Hoa Súng : bình thường nhưng tuyệt đẹp
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Hoa Súng : bình thường nhưng tuyệt đẹp
Rất là đẹp, Tùng cận ơi!.. Vậy là Tùng đi du lịch Tây Ninh hả?
Hình đâu, đăng lên cho các bạn thưởng thức "chuộc tội" vì quá lâu đã cúp cua đi chơi ko nghe tiếng tăm gì hết
Hình đâu, đăng lên cho các bạn thưởng thức "chuộc tội" vì quá lâu đã cúp cua đi chơi ko nghe tiếng tăm gì hết
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Repl : Chị Lan
Bữa trước đi Tây Ninh đám tang đứa em họ Bà Xã. Dọc đường ghé ăn bò thấy súng đẹp quá nên chụp chơi. Ngoài ra đâu có chụp gì nữa.
Mấy hôm nay không viết gì vì chưa nghĩ ra trò gì để viết. Chứ vẫn xem DĐ thường xuyên mà.
Mấy hôm nay không viết gì vì chưa nghĩ ra trò gì để viết. Chứ vẫn xem DĐ thường xuyên mà.
Re: Hoa Súng : bình thường nhưng tuyệt đẹp
"Dọc đường ghé ăn bò" là nghĩa gì vậy Tùng cận.
Quí vị lúc này viết nhiều câu chữ : đọc, hiểu ? chết liền !
Đừng để Mơ đặt biệt danh "Ông Kiệm Lời" đó nha ! Từ dạo ấy (????) Tùng cận .... thấy rõ luôn....
Quí vị lúc này viết nhiều câu chữ : đọc, hiểu ? chết liền !
Đừng để Mơ đặt biệt danh "Ông Kiệm Lời" đó nha ! Từ dạo ấy (????) Tùng cận .... thấy rõ luôn....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Chắc là ăn thịt Bò ở Củ Chi chứ gì?
Anh Tùng ơi hoa súng tím mà bảo là bình thường à?
Còn bò tơ Củ Chi thì em nghe nói ngon lắm phải hông? Em ở gần Củ Chi, mỗi tháng lên Trảng Bàng 1 lần mà chẳng bao giờ ghé vì đi có một mình nên làm biếng ghé. Thấy người ta bán cũng rất đông khách nhất là chiều thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.
Còn bò tơ Củ Chi thì em nghe nói ngon lắm phải hông? Em ở gần Củ Chi, mỗi tháng lên Trảng Bàng 1 lần mà chẳng bao giờ ghé vì đi có một mình nên làm biếng ghé. Thấy người ta bán cũng rất đông khách nhất là chiều thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Hoa Súng : bình thường nhưng tuyệt đẹp
Cây súng ấy là cây súng màu xanh đậm (có xanh nhạt nữa) gần với màu tím nên dễ nhầm.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Rep : Thầy Vy và các Bạn
Đúng như Phượng mô tả. Ở Củ Chi và Trảng Bàng (Tây Ninh) nổi tiếng nhất là các món bê (bò còn tơ). Ở đó có rất nhiều quán, chế biến thịt bò rất ngon, giá cả phải chăng. Nên nếu có dịp đi lên hướng đó, Thầy và các Bạn nên thưởng thức. Nếu không có người hướng dẫn xin nhờ Tùng hoặc Phượng nhão là ok liền. Rất sẵn sàng.
Re: Hoa Súng : bình thường nhưng tuyệt đẹp
Nghe Tùng cận mô tả, muốn đi liền để thưởng thức "món bê" hấp dẫn quá.. và uống vài cốc .. hi.hi...sung sướng quá!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» trồng sen, súng
» GV TRUNG BÌNH ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CHẤT LƯỢNG!
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Những bông hoa dại...
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» GV TRUNG BÌNH ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CHẤT LƯỢNG!
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Những bông hoa dại...
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|