DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hắn đã khóc ...

4 posters

Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  huynhvy 12/7/2014, 5:06 am

1/ Ngày xưa lúc dạy ở Hương Mỹ thầy đã từng qua quán học trò xin muối và chanh về ăn cơm với bắp chuối rồi tới chuối non sống. Thời ấy đã qua rồi, mỗi khi nhớ lại không hiểu tại sao nghèo dữ vậy!
2/ Người em nói là ai vậy? Có ai trong lớp biết không? Thật vô tâm nếu tất cả đều không biết, trừ 2 người: em và nó.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  doanthino 12/7/2014, 12:22 pm

Phi Hùng ơi! Đọc bài Em viết mà nước mắt Chị đã rơi! Một hoàn cảnh vô cùng éo le,
mọi chuyện đau buồn đều dồn về một chỗ, một người phải chịu đựng, không ai tiếp
sức, nếu trong thời gian dài làm sao chịu cho nổi? Chị đã thành tâm chia sẻ cùng
bạn!!! Cầu mong Trời Phật giúp bạn ấy vượt qua cơn khốn khó nầy!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re hắn đã khóc

Bài gửi  phuong nhao 12/7/2014, 2:00 pm

PH này, đọc bài viết của PH chắc chắn không ai khg xúc động. nhưng nếu người bạn ấy đang gặp như thế thì nếu" vì lý do tế nhị mà hắn nãy giờ nói vòng vo vẫn không nhắc đến" thì thật chán PH lắm đó.
Bạn ấy là ai? đang ở VN hay ở đâu?

Chúng ta có thể có bạn cũng đã qua cái cảnh hàn vi rồi, và cũng có bạn may mắn khg bao giờ gặp cảnh đó.
Ngay cả Phượng cũng vậy,có lúc khg một đồng dính túi, khg biết giải bày cùng ai. Nói ra sợ người ta nghĩ mình nhờ vả, nói ra sợ người ta nghĩ mình lạm dụng...cũng chẳng lâu lắm đâu , mới hôm tết này thôi khg tiền nên khg thể về quê!

Có những lúc lên DD chỉ xem nhưng khg ý kiến vì sợ tâm trạng khg vui ảnh hưởng đến các bạn.

nhưng chúng ta không thể chỉ cầu Trời Phật mà chúng ta phải tìm cách giúp người bạn ấy.
Nếu tế nhị thì PH hãy gửi mail cho các bạn mình, Phượng nghĩ mỗi người một ít, có thể người giúp ý tưởng, người giúp một phần vật chất... mỗi người một tay. quan trọng không phải là số tiền mang đi hổ trợ mà là cách hổ trợ cho bạn của mình.
mail của Phượng: huethanhdat911@gmail.com. còn email của các bạn khác thì Phượng nghĩ là trong điễn đàn chúng ta đã có.
Mong tin của PH sớm nhé, Mong rằng DD của chúng ta khg phải chỉ lên để tán gẫu với nhau mà nó sẽ là một trang DD nhiều ý nghĩa.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  huynhvy 13/7/2014, 5:02 am

P ơi! Nếu em quan tâm và cần gặp người ấy thì vào bv cù lao Minh hy vọng sẽ tìm ra. Cũng vì tế nhị như PH nói nên thầy cũng chỉ tiết lộ bấy nhiêu thôi.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  nguyenthanhhung1959 13/7/2014, 10:20 pm

-Thầy ơi! đọc qua bài viết của PH, em mới nhớ lại là trước đây em có đề nghị với KL nên bàn với anh chị trong DĐ là nên lập quỹ tương trợ để dành dùng hỗ trợ khi có thành viên gặp khó khăn... Sad Sad Sad .có thể mỗi tháng 01 thành góp 10.000đ thôi thì sau 01 năm cũng được 120.000đ/người x cho số người đóng góp thì cũng được vài triệu/năm; số tiền này chỉ để dành hỗ trợ cho thành viên trong DĐ gặp khó khăn, được không Thầy? Question Question Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven 
nguyenthanhhung1959
nguyenthanhhung1959

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/05/2014
Age : 65

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty V/V quỹ hổ trợ

Bài gửi  phuong nhao 14/7/2014, 12:20 am

Anh Hùng thân mến, Em biết ý của Anh nhưng em có ý kiến thế này:
Chúng ta thành lập quỹ nhưng không cần phải qui định số tiền nộp là bao nhiêu. Ai có khả năng bao nhiêu thì cứ góp vào đó. chỉ cần người thủ quỹ cập nhật thường xuyên hàng tháng là được. Vì nếu quy định như thế thì nếu quá ít thì quỹ mình cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng nếu nhiều thì có thể có bạn cũng gặp khó, chẳng hạn tháng này nếu em khg có tiền thì làm sao em góp mà nếu khg góp thủ quỹ có cần phải nhắc khg?
Thôi thì em nghĩ tình bạn là trên hết, nếu chúng ta hay được bạn mình khó khăn hãy thông báo cho nhau và chung tay hổ trợ bạn ấy.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn PH và Chị Mơ đã cho con thông tin.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  huynhvy 14/7/2014, 7:15 am

Lập quỹ tương trợ cũng tốt nhưng hàng tháng ai thu, làm sao thu? Nếu như ở lớp hay cơ quan thì dễ còn đằng nầy mỗi em mỗi nơi, hoàn cảnh mỗi em mỗi khác nên phương án nầy không khả thi. Thôi thì để tự nguyện vậy.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  huynhvy 15/7/2014, 5:30 am

Em nào muốn giúp bạn bằng tình hay bằng tiền thì thông qua TM, hẹn đến ngày họp lớp sẽ biết người đó là ai!
“Người đó ơi! Hãy cố gắng để vượt qua khó khăn.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  nguyenthanhhung1959 15/7/2014, 11:16 pm

-Thầy và chị PN: Tôi chỉ nêu lên gợi ý để các anh chị bàn bạc, tham khảo...còn việc vận động góp quỹ tôi chỉ thí dụ thôi! chứ đã là vận động thì không qui định số lượng mà tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Còn việc ai giữ, thì giao cho TM lập sổ giữ riêng...,để khi (có việc cần gấp) thì chi ngay ;Thí dụ: có một bạn nào đó gặp bất trắc cần ngay một số tiền, trong 1-2 ngày mà huy động không kịp thì không cứu được...Lúc đó chờ chúng ta góp được thì?????. Dù rằng không đáng là bao; nhưng kịp thời vẫn tốt hơn....(Một miếng khi đói bằng một gói khi no).Chị Mơ nên mở tài khoản ở ngân hàng để ai muốn đóng góp thì chỉ cần dến ngân hàng tại khu vực cư trú nộp vào tài khoản mà chị đã mở thì hôm sau TM sẽ nhận được... Như ban cựu chiến binh của trung đoàn 20 sư đoàn 4 của chúng tôi cũng làm như vậy.
nguyenthanhhung1959
nguyenthanhhung1959

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/05/2014
Age : 65

Về Đầu Trang Go down

Hắn đã khóc ... Empty Re: Hắn đã khóc ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết