BUỒN NHIỀU PHÚT
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BUỒN NHIỀU PHÚT
Anh Mai Hoàn Thành "làm sui" có mời 1 số bạn dự cưới, điểm tập họp nhà KL, vậy mà mình ko đi được buồn nhiều phút.
Đây là cảnh tiển các bạn
A. Rẫy là người đi sớm nhất
2 bạn đến sau nhất
Chờ nhau..cho vui...
Đây là cảnh tiển các bạn
A. Rẫy là người đi sớm nhất
2 bạn đến sau nhất
Chờ nhau..cho vui...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: BUỒN NHIỀU PHÚT
Dù "buồn nhiều phút" nhưng vẫn cười tươi chào đón bạn bè đến "điểm tập trung lý tưởng", cám ơn bà chủ Hovilo !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: BUỒN NHIỀU PHÚT
Ko đi đám cưới mà cũng có hình chụp nữa..hi..hi..cảm ơn "nhiếp ảnh gia" TM nhé!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: BUỒN NHIỀU PHÚT
Các bąn ui Thuong keu oan nè !!! mình là dân đât mõ mà sao anhMaiHoàn Thành lam sui khong có tên mình trong danh sach vay ta ??? Có ai biet chî dùm .....em !!!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: BUỒN NHIỀU PHÚT
Câu trả lời này nghe "ngộ" thiệt đó, chị Thương phải luyện viết chữ tiếng Việt lại đi thôi !
Nói để giải oan cho anh Thành nè, để chị Thương thông cảm, đây là "trục trặc kỹ thuật" thôi.
Theo lời chị Lan kể lại thì anh Thành định mời các bạn ở gần thôi, mời các bạn ở xa thì ảnh ngại xa xôi các bạn không đi được. Dạo trước Mơ có cho ảnh cuốn danh sách lớp, anh Thành cứ theo đó mà viết thiệp mời. Do chị vẫn còn "hộ khẩu" tại ấp 4, Bình Mỹ , Củ Chi , là người TPHCM nên không thuộc diện được mời
Chị Lan có "khiếu nại" dùm chị, anh Thành có hứa sẽ về viết thiệp bổ sung, nhưng rồi chắc về nhà gặp trận nhậu, xỉn quên mất lời hứa rồi...
Thôi đừng buồn chị Thương ơi, anh Thành còn đứa con trai sau nữa cũng lớn rồi, có đám lần sau nhất định em sẽ kèo cho chị một vé nhé...
Nói để giải oan cho anh Thành nè, để chị Thương thông cảm, đây là "trục trặc kỹ thuật" thôi.
Theo lời chị Lan kể lại thì anh Thành định mời các bạn ở gần thôi, mời các bạn ở xa thì ảnh ngại xa xôi các bạn không đi được. Dạo trước Mơ có cho ảnh cuốn danh sách lớp, anh Thành cứ theo đó mà viết thiệp mời. Do chị vẫn còn "hộ khẩu" tại ấp 4, Bình Mỹ , Củ Chi , là người TPHCM nên không thuộc diện được mời
Chị Lan có "khiếu nại" dùm chị, anh Thành có hứa sẽ về viết thiệp bổ sung, nhưng rồi chắc về nhà gặp trận nhậu, xỉn quên mất lời hứa rồi...
Thôi đừng buồn chị Thương ơi, anh Thành còn đứa con trai sau nữa cũng lớn rồi, có đám lần sau nhất định em sẽ kèo cho chị một vé nhé...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: BUỒN NHIỀU PHÚT
Thật ra các thông tin của bạn bè lớp mình "vũ như cẩn" thôi, chỉ có trường hợp chị Thương là có thay đổi, chị Thương nếu muốn "cập nhật thông tin" vui lòng cung cấp địa chỉ hiện tại đi, sẽ sửa lại cho đúng, khỏi phải kêu oan và mất quyền lợi nữa...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Đề nghị họp mặt Tết Nguyên đán Lớp 12C 1979
» Bài vè có minh hoạ hình ảnh (các Bạn thông cảm, làm từ từ nhen)
» Phút chốc
» Tiếng Việt của PH bây giờ.
» Đề nghị họp mặt Tết Nguyên đán Lớp 12C 1979
» Bài vè có minh hoạ hình ảnh (các Bạn thông cảm, làm từ từ nhen)
» Phút chốc
» Tiếng Việt của PH bây giờ.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|