DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

+2
nguyenthimo
TungCan
6 posters

Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  TungCan 11/4/2014, 12:04 am

Lúc đó nhà Tùng cận còn ở Quận 4, gần Cảng Sài Gòn. Sáng hôm đó khoảng 6-7 giờ, Tùng cận và Bà Chị kế lấy xe gắn máy đưa gia đình bà chị kế nhà (là người yêu ông anh thứ ba) ra Cảng để "ra đi". Tùng nhớ không lầm đó là chuyến cuối cùng. Bà Chị xuống tàu xong quay lên và nói bỏ xe đi xuống tàu ra đi gấp. Tùng cận và Bà Chị kế (Cô Liểu) không ra đi và lấy xe chạy về nhà. Sau đó khoảng 10 giờ "Quân Giải phóng" bắt đầu vào Sài Gòn. Tùng cận lại đi tiếp 1 mình ra kho gạo ở ngoài các cảng lấy gạo về nhà dự trữ (kho gạo mở banh ra ai muốn lấy thì lấy). Có gan không hả các Bạn ??? Chiều hôm đó còn chạy qua nhà bà dì đi với mấy ông anh chui vào Toà Đại sứ Mỹ, Dinh Hoàng Đức Nhã (nhà bà dì ở gần ngay khu đó). Quậy phá với mấy ông anh cho vui, chớ có ý thức gì đâu mà sợ. Nghĩ lại cũng khá là "ngu" vì không sợ bị gài chất nổ.

Thời gian đó, bà già và bà chị ở nhà không dám ra đường (sợ bị cướp bóc ...), ông anh thứ ba thì còn kẹt ở Chợ Lách (lúc đó thuộc Vỉnh Long). Nên Tùng cận tha hồ đi chơi và quậy phá (mới 14-15 tuổi là tuổi quậy mà).
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Re: Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  nguyenthimo 11/4/2014, 4:02 pm

Tùng cận đặt ra chủ đề nầy hơi đau đầu đó nhen, 39 năm rồi, ký ức giờ chỉ là nhớ nhớ quên quên, nhưng cũng hưởng ứng viết bài chứ để Tùng cận gửi bài mà thành tận cùng thì buồn lắm hén...
                      Mơ nhớ thời điểm đó, ngày 30-4-1975, trong nhà ngoài ngõ gì cũng nhốn nháo, lộn xộn dữ lắm, lo sợ, vui mừng đủ thứ tâm trạng đối với mỗi người. Bọn mình lúc ấy còn ngây thơ lắm, như nai vàng ngơ ngác nhìn sự việc diễn ra với nhiều dấu chấm hỏi to đùng ???
                      Ở nhà Mơ thì thời điểm đó vui nhiều hơn buồn lo, bởi Mơ lần đầu tiên sẽ được gặp Ông nội và gia đình người chú đang ở miền bắc, người ông, người chú chưa một một lần gặp từ khi ra đời, khỏi phải nói các bạn cũng hiểu cái cảm giác mong đợi nó háo hức thế nào !
                      Và dù chưa thật trưởng thành để hiểu hết ý nghĩa của chữ hòa bình, nhưng trong lòng lúc đó nghe nói hết chiến tranh là thấy mừng rồi, bởi trước đó thấy cảnh bom đạn, người chết, ly tan loạn lạc cũng đã có nhiều ám ảnh, sợ hãi lắm rồi.
                      Nói tới chiến tranh loạn lạc Mơ bị ám ảnh dữ lắm, kể các bạn nghe chuyện này nhé, năm 1968, Tết Mậu Thân đó, Mơ đã bị thất lạc với bà nội hết 1 tháng mới tìm được Mơ đó. Nghe kể lại là lúc lạc mất Mơ, bà nội, ba má đều khóc dữ lắm. Đi tìm khắp các xã của huyện Mỏ Cày, trong khi Mơ thì đi theo người cưu mang mình qua Thị xã Bến Tre (bởi vậy tìm đâu có ra). Gần một tháng sau, tình hình tạm yên gia đình đó mới dắt Mơ về lại Mỏ Cày, ở nhà mới tìm được. Chừng tìm được Mơ, bà nội cúng trả lễ một con heo, ba má cúng một con heo, vậy là có hai con heo bị hy sinh vì Mơ...  Smile Smile Smile
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Re: Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  volan0918971959 11/4/2014, 11:49 pm

... 39 năm thắm thoát trôi qua nhanh chóng, 30/4/1975, Kim Lan và ba mẹ các em sống ở Sài gòn (tên gọi trước đây) ở quận 10, đường vô Khám Chí Hòa, mình biết lúc nhỏ nơi ấy chỉ cách nhà 1 căn phố thôi. Ngày 30/4..Lan nhớ ba mẹ bắt mấy chị em chung xuống hầm, vì bấy giờ hay bị pháo kích, bom nổ, nên ba mình tấn những bao cát xung quanh bộ ván gọi là hầm, cứ bắt chung vào nằm trong ấy,, khoảng 10g trưa 30/4, tự dưng mình nghe tiếng ồn ào, tiếng chân chạy ngoài sân nhà, ba mình chạy ra phía cửa sổ, mình cũng nắm áo theo ba.. thấy ngoài đường lính, những người trong tù chạy náo loạn cả phố (mình cũng ko biết chuyện gì xảy ra) nhưng nghe ba nói "giải phóng",,,mình chứng kiến trên đường mấy chú lính vừa chạy vừa cởi áo, quần bỏ trên đường, vứt cả súng...vì lúc nhỏ nên cũng chưa biết vì sao lại như thế. Sau đó chắc khoảng 12giờ hơn, xe tăng chạy qua đường Lê Văn Duyệt, rất nhiều người hò reo.. các chú bộ đội trên xe tăng gắn nhiều lá cây cũng vẩy tay chào mừng..Hình ảnh ấy giống như trong phim thời sự về ngày 30/4/75 mà KL chứng kiến ... Và rồi sau đó ông bà ngoại ở Cẩm Sơn kêu ba mẹ về quê sinh sống, nên đầu năm 1976 KL cùng gia đình về ở với ngoại, rời xa khoảng trời thơ ấu của 16 năm Sài gòn, rồi KL cũng chưa 1 lần trở lại nơi lúc nhỏ mình đã sinh sống cùng ba mẹ, Về quê Ngoại, KL vào học lớp 9 tại trường Hương Mỹ (lúc đó gọi là tiếp liên từ lớp 8 lên lớp 9)-.. sau đó lên Mỏ Cày thi vào lớp 10 ....
Đấy cũng là cơ duyên để KL vào chung "Mái nhà thân yêu này",..hi..hi..
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Re: Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  huynhvy 12/4/2014, 3:21 am

