Ăn "Mùng 5 tháng 5" tại nhà anh Hoàng
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ăn "Mùng 5 tháng 5" tại nhà anh Hoàng
Sở dĩ Mơ viết bài gọi là ăn mùng 5 tháng 5 là bởi vì như vầy :
Theo lời mời nhắn từ Chủ - Tuyết thì hôm nay bọn mình sẽ là đi đám giỗ. Do đang là ngày làm việc nên cũng không có được nhiều bạn đi, chỉ có vợ chồng chị Lan, vợ chồng Chủ - Tuyết, Chí Linh và Mơ. Thôi thì có bấy nhiêu cũng đến để không phụ lòng bạn bè đã mời...
Đường đi vào nhà anh Hoàng quanh co mấy lần nên chỉ còn biết chạy theo cô cháu Lan của cậu Hoàng, vậy mà cô cháu ấy vẫn không thuộc đường, suýt chút là nhầm ngõ quẹo rồi... nhưng rồi thì cũng đến được nhà... nhưng ôi thôi ... vắng ngắt.. cửa đóng im lìm...
Cả bọn hoang mang... thì gặp Điệp (em gái anh Hoàng), hỏi thăm tình hình...
Thì ra là đám giỗ rồi, vào ngày hôm qua (mùng 4), chiến trận vẫn chưa tàn đây
Vậy là Mơ thì điện thoại truy tìm khổ chủ, nhưng không được, đành chuyển qua gọi cho chị Hoàng, nhờ nhắn lại là có các bạn xuống nhà đi đám giỗ...
Còn em của khổ chủ thì lật đật chạy về nhà gần đấy bắt vịt đem qua, Tuyết nhóm lửa bắc nước làm vịt, Lan lo rang gạo nấu cháo
Vợ chồng Bé Hai (Lâm - Lan) giỏi ghê chưa !
Làm xong vịt thì bếp trưởng Lâm chuyển qua làm món "bò nhúc nhích"
(Bạn nào muốn biết món "BNN" ra sao xin liên hệ Kim Lan, điện thoại số .... )
Còn đây là 3 phụ bếp của Hoàng Lâm
Chủ nhà "bay tốc hành" từ thành phố Bến Tre về tới
Và... bàn tiệc sẵn sàng...
Và đây là 2 cô em gái của anh Hoàng, tên Điệp và Thủy, là nguyên nhận khiến hồi xưa lúc còn đi học các bạn nam lớp mình cứ đòi về nhà anh Hoàng chơi...
Còn đây là trung tướng Hai Cành mới vừa tới
Các bạn bàn với nhau là nếu nói mình đi ăn đám giỗ hụt thì quê quá, thôi thì nói là mình đi ăn mùng 5 tháng 5 ở nhà anh Hoàng...
Nói vui là vậy chứ hôm nay bạn bè đã có một buổi tiệc nhỏ, nhưng vui và ấm cúng lắm. Anh Hoàng rất vui và hết còn phiền lòng vì năm vừa rồi anh mời đám giỗ mà không có bạn nào đi (lần đó vì lý do là hôm trước chúng ta đi xuống nhà Thầy Vy, hôm sau làm sao có thể đi được nữa...).
Ngồi "nhậu" với nhau nhắc lại chuyện anh Dũng xuống thăm nhà anh Hoàng năm nào đã khóc khi gặp lại bác trai và các em của anh Hoàng sau mấy chục năm không gặp...rồi nhắc đủ thứ chuyện vui của lớp mình ngày xưa ngày nay để cười... muốn trẹo quai hàm luôn...
Theo lời mời nhắn từ Chủ - Tuyết thì hôm nay bọn mình sẽ là đi đám giỗ. Do đang là ngày làm việc nên cũng không có được nhiều bạn đi, chỉ có vợ chồng chị Lan, vợ chồng Chủ - Tuyết, Chí Linh và Mơ. Thôi thì có bấy nhiêu cũng đến để không phụ lòng bạn bè đã mời...
Đường đi vào nhà anh Hoàng quanh co mấy lần nên chỉ còn biết chạy theo cô cháu Lan của cậu Hoàng, vậy mà cô cháu ấy vẫn không thuộc đường, suýt chút là nhầm ngõ quẹo rồi... nhưng rồi thì cũng đến được nhà... nhưng ôi thôi ... vắng ngắt.. cửa đóng im lìm...
