NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Hôm qua Bé Trinh được xuất viện (do KL xin bác sỹ ) thấy bé Trinh ổn hơn nhưng chỉ còn khó ngũ vào tối, về nhà tưởng tối Trinh ngũ ngon nhưng nó cũng trăn trở đến gần 3 giờ sáng mới ngũ được, đúng là phải nói vì bệnh mới vậy.
Giờ mình lo ghê, nếu ko ngũ được vài ba bửa nữa nó đâm ra nói nhảm thì khổ nữa, thuốc BV cho uống 5 ngày tái khám, giờ mình đang suy nghĩ có nên bỏ để qua bac sỹ ở Tiền Giang như trước đây ko? hay ráng 5 ngày nữa xem sao? Giờ kèm uống thêm thuốc nam chắc là được phải ko? Chị Thương là rành bên đông y lắm, bày cách cho KL với.... Đúng là trong cuộc rối ghê. À! hay là lên anh Ly, hôm trước anh Ly nói có toa thuốc hay điềm chỉ cho KL .......Thầy VY mình cũng hay bên thuốc nam, nhỏ Mơ cũng sưu tầm hoặc cũng thu thập hay lắm nè, mà nói đến mất ngũ thì chị Nở cũng là bệnh trường kỳ ... ôi làm sao ...
Giờ mình lo ghê, nếu ko ngũ được vài ba bửa nữa nó đâm ra nói nhảm thì khổ nữa, thuốc BV cho uống 5 ngày tái khám, giờ mình đang suy nghĩ có nên bỏ để qua bac sỹ ở Tiền Giang như trước đây ko? hay ráng 5 ngày nữa xem sao? Giờ kèm uống thêm thuốc nam chắc là được phải ko? Chị Thương là rành bên đông y lắm, bày cách cho KL với.... Đúng là trong cuộc rối ghê. À! hay là lên anh Ly, hôm trước anh Ly nói có toa thuốc hay điềm chỉ cho KL .......Thầy VY mình cũng hay bên thuốc nam, nhỏ Mơ cũng sưu tầm hoặc cũng thu thập hay lắm nè, mà nói đến mất ngũ thì chị Nở cũng là bệnh trường kỳ ... ôi làm sao ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Chị Lan ơi,
Bé Trinh được xuất viện là chuyện đáng mừng, nhưng cũng còn rất lo, đúng như chị Lan nói, làm sao để BT ngủ được bình thường thì mới ổn.
Mơ có chút ý kiến vầy nè :
- Chị nên tiếp tục điều trị theo toa thuốc của BV tâm thần đang trị, tạm thời đừng nên thay đổi.
- Điều trị mất ngủ vừa dễ mà cũng vừa khó đó nghen, với bé Trinh sợ là phải kiên nhẫn và sử dụng nhiều phương pháp.
- Một trong các PP là bấm huyệt, chị Lan hỏi xem chị Thương có biết cách này không, nếu chị Thương biết chị nhờ chị ấy thử xem.
- Mơ thì nghe nói các loại rau củ ăn có tác dụng trị mất ngủ là : lá dông non, đọt nhãn lồng, hạt sen (còn tim sen), chị tìm mấy thứ này nấu cho BT ăn, hoặc nấu lấy nước uống... thử xem sao nghe chị.
(Khi nào chị qua BV lấy thuốc cho BT nhớ ghé em nghe, nhớ chị !)
Bé Trinh được xuất viện là chuyện đáng mừng, nhưng cũng còn rất lo, đúng như chị Lan nói, làm sao để BT ngủ được bình thường thì mới ổn.
Mơ có chút ý kiến vầy nè :
- Chị nên tiếp tục điều trị theo toa thuốc của BV tâm thần đang trị, tạm thời đừng nên thay đổi.
- Điều trị mất ngủ vừa dễ mà cũng vừa khó đó nghen, với bé Trinh sợ là phải kiên nhẫn và sử dụng nhiều phương pháp.
- Một trong các PP là bấm huyệt, chị Lan hỏi xem chị Thương có biết cách này không, nếu chị Thương biết chị nhờ chị ấy thử xem.
- Mơ thì nghe nói các loại rau củ ăn có tác dụng trị mất ngủ là : lá dông non, đọt nhãn lồng, hạt sen (còn tim sen), chị tìm mấy thứ này nấu cho BT ăn, hoặc nấu lấy nước uống... thử xem sao nghe chị.
(Khi nào chị qua BV lấy thuốc cho BT nhớ ghé em nghe, nhớ chị !)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Cảm ơn Mơ, lời chia sẻ với chị thật hữu ích.
20/9 BT tái khám nhưng ko hẹn Mơ được ngày đó, để khi khác chị có đi BT hẹn hò với Mơ có thời gian hơn nhá. 1 lần nữa cảm ơn Mơ.
20/9 BT tái khám nhưng ko hẹn Mơ được ngày đó, để khi khác chị có đi BT hẹn hò với Mơ có thời gian hơn nhá. 1 lần nữa cảm ơn Mơ.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Lan ! Bé Trinh về nhà Lan không phải chạy đi chạy về nhưng phải lo nhiều về mặt tâm lý ứng xử của những thành viên trong nhà với BT. ( rất quan trọng ) việc BT khó ngủ thì Lan cho uống thuốc điều chỉnh cử Chiều sớm hơn xem sao . Và áp dụng theo ý kiến của Mơ xem sao.
Buổi tối Lan vào với BT Lan dùng 2 ngón tay trỏ day nhè nhẹ trên đỉnh đầu quanh vùng xáy , 2 ngón tay cái day nhẹ hai màng tang một lúc sau đó kết hợp day nhẹ cả vùng sau ót quanh chân tóc lên xuống 2 đến 3 cm , đồng thời áp dụng cách nói chuyện nhẹ nhàng ( tâm lý ) để làm dịu thần kinh dễ vào giấc ngủ. Buổi chiều cho ăn vừa phải đừng để BT ăn quá no , gần đi ngủ cho uống 1 ly nước ấm vừa phải ( uống được bao nhiêu cũng được không nên ép ) trước khi lên giường ngủ cho ngâm chân vào nước ấm cũng có tác dụng làm dễ ngủ . Lan thử áp dụng xem thế nào. Chúc Lan kiên nhẫn voi cháu .
Buổi tối Lan vào với BT Lan dùng 2 ngón tay trỏ day nhè nhẹ trên đỉnh đầu quanh vùng xáy , 2 ngón tay cái day nhẹ hai màng tang một lúc sau đó kết hợp day nhẹ cả vùng sau ót quanh chân tóc lên xuống 2 đến 3 cm , đồng thời áp dụng cách nói chuyện nhẹ nhàng ( tâm lý ) để làm dịu thần kinh dễ vào giấc ngủ. Buổi chiều cho ăn vừa phải đừng để BT ăn quá no , gần đi ngủ cho uống 1 ly nước ấm vừa phải ( uống được bao nhiêu cũng được không nên ép ) trước khi lên giường ngủ cho ngâm chân vào nước ấm cũng có tác dụng làm dễ ngủ . Lan thử áp dụng xem thế nào. Chúc Lan kiên nhẫn voi cháu .
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
KL cảm ơn chị Thương nhiều nha, đúng là nghề thầy thuốc có khác à nha.
Những hướng dẫn của chị Thương hy vọng sẽ giúp BT ổn định giấc ngũ hơn. Nhưng động tác "day" khó quá! tay ngang như KL chắc là làm ko đúng thao tác quá! Khi nào có dịp chị Thương về Mỏ Cày ghé nhà hướng dẫn cụ thể cho KL với.
Tối nay mãi nói chuyện với anh Chủ Tuyết nên quên nhắc BT uống thuốc đúng giờ, đã ko sớm hơn mà lại bị trễ hơn nữa tiếng,,, tối nay chắc là phải thức... trắng ..... nữa rồi chị Thương ơi!
Những hướng dẫn của chị Thương hy vọng sẽ giúp BT ổn định giấc ngũ hơn. Nhưng động tác "day" khó quá! tay ngang như KL chắc là làm ko đúng thao tác quá! Khi nào có dịp chị Thương về Mỏ Cày ghé nhà hướng dẫn cụ thể cho KL với.
Tối nay mãi nói chuyện với anh Chủ Tuyết nên quên nhắc BT uống thuốc đúng giờ, đã ko sớm hơn mà lại bị trễ hơn nữa tiếng,,, tối nay chắc là phải thức... trắng ..... nữa rồi chị Thương ơi!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
20 giờ 08 phút ngày 16-9 : ba bà Tám vô DĐ một lúc ... hihihi không gặp nhau được thì lên DĐ tám tiếp
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Cái này gọi là thần giao cách cảm ... .... tám DĐ ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Hai ngày qua đi sài gòn nấu tiệc cho người quen không có thời gian vô DĐ . Xong tiệc rồi người mệt lã nhưng phải đi Củ Chi thăm các cháu . Trời mưa tầm tả, ảnh ương kêu rân rang bên ngoài buồn ơi là buồn . Vô nhà thăm cho đỡ nhớ gặp bạn bảo ba bà tám mà
không gặp nhau .... hẹn gặp bạn lần sau nhé ! Hihi. Hihi!!!!
không gặp nhau .... hẹn gặp bạn lần sau nhé ! Hihi. Hihi!!!!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Eo ơi ! Gì mà một trái tim đỏ thắm trong DĐ vậy ta . Giờ thì bốn bà tám chứ không còn là ba bà tám nữa đâu nha các chế ... hìhì ! Hìhì !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Cảm ơn chị Thương, BT nay cũng ổn hơn, đã gội đầu cho khách (chủ yếu lối xóm, 1 vài người quen, thương cháu ghé ủng hộ).
Chị đi làm xa quá hén, nhưng nhờ vậy mà biết nhiều nơi. Báo cáo với chị nay KL đã hành nghề "mới" .. hi..hi.., chừng nào về đi đám cưới thế nào cũng được chị ủng hộ... Riêng nhỏ Mơ đã hứa với KL rồi đó.. Hẹn gặp chị nhé!
Chị đi làm xa quá hén, nhưng nhờ vậy mà biết nhiều nơi. Báo cáo với chị nay KL đã hành nghề "mới" .. hi..hi.., chừng nào về đi đám cưới thế nào cũng được chị ủng hộ... Riêng nhỏ Mơ đã hứa với KL rồi đó.. Hẹn gặp chị nhé!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Kim Lan naycó gì mới đó ? Cho Thương mình thọ giáo với , có đồng ý không . Lan biết không ông bà xưa hay nói " an cư mới lạc nghiệp ........ " còn mình vì hoàn cảnh ....... nên giờ này còn mãi " hoảnh càng ....." lưu lạc lông bông buồn lắm Lan oi !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: NHẮN CHỊ THƯƠNG - MƠ
Chị Thương ơi! tại L và Mơ nói úp úp mở mở cho vui chứ KL có gì mới đâu. Thêm 1 công việc để kiếm sống thôi chị ơi! để đi đám cưới chị ghé nhà KL mà giựt cả mình, nghề này chắc chi Thương ko làm đâu.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|