Đời người có 6 hồi !
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Hài hước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đời người có 6 hồi !
Trong một buổi học, thầy giáo hỏi :
- Các em nghĩ thế nào về thân phận con người ?
Một sinh viên đứng lên nói :
- Thưa Thầy, em thấy đời người chỉ có 6 hồi :
1. Thứ nhất là ... hồi bé.
2. Lớn lên khi biết yêu là ... hồi hộp.
3. Khi có gia đình ổn định thì lại ... hồi xuân.
4. Lúc về già ngồi nhớ lại là ... hồi tưởng.
5. Lúc bệnh nặng vô bệnh viện là ... hồi sức.
6. Và cuối cùng là ... hồi kèn.
- Các em nghĩ thế nào về thân phận con người ?
Một sinh viên đứng lên nói :
- Thưa Thầy, em thấy đời người chỉ có 6 hồi :
1. Thứ nhất là ... hồi bé.
2. Lớn lên khi biết yêu là ... hồi hộp.
3. Khi có gia đình ổn định thì lại ... hồi xuân.
4. Lúc về già ngồi nhớ lại là ... hồi tưởng.
5. Lúc bệnh nặng vô bệnh viện là ... hồi sức.
6. Và cuối cùng là ... hồi kèn.
(Sưu tầm)
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 24/5/2014, 2:53 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Đời người có 6 hồi !
Hồi thứ 6 phải là hồi trống, hồi chiêng mới đúng!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Đời người có 6 hồi !
Dạ cái nầy tùy ý thích, nhiều người thích hồi kèn cho vui và xôm đó thầy, có khi em thấy có cả kèn, trống, chiêng, đủ hết !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Đời người có 6 hồi !
Theo chị phải thêm 1 hồi nữa.
- Lúc trung niên ngồi nhớ lại là ... hồi tưởng. (Như mình bây gìơ nè!)
- Lúc về già hay nói chuyện ... hồi xưa. (Nghe ông bà hay ba mẹ mình hay nói "nhớ lại hồi xưa ... đó ....."
- Lúc trung niên ngồi nhớ lại là ... hồi tưởng. (Như mình bây gìơ nè!)
- Lúc về già hay nói chuyện ... hồi xưa. (Nghe ông bà hay ba mẹ mình hay nói "nhớ lại hồi xưa ... đó ....."
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Đời người có 6 hồi !
PH ơi! Còn chuyến xe màu đen nữa. Năm chuyến xe trong cuộc đời: 1 chuyến xe nôi, 2 chuyến xe đi chơi và học, 3 chuyến xe lên xe hoa, 4 chuyến xe cứu cấp, 5 chuyến xe tang.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Đời người có 6 hồi !
CHUYẾN XE CUỐI CÙNG GHÊ QUÁ THẦY ƠI!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Đời người có 6 hồi !
Chưa đi thì thấy sợ, chứ đi rồi thì cũng bình thường thôi (còn biết gì đâu mà sợ với không!)
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Mong chuyện nầy đừng xảy ra với mọi người vì nó mà hạnh phúc bị giấu trong người(bài Mơ) không bao giờ dám chui ra
» TỔ CHA THẰNG FORMOSA
» Khác Nhau Dí Dỏm Giữa Máy ĐT của Người Chồng và Người Vợ.
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» ĐỌC ĐỂ NGẨM
» TỔ CHA THẰNG FORMOSA
» Khác Nhau Dí Dỏm Giữa Máy ĐT của Người Chồng và Người Vợ.
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» ĐỌC ĐỂ NGẨM
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Hài hước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|