Gap chi Suong
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gap chi Suong
Mới nghe điện thoại chị Sương gọi cách 2 ngày, that bat ngo hom nay chi Suong ghe nha!
Chi Suong dep hon xua nhieu, nhin that phuc hau.
Không nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng KL rất vui, rất vui .... khi gặp được chị ... và cũng ko thể nói hết bằng lời .... Xin cám ơn chị ... cũng như nhiều bạn đã luôn ở bên KL ....
Mong chi, cac ban luon gap nhieu may man, hanh phuc va nhieu suc khoe .
Chi Suong dep hon xua nhieu, nhin that phuc hau.
Không nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng KL rất vui, rất vui .... khi gặp được chị ... và cũng ko thể nói hết bằng lời .... Xin cám ơn chị ... cũng như nhiều bạn đã luôn ở bên KL ....
Mong chi, cac ban luon gap nhieu may man, hanh phuc va nhieu suc khoe .
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Gap chi Suong
Vậy mà TKB cũng thắc mắc !
Bởi vì phe thiểu số gặp nhau, thấy như mình có thêm sức mạnh, hổng sợ bị ăn hiếp nữa chứ sao !
Nói vậy chứ nếu gặp chị Sương tưởng như là gặp vàng thì chừng nào TKB về bạn bè sẽ tưởng như là gặp kim cương vậy đó, chịu chưa ???
Bởi vì phe thiểu số gặp nhau, thấy như mình có thêm sức mạnh, hổng sợ bị ăn hiếp nữa chứ sao !
Nói vậy chứ nếu gặp chị Sương tưởng như là gặp vàng thì chừng nào TKB về bạn bè sẽ tưởng như là gặp kim cương vậy đó, chịu chưa ???
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Gap chi Suong
Lâu mới gặp, có ôm hôn thắm thiết không?.
Sau này nếu biết trước thì đóng cửa lại, nếu không đóng kịp thì nói : hôm nay em mệt không tiếp khách được. Còn như ở nhà sau thì nói vọng lên:" hôm nay tôi không có nhà"... (nhớ nhé).
Sau này nếu biết trước thì đóng cửa lại, nếu không đóng kịp thì nói : hôm nay em mệt không tiếp khách được. Còn như ở nhà sau thì nói vọng lên:" hôm nay tôi không có nhà"... (nhớ nhé).
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Gap chi Suong
a.Đ đoán hay quá ta, có ôm nhưng chưa hôn.
Khi nào PH về, thì chắc a.Đ và các bạn sẽ biết có cảm giác như thế nào ...
Mới nghĩ thôi mà thấy nôn nao ghê
Khi nào PH về, thì chắc a.Đ và các bạn sẽ biết có cảm giác như thế nào ...
Mới nghĩ thôi mà thấy nôn nao ghê
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Gap chi Suong
-PH ơi ! Người ta ít gặp nhau người ta vui ,mai mốt em về mọi người còn vui hơn nữa kìa! Thôi đừng ganh tị nữa nghe cưng!
-Bữa nào tui đến thăm ông ,coi ông có làm như ông xúi KL hay khg nhé! Bạn bè gi mà....
-Bữa nào tui đến thăm ông ,coi ông có làm như ông xúi KL hay khg nhé! Bạn bè gi mà....
huynhthisuong- Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/04/2012
Age : 64
Similar topics
» Sương kính chào cô Mai!
» Gửi (chị Suong)
» Mơ gửi chị Sương (Tùng ké 1 tin nhắn nhen)
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» NHẮN CHỊ SƯƠNG
» Gửi (chị Suong)
» Mơ gửi chị Sương (Tùng ké 1 tin nhắn nhen)
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» NHẮN CHỊ SƯƠNG
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|