TRỜI MƯA
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TRỜI MƯA
Tối qua 2 mẹ con của Ngọc Phượng về quê đám giỗ má, ghé nhà KL chơi. Thấy 2 mẹ con đi từ TP về bằng xe máy mình phục quá, chạy hay thật, nghe Phượng kể có đi thăm a. Ly ở bệnh viện. Mong a,Ly sớm xuất viện, bình phục để đi họp mặt,
Trời hôm nay lại mưa, mưa lớn như ngày hôm qua, giờ vẫn còn rỉ rả, thấy buồn làm sao..
Bán ế, lên DĐ tranh thủ viết, tranh thủ đọc...
Trời hôm nay lại mưa, mưa lớn như ngày hôm qua, giờ vẫn còn rỉ rả, thấy buồn làm sao..
Bán ế, lên DĐ tranh thủ viết, tranh thủ đọc...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» BẦU TRỜI.
» ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI
» Bạn chỉ cần làm người tốt, trời cao đã tự có an bài
» Chuyện động trời!!!
» ĐÊM CHƯA NGŨ
» ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI
» Bạn chỉ cần làm người tốt, trời cao đã tự có an bài
» Chuyện động trời!!!
» ĐÊM CHƯA NGŨ
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|