Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
+5
TungCan
binhdat
vangdang
Nguyễn Phi Hùng
nguyenthimo
9 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Như thông tin trao đổi qua lại trên diễn đàn mà các bạn đều biết, chiều hôm nay 20-4-2014, anh Đẳng, Bình Đạt và Mơ đã làm cuộc hành trình đưa cây ớt "trường sanh bất lão" về cho "chính chủ". Khởi hành từ lúc gần 15 giờ, xuống Sơn Phú đơi đò ngang hơi lâu nên tới nhà Thầy gần 16 giờ (Thầy tưởng tụi nầy hứa cuội rồi !). Bàn giao cây ớt xong, tham quan cây kiểng nhà Thầy, xong là Thầy trò lai rai với một món nhà Thầy đã chuẩn bị sẵn. Cũng vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với đủ thứ đề tài từ cây kiểng đến bạn bè lớp mình, đến họat động của diễn đàn, vân vân và vân vân... Ba Thầy trò (có một người cháu của Thầy, gọi Thầy bằng dượng hai, qua ngồi chơi một lát) lai rai hơn lít rượu (Mơ được định mức đến tàn tiệc = nửa ly). Đến hơn 18 giờ mới chia tay. Ba đứa về Bến Tre, Mơ về đến nhà là đúng 19 giờ.
Đây là một số hình ảnh :
Cây ớt tại nhà anh Đẳng :
Cây quà tặng Thầy của anh Đẳng (chắc là bù lại đòn bánh tét đi đám giỗ hôm nọ )
Bàn giao cây ớt :
Tham quan cây kiểng nhà Thầy :
Cây sen Thái ở nhà Thầy :
Nhập tiệc :
Cây hoa dừa cạn theo cách trồng ngược của Thầy :
Đây là một số hình ảnh :
Cây ớt tại nhà anh Đẳng :
Cây quà tặng Thầy của anh Đẳng (chắc là bù lại đòn bánh tét đi đám giỗ hôm nọ )
Bàn giao cây ớt :
Tham quan cây kiểng nhà Thầy :
Cây sen Thái ở nhà Thầy :
Nhập tiệc :
Cây hoa dừa cạn theo cách trồng ngược của Thầy :
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 25/12/2017, 8:18 pm; sửa lần 2.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Kể thêm cho các bạn nghe chuyện nầy, xử dùm Mơ với :
Mơ đi theo là để ủng hộ tinh thần anh Đẳng ,hết mình với bạn bè luôn, khi đi hai anh Đẳng và Đạt đi chung xe, vi vu chạy trước, còn Mơ phải chở cái cây quà tặng to đùng mà các bạn thấy hình đó, lại còn máng 2 bên cây ớt và cây bèo hoa vàng gì đó của anh Đẳng cho Thầy. Vậy mà hai "ổng" đi dọc đường còn nói xấu Mơ là : nó có mặt trên từng cây số !
(Xuống tới nhà Thầy cái tự khai đã nói vậy đó).
Các bạn thấy sao ? có nên phạt hai ông tướng nầy không, nhờ đại cao thủ ghi sổ dùm có dịp tính hén !!!
Mơ đi theo là để ủng hộ tinh thần anh Đẳng ,hết mình với bạn bè luôn, khi đi hai anh Đẳng và Đạt đi chung xe, vi vu chạy trước, còn Mơ phải chở cái cây quà tặng to đùng mà các bạn thấy hình đó, lại còn máng 2 bên cây ớt và cây bèo hoa vàng gì đó của anh Đẳng cho Thầy. Vậy mà hai "ổng" đi dọc đường còn nói xấu Mơ là : nó có mặt trên từng cây số !
(Xuống tới nhà Thầy cái tự khai đã nói vậy đó).
Các bạn thấy sao ? có nên phạt hai ông tướng nầy không, nhờ đại cao thủ ghi sổ dùm có dịp tính hén !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Lúc này tiến bộ vượt mức, "bao trọn gói", chắc PH phải về hưu non rồi. .
Nhà thầy có nhiều cây cảnh quá, không thể không xem nếu có dịp về Giồng Trôm. Nào giờ chỉ đi có một lần, giờ quên mất rồi.
Nhà thầy có nhiều cây cảnh quá, không thể không xem nếu có dịp về Giồng Trôm. Nào giờ chỉ đi có một lần, giờ quên mất rồi.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Do la loi khen chu bo!!! Trong lop co ai "tren tung cay so " nua dau? Chua gi ma doi xu tui roi. Cac ban thay khog, ai co viec gi, o dau thi o do co mat TuMo ngay thoi!!! (De mai mot ad con ru di nua chu!!! ).
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Thật ra trên đường đi cũng thấy kỳ kỳ vừa chạy vừa nhìn kính chiếu hậu xem Mơ chở có ổn không . Nhưng thấy Mơ ràng rịt kỉ quá rồi nên cứ để yên luôn . Tại hơi lười chứ không phải không quan tâm đâu nhé
binhdat- Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
PH ơi, hổng có nghỉ hưu non được đâu, còn mắc làm "người giữ lửa" nữa, hứa rồi mà !!!
Anh B. Đạt và Đẳng ơi, thật ra chuyện chở cái cây đó là chuyện nhỏ như con thỏ, tay lái của Mơ "cứng" lắm mà, Mơ hổng có trách gì hai anh đâu. Chỉ là khi nghe nói mình "có mặt trên từng cây số", nếu là lời khen thì vui lòng đón nhận, nhưng hồi nghe tự dưng thấy ngại ngần trong lòng lắm, tự nghĩ hay là mình "quá ham vui", sao mà không vắng mặt chỗ nào hết !!! (Điệu nầy chắc phải lặn sâu một vài lần quá..., thử xem sao hén ???)
Anh B. Đạt và Đẳng ơi, thật ra chuyện chở cái cây đó là chuyện nhỏ như con thỏ, tay lái của Mơ "cứng" lắm mà, Mơ hổng có trách gì hai anh đâu. Chỉ là khi nghe nói mình "có mặt trên từng cây số", nếu là lời khen thì vui lòng đón nhận, nhưng hồi nghe tự dưng thấy ngại ngần trong lòng lắm, tự nghĩ hay là mình "quá ham vui", sao mà không vắng mặt chỗ nào hết !!! (Điệu nầy chắc phải lặn sâu một vài lần quá..., thử xem sao hén ???)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Tu Mo a! De ad giai thich cho nghe ne : Bo phim "Tren tung cay so " la bo phin rat hay, ma ad thay TM rat la nhiet tinh nen ad gianh rieng cho TM "mÿ danh "do chu bo à! Dung co ma gian, mai mot ad ko biet ru ai di nua a!!!!!!!!!!!!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Repl : Thầy, Mơ và 2 ông Đẳng, Đạt
2 ông Đẳng, Đạt không có "ga lăng" gì hết trơn vậy ? Dám để "cháu gái" tui chở cây kiểng mà 2 ông vi vu. Hẹn 1/6 phạt mổi ông 1 ly đầy. Nhưng Mơ đừng có buồn, 2 ông đó nói vậy chắc là khen chớ hổng phải chê đâu.
Thầy ơi. Nhà Thầy nhiều cây kiểng đẹp quá. 1/6 về Thầy cho em xin vài cây súng Thái nhen Thầy. Thầy làm vài cây vài màu chung vô 1 chậu nhỏ nhỏ được không Thầy? Về TpHCM em sẽ sang ra chậu lớn. Cám ơn trước nhen Thầy.
Thầy ơi. Nhà Thầy nhiều cây kiểng đẹp quá. 1/6 về Thầy cho em xin vài cây súng Thái nhen Thầy. Thầy làm vài cây vài màu chung vô 1 chậu nhỏ nhỏ được không Thầy? Về TpHCM em sẽ sang ra chậu lớn. Cám ơn trước nhen Thầy.
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Thầy trồng riêng từng cây, từng màu khi nào muốn trồng chung thì nhập lại không cần phải ghép trước. Bông lớn nhỏ do diện tích đất và phân nhiều hay ít như trồng bonsai vậy.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Người Đổi Màu, Kẻ Đổi Tên.
Nhân dịp Thầy trò nói chuyện qua lại, đây chỉ có 4 người. Thầy, anh Bình Đạt, Đẳng, và Mơ nên PH thấy ngồ ngộ viết vài chữ về "cây ớt có gì mà lạ theo lời của Tùng". Cây ớt này tốn giấy hao mực quá chừng, viết hoài không hết chuyện.
Hồi xưa Mơ có tên TM (Tú Mở hay Thị Mơ), gặp lại PH thì đổi tên là HBT, giờ thì lại có tên là TTCS. Thiệt là người nổi tiếng có nhiều tên tuổi. Xin chúc mừng, nhớ đừng quên TKB này nha.
Hồi xưa Mơ có tên TM (Tú Mở hay Thị Mơ), gặp lại PH thì đổi tên là HBT, giờ thì lại có tên là TTCS. Thiệt là người nổi tiếng có nhiều tên tuổi. Xin chúc mừng, nhớ đừng quên TKB này nha.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Nói thêm cho vui...
Thầy ơi,
Cây cảnh của Thầy có gửi sang Mỹ được không vậy, cho em đặt một cây làm kiểu.
Cây cảnh của Thầy có gửi sang Mỹ được không vậy, cho em đặt một cây làm kiểu.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Đừng buồn Mơ ơi! Chị còn phải nể Em luôn rồi đó! chứ nói chi là 2 ông: Đẳng và Đạt!
Bên ngoài thì nói chơi cho vui cửa vui nhà, chứ Chị biết trong lòng 2 ông phục Em
sát đất luôn rồi đó!
Sao hôm đi dự đám cưới ở nhà Thầy Chị đâu có nhìn thấy nhiều loại hoa như hôm
nay đâu? Bây giờ thì ... quá trời luôn! Có lẽ Thầy mới trồng sau nầy thì phải?
Khi nào về BT Chị lên rủ Em qua nhà Thầy xin bông súng Thái về trồng mấy chậu
trước nhà ở Minh Đức thì chắc đẹp lắm luôn!
Bên ngoài thì nói chơi cho vui cửa vui nhà, chứ Chị biết trong lòng 2 ông phục Em
sát đất luôn rồi đó!
Sao hôm đi dự đám cưới ở nhà Thầy Chị đâu có nhìn thấy nhiều loại hoa như hôm
nay đâu? Bây giờ thì ... quá trời luôn! Có lẽ Thầy mới trồng sau nầy thì phải?
Khi nào về BT Chị lên rủ Em qua nhà Thầy xin bông súng Thái về trồng mấy chậu
trước nhà ở Minh Đức thì chắc đẹp lắm luôn!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Mơ ơi, qua giải thích của anh Đẳng và Đạt thì là khen Mơ thôi,
tuy nhiên, 2 ông này nói không "rõ ý" để Mơ "hiểu nhầm" lúc đầu, thì ĐCT này nhất định phạt "vào 3 ly, ra 7 ly"... ghi sổ rồi đó nha.
Nhất là anh Đẳng nè, sửa máy bỏ dấu vô đi, đọc bài của anh để hiểu nghĩa muốn "chết" luôn nè!
tuy nhiên, 2 ông này nói không "rõ ý" để Mơ "hiểu nhầm" lúc đầu, thì ĐCT này nhất định phạt "vào 3 ly, ra 7 ly"... ghi sổ rồi đó nha.
Nhất là anh Đẳng nè, sửa máy bỏ dấu vô đi, đọc bài của anh để hiểu nghĩa muốn "chết" luôn nè!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
NHỜ CÂY ỚT
Mơ ơi nhờ chuyến đi bàn giao cây ớt của các em và nhờ tài bao trọn gói của Mơ mà cô thấy được cây trồng ngược của thầy Vy.Hoa sen thái của thầy nhìn đẹp lăm,thầy đã hứa cho cô một cây.
Vy ơi ;đến 1\6em cho chị mang vế nhen
Các em ơi,hôm 20\4 nay cô cùng các cô ở trường đi thăm một cô bạn đổi về dạy ở Trảng Bom.Trên đường đi có ghé thác Giang Điền,cô thấy có môt loại cây lạ mà đep ,thân nhuu cây bàng còn lá thì nhỏ như lá me keo. Cô goi
hi
Vy ơi ;đến 1\6em cho chị mang vế nhen
Các em ơi,hôm 20\4 nay cô cùng các cô ở trường đi thăm một cô bạn đổi về dạy ở Trảng Bom.Trên đường đi có ghé thác Giang Điền,cô thấy có môt loại cây lạ mà đep ,thân nhuu cây bàng còn lá thì nhỏ như lá me keo. Cô goi
hi
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Thêm ảnh
Thác Giang Điền
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Repl : Cô Mai
Cô ơi cái cây cô thấy có tên là "cây bàng lá nhỏ", hình ảnh của nó đây :
https://www.google.com.vn/search?q=b%C3%A0ng+l%C3%A1+nh%E1%BB%8F&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jGpXU_vVJMyfiQe2w4DwDA&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=799
Đúng nó không Cô ???
Đây là cây giống Đài Loan, trồng rất nhiều ở đường Nguyễn Văn Linh cạnh Phú Mỹ Hưng.
https://www.google.com.vn/search?q=b%C3%A0ng+l%C3%A1+nh%E1%BB%8F&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jGpXU_vVJMyfiQe2w4DwDA&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=799
Đúng nó không Cô ???
Đây là cây giống Đài Loan, trồng rất nhiều ở đường Nguyễn Văn Linh cạnh Phú Mỹ Hưng.
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Súng thì có bông tại chỗ còn sen thì chưa có bông vì chậu sen đang có bông rất lớn. Nếu chị trồng sen thì cần màu gì: sen em Mơ chụp là sen thái màu trắng ngoài ra có thêm màu đỏ nữa. Sen Đồng Tháp cũng có 2 màu.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re ,CÂY ỚT
PH ơi ,cái thác đó nó nhỏ nhưng vẫn là thác thiên nhiên ,thác bên em cao hơn nên trông hùng vĩ quá.Có đi đâu chơi nhớ gởi hình lên DD nhé
Tùng ơi ,sao máy cô không coi được hinh của em mà máy Mơ coi được,Nó bảo là giống .Cô thấy cây nầy đẹp và cho nhiều bóng mát
Vy ơi ,em cho chi sen thái màu nào cũng được,sen đồng tháp chi có rồi.em cò muốn ghép sứ kép không chị đem xuống vài bo cho em
Tùng ơi ,sao máy cô không coi được hinh của em mà máy Mơ coi được,Nó bảo là giống .Cô thấy cây nầy đẹp và cho nhiều bóng mát
Vy ơi ,em cho chi sen thái màu nào cũng được,sen đồng tháp chi có rồi.em cò muốn ghép sứ kép không chị đem xuống vài bo cho em
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
HOA SEN NHÀ THẦY ĐẸP QUÁ!
Mấy hôm nay, em cứ xem tới xem lui sen nhà Thầy trồng đẹp vô cùng, Thầy nhân giống ra thêm nha Thầy, em thấy các bạn đăng ký với thầy nhiều quá, em chưa dám nói nhưng .... muốn xin Thầy cho một cây về trồng, đến 1/6 qua nhà thầy nhìn tận mắt, để thầy chỉ tận tay, mới an tâm trồng được. Em xin hoa súng thôi * có phải hoa súng bông nho nhỏ không thầy ..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
- Gởi cho PH cây thật thì khó chỉ gởi bằng hình thôi, vả lại sen súng phải có nắng khoảng 6 tiếng/ ngày mới có hoa, như vậy bên khó trồng.
- Sen Thái nếu xin ít thì cây hơi lón còn nhiều người thì chắc cho 1 lóng ngó thôi (1 lóng như mía là gây giống được rồi). Sen Đồng Tháp thì dễ gây giống từ hạt, ngó và củ.
ĐẾN GIỜ TẬP TD RỒI, BYE.
- Sen Thái nếu xin ít thì cây hơi lón còn nhiều người thì chắc cho 1 lóng ngó thôi (1 lóng như mía là gây giống được rồi). Sen Đồng Tháp thì dễ gây giống từ hạt, ngó và củ.
ĐẾN GIỜ TẬP TD RỒI, BYE.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Bông súng từ Giồng Trôm nay di chuyển đến Thành phố Bến Tre rồi, thích nhỉ!!
Bông súng đẹp quá, nhưng sao bông nó nằm ngang vậy, Ko thẳng đứng???
Bông súng đẹp quá, nhưng sao bông nó nằm ngang vậy, Ko thẳng đứng???
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Bông súng mới nở thẳng đúng, sau 3 ngày sẽ nằm ngang và ngoẻo luôn, phải ngắt bỏ nếu không sau nầy nó ra nhiều cây con thì khổ! Cây súng Mơ trồng có thể khi mang về bị yếu nên nằm ngang.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Vậy bông súng mau tàn quá vậy Thầy, còn cọng của nó có ăn được như bông súng thường ko thầy (chấm mắm hoặc nước cá kho) đó Thầy.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Tai vi cay bong sung dang gian, nen no nam ngang do KL! Hí...hí!!! .
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Từ cây ớt trở thành bông súng !
AĐ nầy cứ theo chọc Mơ hoài hén, hổm nay hổng có giận mà chọc hoài giận thiệt là mai mốt rủ không thèm đi đâu đó. Thì cây súng đó Thầy cho làm sao về Mơ để y vậy chỉ lo tưới nước rồi nó trổ bông thôi, không để ý là nó đứng hay nằm ngang, nhờ mấy bạn nói mới biết. Chắc tại Mơ để trên ban công nắng quá (xung quanh là mái nhà bằng tol không hà) nên nó đứng hổng nổi...
Hi hi... nghĩ cũng vui thiệt, từ chủ đề đi đám giỗ anh Vân kéo qua đến chủ đề cây ớt "trường sanh bất lão", thêm cây bàng lá nhỏ, rồi thác, rồi bây giờ là cây bông súng, bông sen...
Mấy cái cây nầy làm hao giấy tốn mực quá, làm TKB ở bển đọc thấy bức xúc phải lên tiếng ... ha ha ha
Hi hi... nghĩ cũng vui thiệt, từ chủ đề đi đám giỗ anh Vân kéo qua đến chủ đề cây ớt "trường sanh bất lão", thêm cây bàng lá nhỏ, rồi thác, rồi bây giờ là cây bông súng, bông sen...
Mấy cái cây nầy làm hao giấy tốn mực quá, làm TKB ở bển đọc thấy bức xúc phải lên tiếng ... ha ha ha
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Anh Đẳng tài ba lắm mà sao cứ nhắn tin không dấu hoài vậy, chỉnh lại có dấu đi A. Đẳng ơi!
Không thôi KL đọc câu này: "nen no nam ngang do KL" dịch lại là "nó nằm ngang do KL" eo ơi! bây giờ thành Dân zận chứ ko phải bông súng giận đâu.
Không thôi KL đọc câu này: "nen no nam ngang do KL" dịch lại là "nó nằm ngang do KL" eo ơi! bây giờ thành Dân zận chứ ko phải bông súng giận đâu.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Bông sen hay súng chỉ có mấy ngày là tàn, tuy nhiên nhờ số lượng nhiều nên ngày nào súng cũng có bông. Cọng súng ăn được nhưng nó nhỏ, ăn không ngon và khó lột lớp da bên ngoài nên thầy thường ngắt bỏ làm phân.
Tới nay mới gởi được nên hơi lỗi thời!
Tới nay mới gởi được nên hơi lỗi thời!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi bàn giao cây ớt.
Tai Dang lam bieng go dau thoi chu viet duoc chu “hí” ma!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» nhạc phổ từ thơ cô giáo trường chuyên: Đất nước mình ngộ lắm phải không anh?
» Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
» Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
» NHẮN THẦY VY
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
» Hình ảnh và bài tường thuật về chuyến đi du lịch trên sông
» Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
» NHẮN THẦY VY
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|