CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
CHUC MUNG NGAY MUNG TAM THANG BA
Hôm nay ngày mùng tám tháng ba, Chúc các BẠN NỮ luôn Vui vẽ + Mạnh khỏe + Trẻ trung và lúc nào cũng
thật Đáng yêu!!!
CT.
thật Đáng yêu!!!
CT.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Thơ tặng vợ 08/3 (Tác giả : TS Lê Thống Nhất)
Bài thơ là chuỗi những điều đối lập giữa một người chồng như “mơ ước” của vợ và một người chồng thực tế. Một người chồng có thể không sành về mỹ phẩm, không đủ tiền mua những bó hoa đắt đỏ, không am hiểu về các nhà hàng Âu – Á như ao ước của chị em nhưng người chồng ấy lại là người đàn ông đi suốt cuộc đời cùng vợ, một người đàn ông rất thật bên đời. Người chồng thực ấy biết chăm lo cho vợ con, biết phấn đấu vì tương lai của cả một gia đình. Bởi thế kết bài thơ, Tiến sĩ Lê Thống Nhất nhắn nhủ với vợ và những người làm vợ: “Xin em đừng buồn, em nhé! Em ơi!”
"Biết – Không biết"
Có thể bên cạnh em
Có một người đàn ông như thế
Không biết tặng em mỹ phẩm để em ưa
Không biết nói lời hay mà người khác dư thừa
Không biết chọn cả loại hoa đắt tiền mà người mua cũng rùng mình một chút
Không biết post thiếp mừng em ở trên facebook
Không biết mời em đi nhà hàng Hàn Quốc hay Tầu
Không biết khen em khi em về từ hiệu làm đầu
Không biết bài hát tiếng Anh mà người trẻ nào cũng biết
Không biết so sánh các loại rượu ngon trong từng bữa tiệc
Và có thể thêm vài điều cũng không biết, em ơi!
***
Những người đàn ông em nhìn thấy trên đời
Có thể khác một người
Bên cạnh em năm tháng
Biết cần cù cùng em đi lên từ hai bàn tay trắng
Biết dậy sớm thức khuya lúc con ốm, vợ đau
Biết làm tất cả những gì để bữa cơm không chỉ có rau
Biết thùng gạo nhà mình vơi để trước sau lo liệu
Biết tiền tiêu Tết nào nhà mình còn đang thiếu
Biết khuyên mẹ chồng khi khó chịu về em
Biết cuốn truyện nào mà em vẫn thích xem
Biết lo cho con từ ngọn đèn ngồi học
Biết giấu bệnh của mình vì sợ em lo, em khóc
Biết chiếc xe đạp em đi hay trật cóc quay tròn
Biết xúc động lệ nhòa ngày hạnh phúc các con...
Biết - Không biết, bao thứ còn thể kể
***
Có một người đàn ông như thế
Xin em đừng buồn, em nhé! Em ơi!
Một mẫu đàn ông làm sao chọn trên đời
Có thể có một điều mà mọi người không rõ
Biết - Không biết, chọn cái gì với vợ?
Khi xung quanh ta lại có biết bao điều...
***
Chia sẻ về bài thơ "Biết - Không biết", Tiến sĩ Lê Thống Nhất tâm sự: Sáng 1/3, ngủ dậy là nghĩ đến một tháng 3 rất quan trọng với mình nên trong lòng thấy có nhiều cảm xúc lạ thường. Tháng 3, có ngày sinh nhật con gái út và cũng là cô con gái duy nhất - Mai Tròn 14/3. Tất nhiên, cũng không thể nào không kể đến ngày 8/3. Từ 2000, sau bài thơ nổi danh "Hai tư giờ thôi nhé!", kể từ đó hầu như cứ tháng 3 là mình viết cho con gái và vợ.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
8 tháng 3 năm nay của KL
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
Chị gái ơi, hình này chị xinh lắm đó, em đưa hình này làm hình đại diện của chị trên diễn đàn đó nghen ... (tiền trảm hậu tấu )
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
...Hi..hi... thích lắm... Cảm ơn nha...
Không có phụ nữ xấu, chỉ có PN không biết làm đẹp thôi há!
Không có phụ nữ xấu, chỉ có PN không biết làm đẹp thôi há!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Bài thơ : "Hai tư giờ thôi nhé !"
Dưới đây là bài thơ "Hai tư giờ thôi nhé" của TS Lê Thống Nhất. Bài này được in lần đầu tiên trên tạp chí Sinh Viên Việt Nam nhân ngày 8/3/1999:
"Hai tư giờ thôi nhé
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca, cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì ? Anh pha...
Chợ dù gần hay xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn, xoa kem
Anh rửa rau, vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu, tay xào
Anh tự lo, không sao !
Cứ yên tâm , em nhé !
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn trai em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét : “ Vào rồi...”
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm mẹ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông
Hai tư giờ thôi nhé!"
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca, cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì ? Anh pha...
Chợ dù gần hay xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn, xoa kem
Anh rửa rau, vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu, tay xào
Anh tự lo, không sao !
Cứ yên tâm , em nhé !
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn trai em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét : “ Vào rồi...”
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm mẹ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông
Hai tư giờ thôi nhé!"
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ.
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» chúc mưng sinh nhật tháng 11.
» CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỬ VIỆT NAM 20/10
» CHÚC MỪNG NGÀY Phụ nữ VN 20-10
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» chúc mưng sinh nhật tháng 11.
» CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỬ VIỆT NAM 20/10
» CHÚC MỪNG NGÀY Phụ nữ VN 20-10
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|