CHUYỆN 3 NGƯỜI
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHUYỆN 3 NGƯỜI
Dù ko nằm trong kế hoạch thế nhưng khi có cơ hội là HẸN HÒ.
Hôm nay chuyện ba người thôi nhưng vô cùng vui vẽ, thoải mái,
10g40 mình đã đến nhà Mơ, cửa đóng, đợi chờ... chừng 5 phút sau con gái của Mơ đi học về, mở cửa vô nhà, dù mẹ Mơ chưa về tới, con gái cũng đã tiếp đón Dì Lan nồng hậu, mời ngồi, đem nước ra, vặn quạt máy cho mát, trong nhà bếp đã có em út của Mơ bán quán xong, dọn rửa..
Chủ nhà chưa về ...
Ngồi chờ đợi.. rồi nằm võng đợi chờ ... (nằm võng hỏng có chụp hình)
[
Rồi chủ nhà cũng về tới ... hi .hi.. tay xách, tay cầm,... chuẩn bị ... chuyện 3 người đây
Còn chờ chị Thương .nên Mơ cho ăn tạm rau câu ..
Sau hơn nữa tiếng chị Thương cũng đến.. mừng quá, mới vô nhà là KL chụp liền tấm ảnh, chẳng đợi sửa soạn gì cả.
Cũng cá lóc nướng cuốn với bánh tráng, món ăn khoái khẩu của 3 bạn già....vừa ăn vừa nói chuyện, vừa chụp hình, ăn la sét ổi, uống sửa chua pha cà phê của chị Thương mang lại... hi.hi..vui quá là vui. Vậy mà nhỏ Mơ còn nói "em quên, phải chi rủ chị mang đồ qua ở lại đêm, Mơ sẽ dẫn đi ăn, uống cà phê đêm, chị tThương cũng nói , đi chơi xong về ngũ với chị Thương bảo đảm có chỗ ngũ đàng hoàng... tiếc quá! .. nhưng rồi cũng sẽ có ngày HẸN HÒ BAN ĐÊM 1 bữa........
Tấm ảnh này là nhỏ Mơ vừa kể xong một chuyện BÍ MẬT chưa được BẬT MÍ, Các bạn thử đoán xem, nhìn nhỏ Mơ cười thích chí, sung sướng, hạnh phúc.... đó là chuyện gì vậy...???
Hôm nay chuyện ba người thôi nhưng vô cùng vui vẽ, thoải mái,
10g40 mình đã đến nhà Mơ, cửa đóng, đợi chờ... chừng 5 phút sau con gái của Mơ đi học về, mở cửa vô nhà, dù mẹ Mơ chưa về tới, con gái cũng đã tiếp đón Dì Lan nồng hậu, mời ngồi, đem nước ra, vặn quạt máy cho mát, trong nhà bếp đã có em út của Mơ bán quán xong, dọn rửa..
Chủ nhà chưa về ...
Ngồi chờ đợi.. rồi nằm võng đợi chờ ... (nằm võng hỏng có chụp hình)
[
Rồi chủ nhà cũng về tới ... hi .hi.. tay xách, tay cầm,... chuẩn bị ... chuyện 3 người đây
Còn chờ chị Thương .nên Mơ cho ăn tạm rau câu ..
Sau hơn nữa tiếng chị Thương cũng đến.. mừng quá, mới vô nhà là KL chụp liền tấm ảnh, chẳng đợi sửa soạn gì cả.
Cũng cá lóc nướng cuốn với bánh tráng, món ăn khoái khẩu của 3 bạn già....vừa ăn vừa nói chuyện, vừa chụp hình, ăn la sét ổi, uống sửa chua pha cà phê của chị Thương mang lại... hi.hi..vui quá là vui. Vậy mà nhỏ Mơ còn nói "em quên, phải chi rủ chị mang đồ qua ở lại đêm, Mơ sẽ dẫn đi ăn, uống cà phê đêm, chị tThương cũng nói , đi chơi xong về ngũ với chị Thương bảo đảm có chỗ ngũ đàng hoàng... tiếc quá! .. nhưng rồi cũng sẽ có ngày HẸN HÒ BAN ĐÊM 1 bữa........
Tấm ảnh này là nhỏ Mơ vừa kể xong một chuyện BÍ MẬT chưa được BẬT MÍ, Các bạn thử đoán xem, nhìn nhỏ Mơ cười thích chí, sung sướng, hạnh phúc.... đó là chuyện gì vậy...???
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHUYỆN 3 NGƯỜI
Chị Lan có dịp đi Bến Tre, và 3 bà tám lại gặp nhau... tại nhà Mơ... để tám 1001 chuyện trên trời dưới đất... như thể lâu lắm rồi chưa được gặp nhau (mặc dù mới đi cùng nhau thăm Thầy Hượt)...
Trong thời gian chờ chị Thương tới, mỡ diễn đàn của lớp cho chị Lan xem các tin bài mới :
Sau đó chị Thương tới, muộn nên vội vàng đi vô, xách cho mỗi đứa 1 ly cà phê sữa chua (món mới do chị pha)
Chị Lan thì đem cho mỗi "em" một tờ vé số cầu may (số con ngỗng) :
Hai chị ríu rít nói chuyện bị nhỏ em chụp lén nè
Sau đó là nhập tiệc, trước khi lâm trận còn chụp hình với gậy chụp ảnh... lần đầu sử dụng hình nhòe quá ...
Bây giờ là nhờ con gái nhỏ ra chụp cho chắc ăn
Trong thời gian chờ chị Thương tới, mỡ diễn đàn của lớp cho chị Lan xem các tin bài mới :
Sau đó chị Thương tới, muộn nên vội vàng đi vô, xách cho mỗi đứa 1 ly cà phê sữa chua (món mới do chị pha)
Chị Lan thì đem cho mỗi "em" một tờ vé số cầu may (số con ngỗng) :
Hai chị ríu rít nói chuyện bị nhỏ em chụp lén nè
Sau đó là nhập tiệc, trước khi lâm trận còn chụp hình với gậy chụp ảnh... lần đầu sử dụng hình nhòe quá ...
Bây giờ là nhờ con gái nhỏ ra chụp cho chắc ăn
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Chuyện 3 người - ngày thứ hai
Hôm nay Mơ xin phép nghỉ làm về sớm để đón hai chị... tự nấu thức ăn ở nhà chứ không mua ở quán nữa... bày biện xong xuôi vẫn chưa thấy khách tới...
Rồi chị Lan, chị Thương tới
Bắt đầu nhập tiệc
Mỗi chị tới đem theo một thứ trái cây, thành ra ba bà ăn no muốn bể bụng luôn, cả bọn nói vui với nhau kiểu này hoài chắc lên cân vù vù quá...
Hai giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng, chia tay nhau hẹn ngày gần nhất gặp lại ... đi khám điền thổ ở đâu đó chưa nói trước được !
Rồi chị Lan, chị Thương tới
Bắt đầu nhập tiệc
Mỗi chị tới đem theo một thứ trái cây, thành ra ba bà ăn no muốn bể bụng luôn, cả bọn nói vui với nhau kiểu này hoài chắc lên cân vù vù quá...
Hai giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng, chia tay nhau hẹn ngày gần nhất gặp lại ... đi khám điền thổ ở đâu đó chưa nói trước được !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
MÀN 2 CÀNH 2
Cơ hội ko thể bỏ qua, sáng sớm này, 1 tin nhắn từ ngã tư TÚ ĐIỀN gửi về Thị trấn MC dặn dò dù 1 ngày hoặc 1 buổi chị cũng phải ghé nhà em ăn cơm nếu ko thì ko biết tính sao....?? Thế là ok HẸN GẶP NHAU TRƯA NÀY.
Rồi cũng đến 11 giờ trưa, khi KL đến cửa đã sẳn mở, bàn ăn cũng dọn sẳn.... hấp dẫn quá... thương nhất là tự tay nhỏ Mơ đã nấu món Vịt nấu chao với môn ăn bánh mì, nhúng rau, chấm muối ớt ... Hi..chưa ăn mà muốn
Nhưng chị Thương chưa tới nên phải chờ, trong khi chờ đợi có 1 thức uống mát lòng mát dạ nè,
Chờ đợi.. với ly trái đác..có khóm có đá ... ngon lắm... mát lòng thiệt..
Rồi chị Thương cũng đến..
Nhập tiệc thôi ...
No nê....
Còn vé số.. còn hy vọng... hôm qua 03 hỏng trúng. Hôm nay 30 cũng trật lất... nhưng chưa tắt niềm hy vọng...Hãy đợi đấy... VÌ ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC mà.........
Cuối cùng vẫn cảm ơn nhỏ Mơ tiếp bạn nồng hậu, cảm ơn chị Thương cũng dành thời gian họp thành chuyện BA NGƯỜI. KL thêm 1 kỷ niệm đẹp vào ký ức TÌNH BẠN.
Nhưng chị Thương chưa tới nên phải chờ, trong khi chờ đợi có 1 thức uống mát lòng mát dạ nè,
Chờ đợi.. với ly trái đác..có khóm có đá ... ngon lắm... mát lòng thiệt..
Rồi chị Thương cũng đến..
Nhập tiệc thôi ...
No nê....
Còn vé số.. còn hy vọng... hôm qua 03 hỏng trúng. Hôm nay 30 cũng trật lất... nhưng chưa tắt niềm hy vọng...Hãy đợi đấy... VÌ ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC mà.........
Cuối cùng vẫn cảm ơn nhỏ Mơ tiếp bạn nồng hậu, cảm ơn chị Thương cũng dành thời gian họp thành chuyện BA NGƯỜI. KL thêm 1 kỷ niệm đẹp vào ký ức TÌNH BẠN.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHUYỆN 3 NGƯỜI
Vẫn cứ là chuyện 3 người.
Sáng nay đth nhà Chủ Tuyết, gặp anh Chủ mình nói kế hoạch chuyến vi vu cuối tuần nhưng ngày mai nhà anh Chủ-Tuyết bận đi đám hỏi cháu con người chị tám. thế là không có chuyện Tứ đại cô nương nữa mà vẫn chung thủy với chuyện 3 người ....
Sáng nay đth nhà Chủ Tuyết, gặp anh Chủ mình nói kế hoạch chuyến vi vu cuối tuần nhưng ngày mai nhà anh Chủ-Tuyết bận đi đám hỏi cháu con người chị tám. thế là không có chuyện Tứ đại cô nương nữa mà vẫn chung thủy với chuyện 3 người ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Mong chuyện nầy đừng xảy ra với mọi người vì nó mà hạnh phúc bị giấu trong người(bài Mơ) không bao giờ dám chui ra
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» Nói chuyện ĐT với 1 người bạn lớp A
» Chuyện Hai Người Quét Rác.
» Người Có Dáng Đi Uyển Chuyển.
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» Nói chuyện ĐT với 1 người bạn lớp A
» Chuyện Hai Người Quét Rác.
» Người Có Dáng Đi Uyển Chuyển.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|