CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN "NGUYỄN THỊ MƠ".
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN "NGUYỄN THỊ MƠ".
Cô chúc Mơ SINH NHẬT VUI VẼ
Đã vui vẽ cùng nhau ở lớp,cô vẫn mừng em trên DĐ Mơ nhé
Đã vui vẽ cùng nhau ở lớp,cô vẫn mừng em trên DĐ Mơ nhé
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
HAPPY BIRTHDAY !
Em cảm ơn cô đã có lời chúc mừng sinh nhật em.
Cám ơn TKB đã không quên gửi lời chúc HBT ...
Cám ơn tất cả Thầy Cô, bạn bè đã chúc mừng SN Mơ trong ngày họp lớp hôm qua...
Một sinh nhật ấn tượng, khó quên nhất trong cuộc đời...
Buổi sáng chuẩn bị để đi về Mỏ cày họp lớp, Mơ được con gái tặng mẹ món quà sinh nhật (là 1 đôi giày màu tím, sẵn đang mặc bộ đồ màu tím vậy là mang luôn cho đồng bộ)
Chừng đi viếng mộ anh Vân, "bị" chị Nở phát hiện sự đồng bộ này Mơ liền nói đó là quà tặng của con gái (sự trùng hợp thú vị quá hén). Vậy là Thầy Vy nói phải đội cái nón màu tím nữa là rất hay...
Lúc nhập tiệc, ông xã Mơ sau khi đi đám cưới nhà ông chú, có cùng đi với Mơ lên vui với mọi người, Thầy Vy khi uống rượu mời của ông xã, có "nhắc nhở" ông xã là phải tặng Mơ cái nón màu tím cho "đồng thanh, đồng thủ"...
Nhưng ông xã sau một vòng chào "học trò rễ" của các bạn "chưa gặp lần nào", rồi thêm phần giao lưu ở nhà anh Chí Công, là muốn "lật xe", hết chạy xe nổi phải đi "Honda ôm về" (Mơ chở )...
Về nhà ông xã cũng còn nhớ lời dặn của Thầy, nhưng nói "anh đã cho em cả cuộc đời rồi, thôi khỏi tặng quà nữa hén !"
Nhưng không sao, dù có quà hay không, dù bận bịu với công việc trong ngày họp lớp, Mơ cũng đã có một ngày vui, thật vui...
CÁM ƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI
Cám ơn TKB đã không quên gửi lời chúc HBT ...
Cám ơn tất cả Thầy Cô, bạn bè đã chúc mừng SN Mơ trong ngày họp lớp hôm qua...
Một sinh nhật ấn tượng, khó quên nhất trong cuộc đời...
Buổi sáng chuẩn bị để đi về Mỏ cày họp lớp, Mơ được con gái tặng mẹ món quà sinh nhật (là 1 đôi giày màu tím, sẵn đang mặc bộ đồ màu tím vậy là mang luôn cho đồng bộ)
Chừng đi viếng mộ anh Vân, "bị" chị Nở phát hiện sự đồng bộ này Mơ liền nói đó là quà tặng của con gái (sự trùng hợp thú vị quá hén). Vậy là Thầy Vy nói phải đội cái nón màu tím nữa là rất hay...
Lúc nhập tiệc, ông xã Mơ sau khi đi đám cưới nhà ông chú, có cùng đi với Mơ lên vui với mọi người, Thầy Vy khi uống rượu mời của ông xã, có "nhắc nhở" ông xã là phải tặng Mơ cái nón màu tím cho "đồng thanh, đồng thủ"...
Nhưng ông xã sau một vòng chào "học trò rễ" của các bạn "chưa gặp lần nào", rồi thêm phần giao lưu ở nhà anh Chí Công, là muốn "lật xe", hết chạy xe nổi phải đi "Honda ôm về" (Mơ chở )...
Về nhà ông xã cũng còn nhớ lời dặn của Thầy, nhưng nói "anh đã cho em cả cuộc đời rồi, thôi khỏi tặng quà nữa hén !"
Nhưng không sao, dù có quà hay không, dù bận bịu với công việc trong ngày họp lớp, Mơ cũng đã có một ngày vui, thật vui...
CÁM ƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Chúc mừng sinh nhật chị Lan 04-8
» Chúc mừng sinh nhật Anh Ly 05-11
» CHÚC MỪNG SN TUỔI 58 CHỦ TUYẾT
» Chúc mừng sinh nhật cô Mai
» Chúng Em Cùng: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY HUỲNH VĂN VY"
» Chúc mừng sinh nhật Anh Ly 05-11
» CHÚC MỪNG SN TUỔI 58 CHỦ TUYẾT
» Chúc mừng sinh nhật cô Mai
» Chúng Em Cùng: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY HUỲNH VĂN VY"
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|