CHUYỆN VUI KỂ BẠN NGHE...
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHUYỆN VUI KỂ BẠN NGHE...
Trưa nay, anh Rẫy đi làm thẻ ATM, ghé nhà KL, trước thăm má L, sau đó "trình làng" cái điện thoại mới, khoe chiếc xe mới. Công nhận điện thoại mới "quẹt" đã tay ....quá .....
A. Rẫy thông tin kêu vào mục THÔNG BÁO coi cậu Hoàng mời đám giỗ... ngày mùng 5 tháng 5.... ha..ha...đọc tin củ của năm 2014... nghĩ lại vừa mắc cười, vừa nhớ lại sao giống mình quá, thường đọc tin củ rồi la toáng lên ....Có đồng minh rồi....
A. Rẫy thông tin kêu vào mục THÔNG BÁO coi cậu Hoàng mời đám giỗ... ngày mùng 5 tháng 5.... ha..ha...đọc tin củ của năm 2014... nghĩ lại vừa mắc cười, vừa nhớ lại sao giống mình quá, thường đọc tin củ rồi la toáng lên ....Có đồng minh rồi....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHUYỆN VUI KỂ BẠN NGHE...
Vậy hôm họp lớp xong vô nhà em Rẩy để rửa xe và ăn mừng TÂN điện thoại luôn nha văn Rẩy?
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: CHUYỆN VUI KỂ BẠN NGHE...
Em và Mơ kèo bạn Rẫy rồi Thầy ơi. Trước sau gì cũng phải tân thôi,,
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHUYỆN VUI KỂ BẠN NGHE...
Đồng ý hai tay với Thầy, đợi tới ngày đó "Tân" luôn cho vui, không giao ăn lẽ nha, không tính.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Similar topics
» Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?
» Nghe Nhạc hay Không Muốn Nghe Nhạc.
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Nhắn Trúc Chi.
» Nghe Nhạc hay Không Muốn Nghe Nhạc.
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Nhắn Trúc Chi.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|