Cảm ơn cuộc đời
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cảm ơn cuộc đời
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Chúng ta hãy là những người biết cho đi và đón nhận tuyệt vời>
Ngày xưa nhờ đón nhận những tâm tình yêu thương của Mẹ, Thầy Cô và các Anh Chị mà hôm nay Em mới có được cuộc đời này.
Làm sao quên được hình dáng mẹ tần tảo để cho con được học hành đến nơi đến chốn.
Làm sao quên được những lon bo bo, lon gạo Thầy cho của thời bao cấp.
Làm sao quên được những bữa cơm đạm bạc ăn ké ở nhà trọ của các Chị trong lớp...
Tất cả những cái đó đã làm nên một Cô Huệ bây giờ.
Một lời cảm ơn , không đủ!
Kết quả của sự cho đi tuyệt vời này được nhân lên theo cấp số nhân thể hiện qua sự thành đạt của những đứa học trò đặc biệt của cô Huệ.
Người đời bảo rằng Em đang "làm ơn"; Không! Em đang trả ơn cuộc đời đấy.
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn xin cho em được cảm ơn tất cả, cảm ơn Mẹ dù Mẹ không còn: cảm ơn Thầy, cảm ơn Cô, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn cả cuộc đời đã cho em có ngày hôm nay, và em cũng xin cảm ơn các bạn đã đồng hành chia sẽ cùng em để em có điều kiện trả ơn cuộc đời.
Cảm ơn PH đã đăng một bài rất là ý nghĩa trong ngày lễ tạ ơn này.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Cảm ơn cuộc đời
Rất hay phải không Phượng, PH bên này cũng làm những chuyện giúp người, miễn sao mình thấy có ý nghĩa, có chút đóng góp, và cảm thấy cuộc đời thú vị là được rồi. Đôi khi viết dài không được như các văn sĩ nhưng mỗi người chúng ta sẽ hiểu ra nếu không có những người như vậy, xã hội sẽ không tồn tại và tiến lên.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re Cảm ơn cuộc đời
Đúng vậy PH ơi . vì:
KHI GIÚP NGƯỜI KHÁC NIỀM VUI SẼ ĐẾN VỚI BẠN
Paul Newman
cho nên mình cũng phải cảm ơn cả những người mình đã giúp vì nhờ có họ mình mới thấy được niềm vui trong mọi lẽ sống.
Chúc cho chúng mình luôn tìm được niềm vui đích thực.
KHI GIÚP NGƯỜI KHÁC NIỀM VUI SẼ ĐẾN VỚI BẠN
Paul Newman
cho nên mình cũng phải cảm ơn cả những người mình đã giúp vì nhờ có họ mình mới thấy được niềm vui trong mọi lẽ sống.
Chúc cho chúng mình luôn tìm được niềm vui đích thực.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Similar topics
» 58 NĂM CUỘC ĐỜI
» Cát bụi cuộc đời !
» 60 năm cuộc đời
» BÀI THƠ: VỀ ĐÂU CUỘC ĐỜI
» Cuộc đời chỉ cần một mái nhà...
» Cát bụi cuộc đời !
» 60 năm cuộc đời
» BÀI THƠ: VỀ ĐÂU CUỘC ĐỜI
» Cuộc đời chỉ cần một mái nhà...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|