Cô đi Châu Đốc
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Câu Lạc Bộ Chim-Cá-Cảnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cô đi Châu Đốc
Cáp treo lên núi Cấm
Chùa trên núi Cấm
Phật Di Lạc trên núi Cấm
Hoa Bằng Lăng
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Cô đi Châu Đốc
Tiếc quá Cô ơi!!! Long Xuyên có Em, Châu Đốc có Hảo! Nhưng trước khi đi Cô lại
không điện cho đứa nào hay hết! Em buồn nhiều lắm Cô có biết không?
không điện cho đứa nào hay hết! Em buồn nhiều lắm Cô có biết không?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Cô đi Châu Đốc
Cô đi có vui ko cô, cáp treo nhìn thấy sợ quá, cô có dám đi ko vậy, em tưởng tượng cảm giác mà ở trên cao như thế chắc nôn cả ruột, sợ lắm.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Cô đi Châu Đốc
Chị Lan thấy sợ cáp treo chứ thật ra nó an toàn và lý thú lắm nếu ngồi trên cáp nhìn cảnh núi non từ trên cao. Từ hồi Núi Cấm có cáp treo đến giờ em chưa có dịp đi, nhưng nhớ những năm trước em có đi lên Châu Đốc, Núi Cấm lúc đó chưa có cáp treo em lên núi bằng xe honda ôm, đi một lần duy nhất thôi vì cảm giác sợ hãi khi ngồi trên xe gắn máy, đường thì lổm chổm đá, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, lượt đi xuống em không dám mở mắt nhìn, xuống tới nơi thì hú hồn hú vía về, những lần sau có đến núi Cấm chỉ lòng vòng chơi dưới chân núi thôi.
Còn cáp treo thì em có đi nhưng ở Đà Lạt, Tây Ninh và núi Tà Cú, lần đầu cũng hơi sợ, nhưng sau thì quen và thích vì được ngắm cảnh từ trên cao.
Còn cáp treo thì em có đi nhưng ở Đà Lạt, Tây Ninh và núi Tà Cú, lần đầu cũng hơi sợ, nhưng sau thì quen và thích vì được ngắm cảnh từ trên cao.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Cô đi Châu Đốc
Đừng có buồn Nở ơi,cô đi theo đoàn có nhiều người lên cúng Bà đi núi Cấm rồi về thời gian không nhiều.Để khi nào cô theo Lan hoặc đi với cô Hoa vô em chơi cho thỏa nha
Lan ơi cô có đi cáp treo,êm ru hà,không có sợ.Trên cao nhìn xuống thấy cây cối, phong cảnh thật là đẹp.Nếu có dịp lớp mình tổ chức vào Nở chơi rồi đi tham quan luôn,chắc là vui lắm hén
Mơ ơi cáp treo núi Cấm cao hơn ở Tây Ninh,có lúc bị rung và hơi chao....khi có gió nghe tiếng rít vui vui...Đi cáp này cũng thích nhưng đường đến ga hơi xa.Có dịp em cũng nên đi cho biết nhé...
Lan ơi cô có đi cáp treo,êm ru hà,không có sợ.Trên cao nhìn xuống thấy cây cối, phong cảnh thật là đẹp.Nếu có dịp lớp mình tổ chức vào Nở chơi rồi đi tham quan luôn,chắc là vui lắm hén
Mơ ơi cáp treo núi Cấm cao hơn ở Tây Ninh,có lúc bị rung và hơi chao....khi có gió nghe tiếng rít vui vui...Đi cáp này cũng thích nhưng đường đến ga hơi xa.Có dịp em cũng nên đi cho biết nhé...
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Cô đi Châu Đốc
Nhà ga trên núi
Trên cáp nhìn xuống
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Cô đi Châu Đốc
Chị Mai "đi Châu Đốc" lâu nhỉ!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI
» Bà & cháu
» Huỳnh Văn Vy
» Anh Rẫy Và Cháu Gái.
» Làm chậu trồng hoa treo ngược
» Bà & cháu
» Huỳnh Văn Vy
» Anh Rẫy Và Cháu Gái.
» Làm chậu trồng hoa treo ngược
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Câu Lạc Bộ Chim-Cá-Cảnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|