Mơ gửi 3 "Ông Đạt"
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mơ gửi 3 "Ông Đạt"
Một người là Hữu Đạt, hai người là Anh Tấn Đạt và Anh Bình Đạt, nên mạn phép gọi chung là "Ba ông Đạt" như cách gọi của Tùng.
Mơ gửi tặng "ba ông" bài thơ con cóc nầy đây :
Mơ gửi tặng "ba ông" bài thơ con cóc nầy đây :
Hôm nay đặc biệt sáng ngày,
Ba ông tên ĐẠT cùng thăm diễn đàn.
Lòng mừng khắp khởi miên man,
Chờ mong sẽ có đăng đàn gửi tin.
Ai ngờ tất cả làm thinh,
Lòng buồn quá đỗi : BA ÔNG KIỆM LỜI
Admin viết thêm:
Bắt thang lên hỏi ông trời,
Khi nào... "ổng" viết nhắn lời cho Mơ,
Ông Trời chợt tỉnh, giấc mơ,
Tao còn đang đợi huống chi là mầy./.!
Ba ông tên ĐẠT cùng thăm diễn đàn.
Lòng mừng khắp khởi miên man,
Chờ mong sẽ có đăng đàn gửi tin.
Ai ngờ tất cả làm thinh,
Lòng buồn quá đỗi : BA ÔNG KIỆM LỜI
Admin viết thêm:
Bắt thang lên hỏi ông trời,
Khi nào... "ổng" viết nhắn lời cho Mơ,
Ông Trời chợt tỉnh, giấc mơ,
Tao còn đang đợi huống chi là mầy./.!
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 17/10/2013, 7:36 am; sửa lần 4.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Mơ gửi 3 "Ông Đạt"
Thôi thì “ông” hãy làm thơ,
Gửi cho “tụi nhỏ” được nhờ tiếng “ông”
Hay là nói cũng như không!
Con cò ngóng cổ còn mong nỗi gì!
(Đến đây không hát thì hò, không phải con cò ngóng cổ mà nghe)
“TỨC THÌ VIẾT, KHÔNG TỨT LÀ THOI”
Gửi cho “tụi nhỏ” được nhờ tiếng “ông”
Hay là nói cũng như không!
Con cò ngóng cổ còn mong nỗi gì!
(Đến đây không hát thì hò, không phải con cò ngóng cổ mà nghe)
“TỨC THÌ VIẾT, KHÔNG TỨT LÀ THOI”
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Gửi Bình Đạt, Tấn Đạt, và Hữu Đạt ...
Đạt Ngô thì chỉ thích cười,
Đạt Trần ngồi ngó, Đạt Nguyễn làm thinh.
Ba Ông không hẹn mà lên,
Cả nhà hớn hở, không dè im re.
Thôi thì cứ đợi lần sau,
Ba Ông hẹn lại cùng nhau đăng đài.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Mơ gửi 3 "Ông Đạt"
Ngày kia lòng chợt thấy buồn
Đăng đàn, đón bạn, tìm thầy; nguồn vui
Nào tin, nào ảnh, nào vè
Xem đi, đọc lại, tiêu tan muộn phiền
Cám ơn Mơ, Phượng, anh Biền
Phi Hùng, Chủ Tuyết, Trọng Tùng, Kim Lan
Thầy Vy, cô Nở an giang
Những người thúc đẩy diển đàn; khai sinh
Riêng ba " ông Đạt" cho xin
Không khéo phát biểu linh tinh" Ủ tờ"
Gửi thầy Vy
Thầy ơi em chẳng tức đâu
Làm cò mới sướng khỏi đau cái đầu
Nhưng mà chỉ sợ ngồi lâu
Ông" Vy "nổi giận, đem bầu nấu canh
Đăng đàn, đón bạn, tìm thầy; nguồn vui
Nào tin, nào ảnh, nào vè
Xem đi, đọc lại, tiêu tan muộn phiền
Cám ơn Mơ, Phượng, anh Biền
Phi Hùng, Chủ Tuyết, Trọng Tùng, Kim Lan
Thầy Vy, cô Nở an giang
Những người thúc đẩy diển đàn; khai sinh
Riêng ba " ông Đạt" cho xin
Không khéo phát biểu linh tinh" Ủ tờ"
Gửi thầy Vy
Thầy ơi em chẳng tức đâu
Làm cò mới sướng khỏi đau cái đầu
Nhưng mà chỉ sợ ngồi lâu
Ông" Vy "nổi giận, đem bầu nấu canh
binhdat- Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012
Re: Mơ gửi 3 "Ông Đạt"
Một "ông" đã chịu có lời,
Còn hai "ông" nữa bao giờ nói đây ?
Bạn bè nhắc đến đủ đầy,
Mong đừng im lặng buồn thay lắm mà !
Cuộc đời vốn dĩ bôn ba,
Gặp nhau cởi mở tấm lòng cho vui !
Còn hai "ông" nữa bao giờ nói đây ?
Bạn bè nhắc đến đủ đầy,
Mong đừng im lặng buồn thay lắm mà !
Cuộc đời vốn dĩ bôn ba,
Gặp nhau cởi mở tấm lòng cho vui !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|