đã dành cho Tùng cận trong thời gian gặp tai nạn.

Tình trạng Tùng cận đến hôm nay tương đối ổn, mặc dù trong người còn đau đớn, xương đòn trái được mổ sắp xếp lại, nhưng xương sườn trái còn đau đớn khi cử động, làm việc vô cùng khó khăn.

Thời gian vừa qua, điều hối tiếc nhất của Tùng cận là không dự được ngày họp lớp, mặc dù đã lên chương trình, chuẩn bị, sắp xếp, mong muốn gặp Thầy cô, Bạn bè ... cho ngày họp lớp, cuối cùng lại không thực hiện được.

Lớp chúng ta, thành viên nhỏ nhất cũng đã trên 50 tuổi, có thành viên đã ra đi mãi mãi. Tất cả đã ổn định gia đình, cuộc sống riêng, đến với nhau sinh hoạt, trao đổi... chẳng qua vì muốn níu kéo thời gian tuổi trẻ đầy mộng mơ, sôi động đã trôi qua.

Các Bạn nhớ lại đi, lý do Tùng cận lập diễn đàn này là sau ngày 1 bạn nữ trong lớp đã ra đi mãi mãi, nghĩ lại cuộc đời thật ngắn ngủi, bao dự tính, ước mơ chưa làm được , gia đình, con cái chưa lo toan được, nhưng cố gắng dành chút thời gian để gắn bó bè bạn của một thời tuổi trẻ đã qua. Và Tùng cận rất mừng khi nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các Bạn, kể cả những người ở rất xa Việt Nam. Tùng cận tâm niệm trong lòng, thời gian còn lại của cuộc đời sẽ cống hiến để Thầy Cô, Bạn Bè xích lại gần nhau, tạo những giây phút thư giản cho cuộc sống mổi người chuẩn bị bước vào "giai đoạn cuối của cuộc đời".

Biết bao kỷ niệm, vui đùa của một thời áo trắng đã qua được nhắc lại, thậm chí tính tình riêng từng Bạn cũng được đem ra làm đề tài nhắc lại, đùa giởn... Tất cả nhằm làm "hương hoa" cho cuộc đời ngắn ngũi còn lại. Bởi vì trong cuộc sống riêng, đâu phải ai cũng được suôn sẽ, may mắn, tuổi lớn còn phải lo toan nhiều thứ...

Nhưng có những việc xảy ra Tùng cận rất buồn, đó là những "hiểu lầm" đáng tiếc thực tế đã xảy ra. Sự "trăn trở, cống hiến, nhiệt tình" của các Bạn đôi khi lại bị nghĩ sai đi. Xin tất cả phải nhớ, chúng ta đều trên 50 tuổi cả rồi, sự nghiệp riêng tư, gia đình của từng người đều được đặt trên hết, việc Bạn bè gặp nhau vui chơi, đùa giởn chỉ là thứ yếu, không nên lẫn lộn giữa 2 việc này sẽ gây ra những suy nghĩ chưa chính xác.

Sáng nay dậy sớm do ngủ không được, ngồi viết vài lời tâm sự này, mong rằng các Bạn tha lổi cho Tùng cận nếu viết cái gì chưa đúng. Mong rằng tình bạn luôn được trân trọng và kéo dài mãi mãi.

Thôi, mỏi tay rồi, xin hẹn lần khác.

TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết