DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp

3 posters

Go down

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp Empty Thức đêm để nghiên cứu website của lớp

Bài gửi  TungCan 16/2/2014, 12:13 am

Lâu nay bận rộn quá, tối hôm qua đầu óc tương đối "rảnh rổi" ngồi làm cái banner 8/3, đưa lên website lớp, sau đó ngồi "nghiên cứu" các chức năng của website. Có nhiều chức năng quá mà chưa tìm hiểu. Thậm chí có nhiều chức năng "không biết nó làm cái gì ???". Thế là cài đặt, thử nghiệm lung tung. Vừa làm vừa lo, sợ làm tầm bậy nó mất hết dữ liệu thì có mà "bị chửi chết" và quan trọng là "đánh mất cái gì đó vô cùng quý giá".
Cuối cùng cài đặt được thêm vài chức năng, tâm đắc nhất là chức năng "hiện chủ đề tin mới nhất" ở cột cuối cùng.
Làm xong chức năng này mới phát hiện : chết rồi, có 1 số tin chưa từng đọc qua. Như cái tin "góp ý lá cờ của Phi Hùng". Ôi thật là đáng tiếc, xin lổi các bạn đã thực hiện "các tin mà mình chưa đọc", tâm sức của người viết mà mình lại "phụ lòng".
Nhưng thật ra mình cũng "rất mừng", không ngờ cái website tạo ra trong "những giờ phút trào dâng" bây giờ lại lớn mạnh thế này !!! Lại mang niềm vui cho những "Quý Ông, Quý Bà" U 60-70. Vì thực tế ngay cả mình cũng đọc không hết tin (nhiều quá) mặc dù số người viết tin còn ít. Không thể tưởng tượng một ngày nào đó, hơn 50 "Quý Ông, Quý Bà" cùng viết tin thì có lẻ sẽ bỏ sót nhiều tin nữa !!! Ôi mong cái ngày đó làm sao để biết được các "tâm tư" của nhiều bạn hữu.
Giật mình xem lại giờ, đã hơn 2 giờ khuya. Đi ngủ thôi để mai còn làm việc và "bà xã khỏi la". Càng già càng khó ngủ quá !!!
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp Empty Re: Thức đêm để nghiên cứu website của lớp

Bài gửi  nguyenthimo 16/2/2014, 8:55 am

Mơ cũng "rất mừng" như Tùng vậy đó, Mơ thì vào DĐ mỗi ngày và cũng thường xuyên thấy DĐ lúc nào cũng có vài người chứ rất ít khi thấy số 1. Hôm rồi vô thấy đang có 56 người cùng lúc, lật đật đt cho lớp trưởng, lớp trưởng vô liền nhưng chỉ còn số 45 Wink . Thôi cũng là tín hiệu đáng mừng vì trang web của mình "có uy tín"  Very Happy 
            Cũng chỉ là ao ước thôi chứ bạn bè mình còn nhiều người chưa tiếp cận được với vi tính lắm, còn mấy bạn là thành viên rồi thì hy vọng đừng có quá mê "chơi đề" mà bỏ quên bạn bè...
            Dạo trước có mấy ngày Mơ thấy DĐ có sự thay đổi , chỉ mấy ngày rồi trở lại bình thường, là có một bảng chạy trở đi trở lại các dòng thông tin về (khoảng) 10 tin bài mới nhất của DĐ, thấy cũng hay đó chứ, chắc PH làm hả ? Ở góc trái phía dưới của DĐ thì mục Today' s active topics chỉ là hiện tin bài trong ngày thôi, muốn tìm tin bài mấy ngày trước đó thì phải lục tìm ?
              Lúc này mỗi ngày đều có bài mới, vui quá mà cũng lo vì có nhiều bạn bận rộn, sau vài ngày mới vo DĐ thì bài mới đã thành cũ biết đâu mà tìm đọc. Như lúc trước về Mỏ Cày gặp chị Lan, nói chuyện một hồi mới biết chị chưa hề biết có cái bài ký sự do Mơ viết, huhu, trời ơi vắt hết tim óc ra viết mà bạn bè nói chưa biết, chưa đọc... Sad Sad Sad 
              Nhưng thôi dù sao thì bọn mình đang tiến lên chứ có giậm chân tại chỗ đâu mà sợ hén Tùng. Như năm nay Tùng dành hẳn mặt tiền để chúc mùng quý cô, quý bạn nữ là thấy vui rồi, bớt buồn vì mình là "dân tộc thiểu số"....
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp Empty Repl : các Bạn

Bài gửi  TungCan 18/2/2014, 10:23 pm

Đã gọi "diễn đàn" thì có rất nhiều mục. Thông thường mổi người đều có ý thích khác nhau. Theo quán tính, ngưới thích mục nào thì hay chú ý vào đề mục đó nên khi mở DĐ hay vào mục đó đầu tiên, rồi trả lời ... hết thời gian rảnh rổi phải "out" ra giữa chừng mà không để ý các mục khác. Vì vậy nên có những phần hướng dẫn cho người khác thấy hết các tin mới. Trên diễn đàn có nhiều cách để xem tin mới, ví dụ như :"Portal","Today's active topics"  nhưng không phải ai cũng biết các chức năng này và nhất là "tiếng anh" ??? Vì vậy Tùng thấy cột cuối hiện lên chủ đề mới nhất là rất hay. Và mọi người nên tập thói quen, quan sát trước toàn bộ các tin mới nhất, chọn tin nào quan trọng để trả lời vì đôi khi thời gian rảnh rổi không có nhiều.

Diễn đàn càng nhiều hình, video clip thì càng nặng. Các máy yếu yếu hoặc mạng chậm (như chổ khu Thầy Vy) 1 thời gian sau sẽ rất khó xem diễn đàn. Vì vậy lâu lâu Tùng phải làm động tác dọn dẹp cho "nhẹ nhàng" hơn nhưng mọi người cự quá do mất tin. Chắc phải tìm giải pháp để lưu trữ : hình ảnh, video clip, tin tức ...cũ kỹ. Phi Hùng tìm giải pháp dùm đi ???


Được sửa bởi TungCan ngày 20/2/2014, 3:31 pm; sửa lần 1.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp Empty Re: Thức đêm để nghiên cứu website của lớp

Bài gửi  huynhvy 19/2/2014, 5:03 am

Chổ thầy ở được rồi chớ khu thầy có cái gì khác đâu!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp Empty Repl : Thầy Vy

Bài gửi  TungCan 20/2/2014, 12:51 pm

Ý em nói khu vực nhà Thầy mạng (3G) rất yếu (cái này Thầy nói nhen) nên khó tải các website tương đối nặng nề.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thức đêm để nghiên cứu website của lớp Empty Re: Thức đêm để nghiên cứu website của lớp

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết