HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
Đây là tăng 2 ở nhà Thầy Riếp
... và tăng 3 ở nhà anh Chủ - chị Tuyết :
.... cuối cùng tăng 4 ở quán cà phê "cây trứng cá" (Mơ đặt vì quên coi tên quán) ở Thành phố Bến Tre - quên chụp hình luôn...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 21/10/2016, 7:57 am; sửa lần 2.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
Vui quá ! tăng 2, tăng 3, thiếu KL rồi. Bởi vì phải làm công tác xã hội... Tiếc nhiều..nhiều..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Kể chuyện đi đám cưới
Đã có 24 người đến dự đám cưới con anh Quang Thanh gồm Thầy Vy và các bạn : Biền, Tùng, Lan, Thương, Mơ, Kiệt, Thảo, Thành, Y, Sớm, Hữu, Hội, Tấn, Linh, Mỹ, Chấn, Ly, Bằng, Chủ, Trưởng, vợ chồng anh Công, Hiệp, Giống…
Lần này có Tùng cận về nữa, từ BT Mơ đón Tùng tại bến xe Thịnh Phát xong chạy đến BV Trần Văn An đón Thầy và chị Thương, 4 Thầy trò khởi hành về MC…
Mỗi khi có dịp đi đám thì điều vui và ấn tượng nhất là tại điểm tập trung chờ… từng bạn tới .. ríu rít thưa thầy, bắt tay bạn, nói chuyện “um sùm” như cái chợ… rồi điện thoại gọi hỏi thăm đi chưa… chờ tui với…5 phút tới liền…đủ thứ cảm xúc…
Lần này còn có việc Thầy bán vé số dùm chị Lan… vui thiệt là vui…
Trong thời gian chờ các bạn đến Mơ với Tùng qua nhà TP để Tùng thắp cho chị Tư nén nhang, nhà TP đã làm mái che bên hiên nhà (mà TP nói là để mai mốt họp lớp khỏi bị nắng mưa), lần này TP không đi đám được vì bận giữ nhà và làm ông nội trợ đảm đang…
Chờ hoài không thấy ông Thảo đâu. Tất cả quyết định đi, không chờ nữa… chạy được một đoạn thì ổng đuổi kịp, hào hển nói : tui chạy trối chết, sợ không kịp…
Anh Sớm đang còn ở tận Minh Đức điện về dặn nhớ chừa cho tui một ghế… cũng chạy tốc hành lên kịp… nhưng hết ghế, vậy là chen vô 12 người một bàn chứ không chịu tách sang bàn khác…
Một số bạn do tiện đường nên ghé nhà qnh Q. Thanh luôn nhưng nhất quyết chờ ngồi chung với lớp chứ không chịu nhập tiệc trước…
Bạn bè mình ngồi trọn 2 bàn, nhưng quý ông đi giao lưu với nhau nên lúc thì thấy ngồi bàn này, lúc thì đã chạy qua bàn bên, rồi các ông bị mất ghế chạy qua bàn của Mơ ngồi, phân bua “anh bị tụi nó chiếm ghế rồi”…
Vui không sao tả xiết mỗi lần bạn bè gặp lại…
Còn Mơ thì chốc chốc lại có bạn lại khều hỏi nhỏ “năm nay có họp lớp không, sao nghe im ru vậy ?”…
Thấy ấm lòng vì việc họp lớp vẫn còn được sự quan tâm, mong mỏi của các bạn…
Sẽ cố gắng duy trì…
Lần này về cũng định bàn một số việc cho họp lớp sắp tới, nhưng rồi vì có chút xíu thay đổi chờ BLL bàn lại và sẽ thông báo sau các bạn nhé…
Sau tiệc chính vẫn là đi tăng 2, tăng 3, số bạn vơi lần lần vì một số bạn bận việc… thôi thì có bây nhiêu vui bấy nhiêu…
Mấy bạn còn chọc Mơ là người ta đi đám cưới thì về tay không còn Mơ “lời lắm luôn” bởi hôm qua Mơ nhận được rất nhiều quà tặng của các bạn : Tùng cận đem quà của bà xã Ngọc Hải đi Mỹ về gửi cho Mơ, Chị Lan đưa quà của chị Nở gửi từ AG về, anh Ly thì tặng Mơ 3 quyển sách hay (chưa đọc kịp)…
Và anh Biền còn nói với Mơ là “kỷ lục về số bạn đi đám cưới con của em chưa có ai phá được !!!”
Gần 6 giờ chiều chở Tùng đến bến xe Thịnh Phát để về SG, hoàn thành nhiệm vụ trong ngày sau khi ngồi lê la ở quán cà phê nửa giờ cho Thầy khỏe để chạy xe về Sơn Phú…
Lần này có Tùng cận về nữa, từ BT Mơ đón Tùng tại bến xe Thịnh Phát xong chạy đến BV Trần Văn An đón Thầy và chị Thương, 4 Thầy trò khởi hành về MC…
Mỗi khi có dịp đi đám thì điều vui và ấn tượng nhất là tại điểm tập trung chờ… từng bạn tới .. ríu rít thưa thầy, bắt tay bạn, nói chuyện “um sùm” như cái chợ… rồi điện thoại gọi hỏi thăm đi chưa… chờ tui với…5 phút tới liền…đủ thứ cảm xúc…
Lần này còn có việc Thầy bán vé số dùm chị Lan… vui thiệt là vui…
Trong thời gian chờ các bạn đến Mơ với Tùng qua nhà TP để Tùng thắp cho chị Tư nén nhang, nhà TP đã làm mái che bên hiên nhà (mà TP nói là để mai mốt họp lớp khỏi bị nắng mưa), lần này TP không đi đám được vì bận giữ nhà và làm ông nội trợ đảm đang…
Chờ hoài không thấy ông Thảo đâu. Tất cả quyết định đi, không chờ nữa… chạy được một đoạn thì ổng đuổi kịp, hào hển nói : tui chạy trối chết, sợ không kịp…
Anh Sớm đang còn ở tận Minh Đức điện về dặn nhớ chừa cho tui một ghế… cũng chạy tốc hành lên kịp… nhưng hết ghế, vậy là chen vô 12 người một bàn chứ không chịu tách sang bàn khác…
Một số bạn do tiện đường nên ghé nhà qnh Q. Thanh luôn nhưng nhất quyết chờ ngồi chung với lớp chứ không chịu nhập tiệc trước…
Bạn bè mình ngồi trọn 2 bàn, nhưng quý ông đi giao lưu với nhau nên lúc thì thấy ngồi bàn này, lúc thì đã chạy qua bàn bên, rồi các ông bị mất ghế chạy qua bàn của Mơ ngồi, phân bua “anh bị tụi nó chiếm ghế rồi”…
Vui không sao tả xiết mỗi lần bạn bè gặp lại…
Còn Mơ thì chốc chốc lại có bạn lại khều hỏi nhỏ “năm nay có họp lớp không, sao nghe im ru vậy ?”…
Thấy ấm lòng vì việc họp lớp vẫn còn được sự quan tâm, mong mỏi của các bạn…
Sẽ cố gắng duy trì…
Lần này về cũng định bàn một số việc cho họp lớp sắp tới, nhưng rồi vì có chút xíu thay đổi chờ BLL bàn lại và sẽ thông báo sau các bạn nhé…
Sau tiệc chính vẫn là đi tăng 2, tăng 3, số bạn vơi lần lần vì một số bạn bận việc… thôi thì có bây nhiêu vui bấy nhiêu…
Mấy bạn còn chọc Mơ là người ta đi đám cưới thì về tay không còn Mơ “lời lắm luôn” bởi hôm qua Mơ nhận được rất nhiều quà tặng của các bạn : Tùng cận đem quà của bà xã Ngọc Hải đi Mỹ về gửi cho Mơ, Chị Lan đưa quà của chị Nở gửi từ AG về, anh Ly thì tặng Mơ 3 quyển sách hay (chưa đọc kịp)…
Và anh Biền còn nói với Mơ là “kỷ lục về số bạn đi đám cưới con của em chưa có ai phá được !!!”
Gần 6 giờ chiều chở Tùng đến bến xe Thịnh Phát để về SG, hoàn thành nhiệm vụ trong ngày sau khi ngồi lê la ở quán cà phê nửa giờ cho Thầy khỏe để chạy xe về Sơn Phú…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» Hình đi đám cưới con trai Mai Hoàn Thành
» Hình đám cưới con Anh Hoàng ngày 3/11/2012 tại Thành Phố Bến tre
» Thông báo v/v đi đám cưới con gái anh Quang Thanh
» Ngày cuối tuần gia đình Mơ đi biển Thạnh Phú chơi...
» Hình đi đám cưới con trai Mai Hoàn Thành
» Hình đám cưới con Anh Hoàng ngày 3/11/2012 tại Thành Phố Bến tre
» Thông báo v/v đi đám cưới con gái anh Quang Thanh
» Ngày cuối tuần gia đình Mơ đi biển Thạnh Phú chơi...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|