DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn.

3 posters

Go down

Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn. Empty Re: Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn.

Bài gửi  nguyenthimo 6/6/2014, 9:20 am

Ghi nhớ cái câu "từ đó trở về sau chưa từng ăn thêm lần nào nữa" để chừng nào PH về VN sẽ đãi PH món "củ hủ dừa" nha !
               Bây giờ món "gỏi củ hủ dừa" là món ăn đặc sản của các quán ăn, nhà hàng ở Bến Tre, cũng như tiệc tùng cưới hỏi.
              Tại vì có một thời gian dừa khô bị rớt giá, nhà vườn chán nản nên đốn dừa bỏ trồng các loại cây khác, chợ tràn ngập củ hủ dừa, vậy là xuất hiện món gỏi của hủ dừa, về sau dừa có giá lại nên người ta ít đốn dừa, chợ vẫn có bán củ hủ nhưng giá đắt hơn và món gỏi nầy trở thành cao cấp...
               Mơ có ông cậu chồng ở Đồng Nai, mỗi lần về Bến Tre là dặn dò "cháu đừng mua quà gì cho cậu mợ hết, ráng tìm cho cậu 1 cái củ hủ dừa là được rồi !".
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn. Empty Re: Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn.

Bài gửi  doanthino 6/6/2014, 9:49 am

Nhưng vào đêm đó nhóm "Dân tộc thiểu số" không ai bị ngập nước hết, vì Thầy cho
mấy đứa nữ được ngủ ở trong nhà! Chị nhớ mình nằm bìa phải trên bộ ván gỗ của Chủ
nhà, kế đến là Phượng ... còn ai nữa thì Chị không nhớ? Nhưng cho đến bây giờ nghe
PH nói Chị mới biết số bạn Nam của Lớp bị ướt chứ hồi đó Chị có nghe ai nói gì đâu?
Thật là tội nghiệp bọn con trai của Lớp mình hồi đó quá đi thôi!!!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn. Empty CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ- MỘT THỜI ẤY ĐÃ QUA, GIỜ NGHỊ LẠI VẪN CÒN NHỚ- NHỚ VỀ BẠN

Bài gửi  ChuTuyet 6/6/2014, 2:17 pm

PH tìm đâu ra hình ảnh con sông này vậy ?
Chị T nhớ lần đi lao động ở Hòa Lộc, mình phải qua sông nhưng sông lớn hơn, nước chảy mạnh hơn và hai bên trồng toàn là mía. Lúc mới tới bờ sông T rất sợ nhưng thấy các bạn lớp khác qua sông an toàn nên mới dám xuống ghe.Lần đi lao động đó rất vất vả nhưng cũng rất vui. Đúng như chị Nở đã nhớ nhóm " dân tộc thiểu số " lúc nào cũng được ưu tiên, lần đó được ngủ ván, nửa đêm đang ngủ ngon T nghe rí rố um xùm, giật mình thức dậy mới biết Thầy và các bạn nam ôm mền chạy vì nước bò lên ngập lưng không còn chổ nằm ....chuyện đã lâu T tưởng các bạn đã quên hổng ngờ còn nhiều người nhớ như vậy .!!!
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn. Empty Re: Chuyện Xưa Tích Cũ_Một Thời Ấy Đã Qua_Giờ Nghĩ Lại Vẫn Còn Nhớ_Nhớ Về Bạn.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết