Thuật lại chuyến đi vào An Giang thăm Chị Nở cùng gia đình kết hợp dự sinh nhật Chị Nở
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thuật lại chuyến đi vào An Giang thăm Chị Nở cùng gia đình kết hợp dự sinh nhật Chị Nở
Theo kế hoạch, Hữu Đạt sẽ dùng xe cơ quan rước Tùng vào thứ bảy 10/11/2012 xuống trước An Giang thăm nhân viên Hữu Đạt, ngày hôm sau sẽ đến nhà Chị Nở. Tuy nhiên vào giờ chót Hữu Đạt phải đi Bình Phước gấp giải quyết việc công ty.
Thế là ngày 10/11/2012, lúc 13 giờ Tùng quyết định lấy xe gắn máy và tự về Bến Tre. Tới Long An, Chị Nở gọi "2 thằng bây nhậu ở đâu mà bây giờ chưa thấy bóng dáng" (Ý Chị Nở muốn rủ 2 thằng về nhà Chị ngủ), Tùng báo Đạt không đi, thế là Chị Nở "buồn nhiều phút". Sau đó Tùng về thẳng Mỏ Cày thăm mộ bà già mới làm xong. Gọi điện cho Tường Phong biết bạn có thể đi được nên thuyết phục và Tường Phong quyết định đi An Giang (thật là mừng).
Sáng sớm lúc 5 giờ ngày 11/11/2012, Tùng đến cơ quan Thiện (Sở xây dựng Bến Tre), Thiện bận việc công ty đột xuất nên chiều phải bay ra Hà Nội. Thật cảm động, mặc dù Thiện không đi được nhưng 5 giờ sáng bạn đã có mặt ở cơ quan và chuẩn bị cho chuyến đi. Gọi điện cho Mơ, thì bạn đang đi mua bánh mì và nước uống, 5 giờ 20 Mơ đến , Tùng Thiện phụ Mơ mang đồ vào, khoảng 10 phút sau, xe 16 chổ từ Mỏ Cày sang. Điểm danh lại có tất cả 12 bạn và Thầy Vy. 5 giờ 50 xe bắt đầu lăn bánh hướng về cầu Mỹ Thuận.
Khoảng 9 giờ xe đến An Giang, Chị Nở ra đón từ ngoài đường lớn. Nhà Chị Nở thật là to, có nhiều cây kiểng quý giá. Chị Nở thuê hẳn một đội ngũ nhà hàng phục vụ tiệc tại nhà. Ban đầu tưởng Chị Nở mời khách đông, nhưng chỉ có lớp và các anh chị em trong gia đình. Tại nhà Chị Nở lại gặp được Chị Hảo (12D), vậy là quá vui phải không các Bạn . Thế là tất cả nhập tiệc và hát hò (có hình minh hoạ).
Khoảng 14 giờ bắt đầu chia tay trong niềm luyến tiếc, Chị Nở tặng mổi bạn 1 túi quà và 1 CD nhạc tiếng hát của chị.
Tất cả quay về Mỏ Cày qua đường Vĩnh Long, Chợ Lách ... Tại Vĩnh Long có ghé nhà em anh Hội (cũng là bạn Phú Giống) ăn cháo cá và làm tiếp vài ly.
Đến Mỏ Cày khoảng 7 giờ tối, Tùng, Thầy Vy, Mơ về lại Bến Tre. Mơ về nhà, Tùng và Thầy Vy ghé nhà Bình Đạt nhậu tiếp và ngũ tại đó.
Sáng 12/11/2012, Tùng, Thầy Vy, Bình Đạt ăn sáng tại nhà khách Bến Tre, khoảng 7 giờ tất cả chia tay và Tùng tiếp tục về TpHCM.
Hình ảnh chuyến đi Nhà Chị Nở An Giang do nhiếp ảnh viên Tùng, Trưởng thực hiện :
Thế là ngày 10/11/2012, lúc 13 giờ Tùng quyết định lấy xe gắn máy và tự về Bến Tre. Tới Long An, Chị Nở gọi "2 thằng bây nhậu ở đâu mà bây giờ chưa thấy bóng dáng" (Ý Chị Nở muốn rủ 2 thằng về nhà Chị ngủ), Tùng báo Đạt không đi, thế là Chị Nở "buồn nhiều phút". Sau đó Tùng về thẳng Mỏ Cày thăm mộ bà già mới làm xong. Gọi điện cho Tường Phong biết bạn có thể đi được nên thuyết phục và Tường Phong quyết định đi An Giang (thật là mừng).
