Thông báo : anh NGUYỄN VĂN Y nằm bệnh viện
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Thư mời và Thông báo thông thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thông báo : anh NGUYỄN VĂN Y nằm bệnh viện
Chiều qua (03/01/2019) Mơ nhận được điện thoại của anh Giống cho hay là anh Y bị bệnh đang nằm cấp cứu ở BV Nguyễn Đình Chiểu, hỏi lại cụ thể thì ảnh không biết gì thêm nữa.
Vậy là trưa nay 04/01/2019, Mơ rủ chị Thương đi vô tìm thăm anh Y, dò tìm hết khoa này tới khoa kia, cuối cùng cũng tìm được.
Anh Y đang nằm ở giường số 10, phòng cách ly, khoa ngoại thần kinh của BVNĐC
Tình trạng bệnh : ngày 31/12/2018 ảnh Y bị đột quỵ, xuất huyết não nên gia đình đưa ngay qua BV để mổ cấp cứu
Hiện thời ảnh đã tỉnh, chưa nói được, nhưng nhận biết được chị Thương và Mơ vào thăm, khi nói chuyện hỏi thăm chị Thanh (vợ anh Y) thì ảnh nghe được nên thỉnh thoảng nắm tay Mơ, chị Thương.
Do mới qua ca mổ nên giờ vẫn còn thời kỳ theo dõi, ảnh nằm trên giường bệnh với máy móc, dây nhợ gắn xung quanh tùm lum, nhìn thấy thiệt xót xa...
Theo lời chị Thanh nói bác sĩ đánh giá ca mổ thành công và ảnh có dấu hiệu hồi phục tốt lắm, nghe cũng mừng, cầu mong anh Y sớm bình phục để mỗi lần gặp nhau được nghe ảnh hát ... "em ơi suốt đêm thao thức vì em..." (có 1 bài tủ đi đâu cũng hát riết rồi vừa cầm micro lên là ai cũng biết ảnh hát gì !)
PC- Bài viết đầu năm cho DĐ lại là tin không vui tí nào !
Vậy là trưa nay 04/01/2019, Mơ rủ chị Thương đi vô tìm thăm anh Y, dò tìm hết khoa này tới khoa kia, cuối cùng cũng tìm được.
Anh Y đang nằm ở giường số 10, phòng cách ly, khoa ngoại thần kinh của BVNĐC
Tình trạng bệnh : ngày 31/12/2018 ảnh Y bị đột quỵ, xuất huyết não nên gia đình đưa ngay qua BV để mổ cấp cứu
Hiện thời ảnh đã tỉnh, chưa nói được, nhưng nhận biết được chị Thương và Mơ vào thăm, khi nói chuyện hỏi thăm chị Thanh (vợ anh Y) thì ảnh nghe được nên thỉnh thoảng nắm tay Mơ, chị Thương.
Do mới qua ca mổ nên giờ vẫn còn thời kỳ theo dõi, ảnh nằm trên giường bệnh với máy móc, dây nhợ gắn xung quanh tùm lum, nhìn thấy thiệt xót xa...
Theo lời chị Thanh nói bác sĩ đánh giá ca mổ thành công và ảnh có dấu hiệu hồi phục tốt lắm, nghe cũng mừng, cầu mong anh Y sớm bình phục để mỗi lần gặp nhau được nghe ảnh hát ... "em ơi suốt đêm thao thức vì em..." (có 1 bài tủ đi đâu cũng hát riết rồi vừa cầm micro lên là ai cũng biết ảnh hát gì !)
PC- Bài viết đầu năm cho DĐ lại là tin không vui tí nào !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Thông báo : anh NGUYỄN VĂN Y nằm bệnh viện
Cứ thấy lâu lâu không có "tin tức mới nhất" của anh Y là các bạn lại gọi điện hỏi Mơ (???)... và lấy cớ đó mà vào thăm bạn, rồi lên sóng báo cáo tình hình (cũng may là Mơ có bà con xa với chị Thanh nên cũng đỡ )
Vào thăm rồi về lại bần thần mãi... cứ nghĩ đến sự tuột dốc của cuộc đời bọn mình mà thấy lo buồn làm sao, đúng ra đến tháng 10/2019 là anh Y được nghỉ hưu, giờ thì nghỉ sớm rồi... thấy chị Thanh túc trực bên anh Y, lo lắng từng chút thiệt là thương, giờ giống như chăm em bé mà mỗi biểu hiện vui buồn cử động của anh Y đều là niềm vui của người chăm sóc... còn hơn 2 tuần nữa là đến tết, mong anh Y đỡ hơn để có thể về nhà đón tết với gia đình, hy vọng thế thôi...
Tối qua 23 giờ đêm Mơ có cú điện thoại của 1 bạn lớp mình, hết hồn luôn vì nghe gọi ĐT vào giờ đó... ai dè bạn hốt hoảng hỏi vì sao không truy cập vào trang web của lớp được ...
Trả lời trấn an bạn rằng nó vẫn còn đó, nhưng có khi mạng yếu nên ko vào được thôi...
Ông bạn kể tối rảnh rỗi rủ mấy ông bạn già lại định mở trang web của lớp cho mọi người xem (khoe ấy mà )
Nghĩ lại thấy chút ấm áp niềm vui vì ngôi nhà chung của chúng ta vẫn còn được sự quan tâm...
Vào thăm rồi về lại bần thần mãi... cứ nghĩ đến sự tuột dốc của cuộc đời bọn mình mà thấy lo buồn làm sao, đúng ra đến tháng 10/2019 là anh Y được nghỉ hưu, giờ thì nghỉ sớm rồi... thấy chị Thanh túc trực bên anh Y, lo lắng từng chút thiệt là thương, giờ giống như chăm em bé mà mỗi biểu hiện vui buồn cử động của anh Y đều là niềm vui của người chăm sóc... còn hơn 2 tuần nữa là đến tết, mong anh Y đỡ hơn để có thể về nhà đón tết với gia đình, hy vọng thế thôi...
Tối qua 23 giờ đêm Mơ có cú điện thoại của 1 bạn lớp mình, hết hồn luôn vì nghe gọi ĐT vào giờ đó... ai dè bạn hốt hoảng hỏi vì sao không truy cập vào trang web của lớp được ...
Trả lời trấn an bạn rằng nó vẫn còn đó, nhưng có khi mạng yếu nên ko vào được thôi...
Ông bạn kể tối rảnh rỗi rủ mấy ông bạn già lại định mở trang web của lớp cho mọi người xem (khoe ấy mà )
Nghĩ lại thấy chút ấm áp niềm vui vì ngôi nhà chung của chúng ta vẫn còn được sự quan tâm...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Thông báo : TÙNG CẬN bị TNGT, nằm bệnh viện.
» Anh Sớm bị tai nạn, nằm bệnh viện
» Anh Thanh Hùng nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (SG)
» Khí công Himalaya đã giúp học viên chống chọi với ung thư và nhiều bệnh nan y
» THÔNG BÁO MỚI : MẸ BẠN NGUYỄN NGỌC HỘI MẤT
» Anh Sớm bị tai nạn, nằm bệnh viện
» Anh Thanh Hùng nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (SG)
» Khí công Himalaya đã giúp học viên chống chọi với ung thư và nhiều bệnh nan y
» THÔNG BÁO MỚI : MẸ BẠN NGUYỄN NGỌC HỘI MẤT
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Thư mời và Thông báo thông thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|