MONG SAO
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
MONG SAO
Chắc PH và Phương đã đến nơi rồi, không nghe tin tức hay lời nhắn nào, .......
Khi nào rảnh rỗi hy vọng có vài lời nhắn của PH về DĐ.
Dư âm ngày "TRỞ VỀ" - "RA ĐI"
bây giờ cảm thấy xa xăm làm sao. DĐ không xôn xao nữa, phẳng lỳ những dòng chữ củ chạy trên tít, đồng hồ ko số ko còn nhảy liên tục... 1 số bạn vào thăm DĐ rồi lặng lẽ ra, ko 1 chữ viết .... cảm thấy buồn lạ lùng,..
Mong sao tất cả như ban đầu, các bạn đều thân mến nhau - giữ mãi tình bạn thiêng liêng,
Mong sao thời gian chậm lại, để mọi người đều khỏe mạnh còn có dịp gặp lại nhau...
Mong sao DĐ vẫn hoạt động để mãi là cầu nối giữa đại gia đình bạn với nhau...
Trái đất tròn, vẫn xoay ... mong là chỉ mong thế...
chỉ cầu mong BÌNH AN ..mong các bạn mình mãi khỏe mạnh, vui vẽ, hạnh phúc, phát tài.....
....Trưa buồn..nhiều phút...
Khi nào rảnh rỗi hy vọng có vài lời nhắn của PH về DĐ.
Dư âm ngày "TRỞ VỀ" - "RA ĐI"
bây giờ cảm thấy xa xăm làm sao. DĐ không xôn xao nữa, phẳng lỳ những dòng chữ củ chạy trên tít, đồng hồ ko số ko còn nhảy liên tục... 1 số bạn vào thăm DĐ rồi lặng lẽ ra, ko 1 chữ viết .... cảm thấy buồn lạ lùng,..
Mong sao tất cả như ban đầu, các bạn đều thân mến nhau - giữ mãi tình bạn thiêng liêng,
Mong sao thời gian chậm lại, để mọi người đều khỏe mạnh còn có dịp gặp lại nhau...
Mong sao DĐ vẫn hoạt động để mãi là cầu nối giữa đại gia đình bạn với nhau...
Trái đất tròn, vẫn xoay ... mong là chỉ mong thế...
chỉ cầu mong BÌNH AN ..mong các bạn mình mãi khỏe mạnh, vui vẽ, hạnh phúc, phát tài.....
....Trưa buồn..nhiều phút...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: MONG SAO
Xem Lan tâm sự mà ngổn ngang nổi nhớ. Không biết tại mình đa cảm hay mình có 1 mình rảnh quá nên " buồn vào hồn không tên .Thức giấc nữa đêm nhớ chuyện xưa bọn mình ..." Mong trai đất tròn, vẫn xoay ...
.. . . Nửa đêm trời đang đổ mưa...
.. . . Nửa đêm trời đang đổ mưa...
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: MONG SAO
Sao mà thắm thiết vậy 2 cô nương?
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: MONG SAO
Tặng hai chị câu nầy Mơ mới đọc trên báo Phụ nữ, thấy hay hay :
"Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, Người ghét người chút xíu đã là dư"
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Mong anh Ly sớm khỏe
» Cả đời mong chờ điều gì ?
» Sau một ngày vui, ngồi viết...
» Cây móng rồng trổ bông
» Hình ảnh hợp lớp lần thứ 3
» Cả đời mong chờ điều gì ?
» Sau một ngày vui, ngồi viết...
» Cây móng rồng trổ bông
» Hình ảnh hợp lớp lần thứ 3
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|