Sáng sớm lúc 5 giờ ngày 11/11/2012, Tùng đến cơ quan Thiện (Sở xây dựng Bến Tre), Thiện bận việc công ty đột xuất nên chiều phải bay ra Hà Nội. Thật cảm động, mặc dù Thiện không đi được nhưng 5 giờ sáng bạn đã có mặt ở cơ quan và chuẩn bị cho chuyến đi. Gọi điện cho Mơ, thì bạn đang đi mua bánh mì và nước uống, 5 giờ 20 Mơ đến , Tùng Thiện phụ Mơ mang đồ vào, khoảng 10 phút sau, xe 16 chổ từ Mỏ Cày sang. Điểm danh lại có tất cả 12 bạn và Thầy Vy. 5 giờ 50 xe bắt đầu lăn bánh hướng về cầu Mỹ Thuận.
Khoảng 9 giờ xe đến An Giang, Chị Nở ra đón từ ngoài đường lớn. Nhà Chị Nở thật là to, có nhiều cây kiểng quý giá. Chị Nở thuê hẳn một đội ngũ nhà hàng phục vụ tiệc tại nhà. Ban đầu tưởng Chị Nở mời khách đông, nhưng chỉ có lớp và các anh chị em trong gia đình. Tại nhà Chị Nở lại gặp được Chị Hảo (12D), vậy là quá vui phải không các Bạn . Thế là tất cả nhập tiệc và hát hò (có hình minh hoạ).
Khoảng 14 giờ bắt đầu chia tay trong niềm luyến tiếc, Chị Nở tặng mổi bạn 1 túi quà và 1 CD nhạc tiếng hát của chị.
Tất cả quay về Mỏ Cày qua đường Vĩnh Long, Chợ Lách ... Tại Vĩnh Long có ghé nhà em anh Hội (cũng là bạn Phú Giống) ăn cháo cá và làm tiếp vài ly.
Đến Mỏ Cày khoảng 7 giờ tối, Tùng, Thầy Vy, Mơ về lại Bến Tre. Mơ về nhà, Tùng và Thầy Vy ghé nhà Bình Đạt nhậu tiếp và ngũ tại đó.
Sáng 12/11/2012, Tùng, Thầy Vy, Bình Đạt ăn sáng tại nhà khách Bến Tre, khoảng 7 giờ tất cả chia tay và Tùng tiếp tục về TpHCM.
Hình ảnh chuyến đi Nhà Chị Nở An Giang do nhiếp ảnh viên Tùng, Trưởng thực hiện :
Ghé nhà em Anh Hội ở Vĩnh Long :
chuyến đi quá vui
Trưa hôm nay 14-11-2012, mình đã xem được hết loạt hình đi nhà Chị Nở. Cám ơn hai nhà nhiếp ảnh tài ba của lớp. Kỳ nầy Tùng hết ấm ức rồi nhé, vì đã được lên hình cùng với bạn bè. Không biết diễn tả sao cho các bạn không đi được hình dung là chuyến đi vui như thế nào nữa, về đến nhà rồi mà cứ nhớ đến những câu nói đùa vui trên xe, thời gian vui vẻ tại nhà chị Nở và cả những giai thoại phát sinh trên đường đi là mình bật cười 1 mình, không quên được. Lúc xe đi trên đoạn đường thuộc tỉnh Vĩnh Long thầy Vy còn bắt nhịp cho các bạn hát vang trên xe, hai bên đường ai nghe thấy chắc tưởng xe của thanh niên mùa hè xanh, chứ mấy ai ngờ đó là của các ông bà U60. Mong rằng bọn mình sẽ có thêm những chuyến đi vui vẻ thế nầy, mong các bạn hết mình tham gia...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Vui quá phải không các Bạn, nhất là kỳ này Tùng cận có hình nhiều
Chuyến đi đến nhà Chị Nở (An Giang) thật là vui. Cám ơn Chị Nở và gia đình đã cho các Bạn tham dự những giây phút thật là quý báu. Hy vọng lớp 12C chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế.
Kỳ đi này mình còn vui nữa do phát hiện 1 nhiếp ảnh gia là Anh Trưởng. Hình Tùng rất nhiều (mặc dù không ăn ảnh nhưng cũng an ủi được phần nào). Mai mốt có đi nữa, hy vọng Anh Trưởng sẽ tham gia để chia sẽ nhiệm vụ ghi hình kỷ niệm.
Kỳ đi này mình còn vui nữa do phát hiện 1 nhiếp ảnh gia là Anh Trưởng. Hình Tùng rất nhiều (mặc dù không ăn ảnh nhưng cũng an ủi được phần nào). Mai mốt có đi nữa, hy vọng Anh Trưởng sẽ tham gia để chia sẽ nhiệm vụ ghi hình kỷ niệm.
Cứu bồ coi!!!
Tùng ơi, Mơ ơi, chị Lan ơi, chị Nở ơi,
Cứu bồ coi, trong những tấm hình này có người PH nhận được, có người không, xin cho vài thuyết minh, cám ơn nhiều. PH nhận ra được Phong, Trưởng, Phi Long Sơn, anh Giống. Còn những người kia thì hoàn toàn mù tịt (trừ thầy Vy, Tùng, chị Lan, chị Nở, và ...)
Cứu bồ coi, trong những tấm hình này có người PH nhận được, có người không, xin cho vài thuyết minh, cám ơn nhiều. PH nhận ra được Phong, Trưởng, Phi Long Sơn, anh Giống. Còn những người kia thì hoàn toàn mù tịt (trừ thầy Vy, Tùng, chị Lan, chị Nở, và ...)
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Thuật lại chuyến đi vào An Giang thăm Chị Nở cùng gia đình kết hợp dự sinh nhật Chị Nở
Mơ không thể ghi chú dưới mỗi tấm hình được, chỉ giới thiệu với Hùng tấm hình tập thể đứng chụp trước nhà chị Nở là : người ngồi quàng vai qua Phong là anh Võ Văn Tấn, người đứng cạnh chị Nở là chồng chị, người đứng phía sau (to lớn) là anh Sáu của chị Nở, người phụ nữ đứng cạnh Mơ là vợ anh Ly, còn các bạn khác thì Hùng biết rồi (khi chụp hình nầy thiếu anh Giống). Còn người đeo mắt kính đứng cạnh thầy Vy là chị Hảo lớp D đó, Hùng còn nhớ ?
Hôm đến nhà chị Nở, chị Nở đã huy động cả nhà để đón tiếp bọn mình, nên ngoài anh Sáu, còn có em út của chị Nở là người đàn ông đậm người mặt áo thun màu vàng không cổ, chị Hai của chị Nở là chị mặt đồ bộ bông vàng tóc ngắn. Trong bàn tiệc còn một người mặt áo thun màu xanh (ngồi cạnh Mơ) là anh Út - tài xế xe bọn mình thuê đi AG. Còn ai chưa rõ không ông bạn ?
Hôm đến nhà chị Nở, chị Nở đã huy động cả nhà để đón tiếp bọn mình, nên ngoài anh Sáu, còn có em út của chị Nở là người đàn ông đậm người mặt áo thun màu vàng không cổ, chị Hai của chị Nở là chị mặt đồ bộ bông vàng tóc ngắn. Trong bàn tiệc còn một người mặt áo thun màu xanh (ngồi cạnh Mơ) là anh Út - tài xế xe bọn mình thuê đi AG. Còn ai chưa rõ không ông bạn ?
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Thuật lại chuyến đi vào An Giang thăm Chị Nở cùng gia đình kết hợp dự sinh nhật Chị Nở
Trong những tấm hình còn lại có: Anh Ly và Anh Hội. Hùng nhìn thử xem có nhận ra được
hai người nầy không?
hai người nầy không?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Anh Ly va Anh Hoi.
Cám ơn chị Nở. PH nhận được anh Ly nhưng anh Hội nhờ chị nhắc, ngồi xem một hồi rồi cũng nhận được. Thật quá khác những gì trong trí nhớ ngày xưa ấy.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Similar topics
» Giáng sinh ở Mỏ Cày Nam
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» thuật lại việc nhóm bạn đi thăm bạn Quang Thanh
» GIÁNG SINH VUI VẼ
» Giáng sinh an lành
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» thuật lại việc nhóm bạn đi thăm bạn Quang Thanh
» GIÁNG SINH VUI VẼ
» Giáng sinh an lành
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|