Cả bọn hoang mang... thì gặp Điệp (em gái anh Hoàng), hỏi thăm tình hình...
Thì ra là đám giỗ rồi, vào ngày hôm qua (mùng 4), chiến trận vẫn chưa tàn đây
Vậy là Mơ thì điện thoại truy tìm khổ chủ, nhưng không được, đành chuyển qua gọi cho chị Hoàng, nhờ nhắn lại là có các bạn xuống nhà đi đám giỗ...
Còn em của khổ chủ thì lật đật chạy về nhà gần đấy bắt vịt đem qua, Tuyết nhóm lửa bắc nước làm vịt, Lan lo rang gạo nấu cháo
Làm xong vịt thì bếp trưởng Lâm chuyển qua làm món "bò nhúc nhích"
(Bạn nào muốn biết món "BNN" ra sao xin liên hệ Kim Lan, điện thoại số .... )
Còn đây là 3 phụ bếp của Hoàng Lâm
Chủ nhà "bay tốc hành" từ thành phố Bến Tre về tới
Và... bàn tiệc sẵn sàng...
Và đây là 2 cô em gái của anh Hoàng, tên Điệp và Thủy, là nguyên nhận khiến hồi xưa lúc còn đi học các bạn nam lớp mình cứ đòi về nhà anh Hoàng chơi...
Còn đây là trung tướng Hai Cành mới vừa tới
Các bạn bàn với nhau là nếu nói mình đi ăn đám giỗ hụt thì quê quá, thôi thì nói là mình đi ăn mùng 5 tháng 5 ở nhà anh Hoàng...
Nói vui là vậy chứ hôm nay bạn bè đã có một buổi tiệc nhỏ, nhưng vui và ấm cúng lắm. Anh Hoàng rất vui và hết còn phiền lòng vì năm vừa rồi anh mời đám giỗ mà không có bạn nào đi (lần đó vì lý do là hôm trước chúng ta đi xuống nhà Thầy Vy, hôm sau làm sao có thể đi được nữa...).
Ngồi "nhậu" với nhau nhắc lại chuyện anh Dũng xuống thăm nhà anh Hoàng năm nào đã khóc khi gặp lại bác trai và các em của anh Hoàng sau mấy chục năm không gặp...rồi nhắc đủ thứ chuyện vui của lớp mình ngày xưa ngày nay để cười... muốn trẹo quai hàm luôn...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Còn 1 số hình nữa nè!
Tuyết đang hỏi thăm sức khỏe bà năm (má cậu Hoàng)
Tính cách truy tìm chủ nhà.....
ăn đám giỗ hụt... lêu lêu...cười toe toét..hi..hi
Nhập tiệc rồi .....
Cháu rễ từ giã 2 cậu ...với vẽ lưu luyến làm sao....
Trời ơi! sao về hết rồi ...4 Hoàng chưa sỉn mà.. chắc phải tự làm hết chai này quá!
Tính cách truy tìm chủ nhà.....
ăn đám giỗ hụt... lêu lêu...cười toe toét..hi..hi
Nhập tiệc rồi .....
Cháu rễ từ giã 2 cậu ...với vẽ lưu luyến làm sao....
Trời ơi! sao về hết rồi ...4 Hoàng chưa sỉn mà.. chắc phải tự làm hết chai này quá!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ăn "Mùng 5 tháng 5" tại nhà anh Hoàng
Đi đến nhà anh Hoàng vui quá mà Thương không đi được Tiếc ghê vậy đó Mỏ , Lan ơi! Thấy 2 bạn viết, đưa hình ảnh lên diễn đàn thấy thương quá đi !!!!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Ăn "Mùng 5 tháng 5" tại nhà anh Hoàng
hôm mùng 5, tụi em cũng nhắc chị Thương quá trời, vì có chị tụi em sẽ ko "lu sa bu" như thế đâu..hi hii
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
» Lời Mở Đầu
» Hình của gia đình Phượng nè
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» chúc mưng sinh nhật tháng 11.
» Lời Mở Đầu
» Hình của gia đình Phượng nè
» CHÚC MỪNG NGÀY QTPN 8 THÁNG 3
» chúc mưng sinh nhật tháng 11.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|