Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
+3
huynhvy
volan0918971959
nguyenthimo
7 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thế cân bằng !
Hôm nay PH khiêm tốn rồi, bây giờ Mơ tách Chủ - Tuyết ra, bắt Tuyết về phe mình, trả anh Chủ cho phe đối phương đó. Vậy là tụi mình cân bằng lực lượng hén. (PH mà bỏ quên anh Chủ ảnh sẽ buồn rồi trở lại con đường "đề đóm" làm khổ chị Tuyết nữa)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
Đúng rồi PH ơi, DĐ là ngôi nhà tinh thần, thật ra có những lúc chị vui, chị khỏe chị vào DĐ, cũng có đôi lúc dù mệt, chi vui hoặc đôi khi chị buồn ... chị cũng vào DĐ, dường như viết vào, hoặc vào DĐ đọc bài .. cũng cảm thấy mình giải tỏa nổi niềm .. .hay được chia sẻ tâm sự ...hay được hiểu thêm về bạn, về 1 vấn đề nào đó ... nhiều nhiều nữa .... chị cũng mong DĐ lớp mình luôn nhộn nhịp và ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn nhiều.. Bỏ phiếu.. đồng tình...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
Chị Lan ơi, trong "oánh" số đề, số 96 là con gì vậy chị ? Hình như Chủ - Tuyết đang nuôi con này đó. Bởi vì bạn bè mình kéo qua, đẩy lại mà anh Chủ vẫn chịu trận, hổng dám lên tiếng. Hổng biết có ấm ức trong bụng mà nghĩ rằng "SAO MÀ SỐ TUI KHỔ QUÁ VẬY !!!"
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
Đôi lúc cũng buồn vì ghé nhà không được dù đã đến cổng rồi!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Vy ơi
Sao vậy?
Chị vào lớp điểm danh rồi sao có mấy đứa nhóc nó vẫn còn trốn học vậy?làm sao bây giờ?Có lẽ nó thấy mình già rồi chân yếu không chạy theo kịp nên nó trốn đó.Hu Hu….
Chị vào lớp điểm danh rồi sao có mấy đứa nhóc nó vẫn còn trốn học vậy?làm sao bây giờ?Có lẽ nó thấy mình già rồi chân yếu không chạy theo kịp nên nó trốn đó.Hu Hu….
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà
Hai người nhập chung mà còn nuôi tôm, nuôi cá hoài, giờ tách ra làm sao có bài đây!!! Thôi "VŨ NHƯ CẨN " đi các bạn ơi !
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
Các bạn ơi! Mình đồng ý là vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu, vì CHỦ-TUYẾT là một
CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT của Lớp chúng ta từ trước tới nay, nên không thể nào tách rời
ra được! Chắc các bạn đồng tình với mình chứ?
CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT của Lớp chúng ta từ trước tới nay, nên không thể nào tách rời
ra được! Chắc các bạn đồng tình với mình chứ?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
96 là con ong lớn đó. Mơ ơi.
Lan đồng ý không tách CHỦ TUYẾT ra như ý kiến chị Nở.
Vậy thì lực lượng tham gia "nam - nữ "vào DĐ cân bằng sỹ số rồi, ..
Bây giờ chỉ cần thi đua tính số lượng bài viết thôi,
Nhưng cuối cùng chắc là phe thiểu số thua rồi, vì bạn nam đông gấp 3 lần nữ,
nếu mà PH chiêu binh được vài bạn nam vào DĐ nữa thì ...chị L dù có dân vận cách mấy cũng đành chịu thua thôi .....
Lan đồng ý không tách CHỦ TUYẾT ra như ý kiến chị Nở.
Vậy thì lực lượng tham gia "nam - nữ "vào DĐ cân bằng sỹ số rồi, ..
Bây giờ chỉ cần thi đua tính số lượng bài viết thôi,
Nhưng cuối cùng chắc là phe thiểu số thua rồi, vì bạn nam đông gấp 3 lần nữ,
nếu mà PH chiêu binh được vài bạn nam vào DĐ nữa thì ...chị L dù có dân vận cách mấy cũng đành chịu thua thôi .....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
PH đâu cần làm dân vận, chỉ cần hù thôi!
Chị Lan ơi PH kg cần làm dân vận đâu. Em thấy lâu nay cứ mỗi lần diễn đàn im hơi lặng tiếng là PH hăm dọa, hù,... đòi rút lui!!!!
Cứ như mấy em bé nếu ai làm kg vừa ý thì " ứ thèm vào"...
Cũng phải thông cổ với mọi người chứ, có khi mún viết bài lắm mà chữ nghĩa nó cứ đi chơi kg chịu "dìa".
Đôi khi viết cả trang tự nhiên kg biết tay chạm vào nút nào mà " kg còn gì để thấy"...
Như vậy đó, thông cổ một chút cũng chẳng phải nghẹn ngào đâu.
Cứ như mấy em bé nếu ai làm kg vừa ý thì " ứ thèm vào"...
Cũng phải thông cổ với mọi người chứ, có khi mún viết bài lắm mà chữ nghĩa nó cứ đi chơi kg chịu "dìa".
Đôi khi viết cả trang tự nhiên kg biết tay chạm vào nút nào mà " kg còn gì để thấy"...
Như vậy đó, thông cổ một chút cũng chẳng phải nghẹn ngào đâu.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
Hi Hi... nhỏ Phượng la zữ quá .... nhưng PH yên tâm đi, chị L hiểu ý "trả lại diễn đàn" của PH rồi.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Hình đi thăm anh Thanh Hùng
» Đặt bi trên ngôi sao
» XEM CHO VUI
» Sau một ngày vui, ngồi viết...
» Trả Lại Diễn Đàn.
» Đặt bi trên ngôi sao
» XEM CHO VUI
» Sau một ngày vui, ngồi viết...
» Trả Lại Diễn Đàn.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|