Ngày ấy bồn chồn lo lắng không biết an ninh trật tự như thế nào? Lúc nào cũng nghe ngóng từ đài, từ hàng xóm xem tình hình ra sao … Ở ngoài người ta chạy tới chạy lui tấp nập còn thầy thì gia đình không cho đi khỏi nhà. Mãi đến sáng 1/5 mới dám ra, lúc nầy quân trang, quân dụng vất lung tung ngoài đường. Ai cũng xúm nhau mua cờ, mua nón tai bèo, mua dép râu … An ninh tốt vì nghe 1 thằng ăn cắp chỉ 1 ổ bánh mì không mà bị “mấy ổng xử” tại chỗ! Ghê thiệt.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty 30 tháng 4 làm gì?

Bài gửi  phuong nhao 23/4/2014, 11:36 pm

15 tháng 4 năm ấy cả nhà nhỏ Phượng đang ở An Giang ( mặc dù sống ở Sài gòn nhưng vì sau trận bỏ bom dinh độc lập được trường cho nghĩ học nên cả nhà về An giang- quê nội- ở)
Vừa nghe nói " Giải Phóng" Dượng Ba của mình bị tai biến ngay vì mừng quá "Con trai " của Dượng sắp về !
Cả nhà lo lắng cho sức khỏe của Dượng nên chẳng có tí nào là vui!!!
10 ngày sau Dượng mất. cả nhà lo hậu sự cho Dượng xong thì ra đồng tập trung gặt lúa,
30 tháng 4 đến...
Mẹ háo hức đưa cả nhà quay về Sài gòn để mừng "Giải Phóng".
Đến ngày đó mới biết Mẹ là Việt Cộng! không biết cờ, huy hiệu ở đâu sẵn mà Mẹ lấy ra đưa cho cả nhà bắt đeo vô rồi ra dinh độc lập chào các anh Bộ Đội...
Sau đó Mẹ đưa cả nhà về quê Mỏ cày để chăm lo Mộ của Ngoại...
Cứ nghĩ đến mìn, bom còn nằm lại trên đất của mình mà bây giờ vẫn còn rỡn tóc gáy!!!
30 tháng 4 năm ấy... bây giờ nhớ lại... chẳng bít nói sao!
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Re: Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  bien0909303499 24/4/2014, 5:06 am

Ngày đó mình chạy lính (trốn) .Cuối năm lớp 7 đầu năm lớp 8 mình bị cha bắt về vùng Giải phóng Ấp Thanh Hưng Xã Định Thủy lúc nầy sợ bị bắt quân dịch vì quân lính giải phóng đã bắt đầu đánh chiếm các tỉnh phía Bắc miền trung ,về quê chạy lính cùng cùng các ông cách mạng năm vùng.Đang trốn nghe radio báo tin VNCH đầu hàng về nhà chuẩn bị xuống đường tập kêt khu vực Ấp An Quới ,Tân Phước sát Quận Mỏ Cày chỉ Huy là Ông Tư Hòa Sau nầy là Bí Thư Thị Trấn ,thanh thiếu niên chỉ có 4 người phát cho 4 cây súng AR16,nói súng cho oai chứ băng đạn sét đống cứng không bắn được còn lại mấy ông bà già trung niên mang theo trống chầu tất cả khoảng trên 30 người .Ông Tư Hòa cầm loa tay kêu gọi:anh em binh sĩ hãy về với nhân dân" 2 người khiêng trống 1 người đánh 3 tiến cứ thế lập lại chu kỳ mới .lực lượng tiếp quản bót cầu Rạch Dong và bót Cầu Bếp Lý nếu 2 đồn nầy mà nổ súng thì chết hết,nhưng tình hình ổn sau đó tiến vào Dinh Quận Trưởng và là lực lượng tiếp quản đầu tiên Dinh Quận.xong về quê làm trưởng ca ấp .Sau đó nhập học mình xin học theo các bạn cùng lớp trước đây lớp 9 không học lớp 8 .tên họ mình trước giải phóng là Dương Văn Hiền rất nhiều bạn trong lớp biết vì làm khai sinh là cha vô danh vào lớp 9 đổi tên lại như ngày nay./
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Re: Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  volan0918971959 24/4/2014, 5:54 pm

Câu chuyện của A.Biền kể đúng là nên thêm vào truyền thống lịch sử của quê hương Đồng khởi - thời gian 1975, nghe mà phục những gia đình và thanh niên sống trong vùng địch trong đó có a.Biền. Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ??? Empty Re: Ngày 30/04/1975 Bạn đã làm gì ???

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết