Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
Phần thứ nhất : HÌNH CÁC CẶP VỢ CHỒNG chụp được trong ngày này
1/ Vợ chồng Trực - Diệu :
A- Tại nhà anh Vân :
B- Tại nhà ba má anh Đẳng :
C - Tại nhà anh Thảo :
D - Tại quán karaoke Tiến Thịnh (Mỏ Cày) :
Phần hình ảnh kết thúc tại đây, xin nói trước, các bạn xem hình đừng có cười, Mơ là tay máy nghiệp dư, lần đầu tiên bao trọn gói từ khâu chụp ảnh đến gửi hình lên diễn đàn cho mọi người xem đó. Xin một cái vỗ tay động viên tinh thần đi...
Lần này Mơ làm "nhiếp ánh gia" thành ra hổng có được xuất hiện trong tấm hình nào, buồn tới năm sau luôn...
(có quay được một đoạn phim ngắn anh Giống hát cải lương, nhưng làm sao gửi lên DĐ, nhờ TKB hướng dẫn dùm ...)
1/ Vợ chồng Trực - Diệu :
Vợ chồng Trực - Diệu.
2/ Vợ chồng anh Thảo :Vợ chồng anh Thảo.
Phần thứ hai : ĐI ĐÁM GIỖ ANH VÂNA- Tại nhà anh Vân :
Đây là ảnh thờ của anh Vân.
Bàn thờ Anh Vân.
Xin giới thiệu người ngồi giữa Thầy Vy và anh Rẫy trong hình nầy là anh NGUYỄN THANH HÙNG, đồng đội thân thiết của anh Vân và là người chứng kiến giờ phút tử biệt của anh Vân.
Đây là nhà anh Vân.
Trong hình nầy, người đứng là em út anh Vân, đang ở nhà này và thờ cúng anh Vân.
B- Tại nhà ba má anh Đẳng :
C - Tại nhà anh Thảo :
D - Tại quán karaoke Tiến Thịnh (Mỏ Cày) :
Phần hình ảnh kết thúc tại đây, xin nói trước, các bạn xem hình đừng có cười, Mơ là tay máy nghiệp dư, lần đầu tiên bao trọn gói từ khâu chụp ảnh đến gửi hình lên diễn đàn cho mọi người xem đó. Xin một cái vỗ tay động viên tinh thần đi...
Lần này Mơ làm "nhiếp ánh gia" thành ra hổng có được xuất hiện trong tấm hình nào, buồn tới năm sau luôn...
(có quay được một đoạn phim ngắn anh Giống hát cải lương, nhưng làm sao gửi lên DĐ, nhờ TKB hướng dẫn dùm ...)
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 25/12/2017, 8:03 pm; sửa lần 4.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
Vài ý khi quay phim: khi quay phim thì đừng để lâu quá, trong vòng 10' là được rồi. Vì phim tốn rất nhiều bộ nhớ (tiếng Anh gọi là Memory), nếu 10' phim có khi lên đến 1Mb tùy theo chất lượng mình đặt ra. Nếu thẻ mình có 4Gb thì cũng được nhưng phải rành hơn, nói chung là nếu để quay xả láng thì một là hết pin, hai là "OUT OF MEMORIES". Phải coi chừng, quay nhiều đoạn rồi ghép lại thì hay hơn vì máy là máy chụp hình chứ không phải máy quay phim. Máy chụp hình chỉ có thể quay những đoạn phim ngắn thôi gọi là "video clip".
Vấn đề đưa những đoạn phim này vào diễn đàn không có gì khó nhưng phải qua nhiều giai đoạn phức tạp hơn đưa hình lên nhiều.
Nếu muốn học thì phải chịu tốn tiền, phải có máy chạy nhanh, để cho đở đau. Cuối cùng phải làm lễ 'bái sư' đàng hoàng
Vấn đề đưa những đoạn phim này vào diễn đàn không có gì khó nhưng phải qua nhiều giai đoạn phức tạp hơn đưa hình lên nhiều.
- Thứ nhất phải đưa vào máy (cái này dễ).
- Kế đến phải xem lại và cắt bỏ những chổ dư thừa qua phần mềm mình có ở máy. Khâu này tiếng Anh gọi là "edit" tiếng Việt dịch là "ê đít" vì phải ngồi lâu để sửa nên ê đít . Nếu khéo chút nữa thì long nhạc sao cho hợp. Viết lại thành một đoạn phim mới.
- Sau đó đưa phải một web site trung gian như là youtube, sau khi đưa lên ngồi chờ nó chuẩn bị nên ê đít nữa. Sau đó mình mới có cái link để đưa vào diễn đàn.
- Voilà, những khâu trên không đáng kể cho người biết nhưng rất phức tạp với người mới không kể là máy có những phần mềm làm chuyện phim ảnh này.
Nếu muốn học thì phải chịu tốn tiền, phải có máy chạy nhanh, để cho đở đau. Cuối cùng phải làm lễ 'bái sư' đàng hoàng
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
Chị vỗ tay 100 cái luôn chứ đừng nói chi có 1 cái! Mơ và Lan bây giờ đã trở thành "cao thủ"
hết rồi! bên cạnh đó còn có Cô Mai nữa thì "Dân tộc thiểu số" của chúng ta không còn phải
sợ bị ai ăn hiếp được nữa rồi! ha ... ha ... ha ...!!!
hết rồi! bên cạnh đó còn có Cô Mai nữa thì "Dân tộc thiểu số" của chúng ta không còn phải
sợ bị ai ăn hiếp được nữa rồi! ha ... ha ... ha ...!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
Chị Nở ơi, cám ơn dữ lắm vì được 100 cái vỗ tay của chị, lên tinh thần liền !
TKB ơi, Mơ gọi là sư phụ là đã "kính" lắm rồi, vậy mà còn đòi "bái sư" nữa, không sợ tổn thọ sao ? Trẻ không muốn lại đòi làm ông già ! Đòi hỏi cao quá, Mơ không học nữa, không được làm sư phụ, huhuhu.
Hôm qua đi về lo gửi hình lên trước cho các bạn xem, nhưng chưa kể chuyện đi đám, nay nói thêm nhen :
Năm nay lớp mình về đi đám giỗ anh Vân gồm có Thầy Vy và 10 bạn : anh Biền, Rẫy, Chủ, Giống, Trực, Thảo, Hùng, Linh, Lan, Mơ. Anh Đẳng có về Mỏ Cày nhưng trễ quá nên anh không đến dự đám mà chỉ đt mời các bạn đến nhà chơi thôi.
Nói chung gia đình anh Vân rất nồng nhiệt đón tiếp, cảm động lắm. Các em anh Vân kể rằng trước đây đến ngày giỗ anh thì gia đình làm mâm cơm cúng thôi, hiu quạnh lắm. Từ năm rồi có lớp mình về ngày giỗ ấm cúng hẳn lên, "chắc anh Tư của em vui lắm", các em ấy nói vậy đó ! Và gia đình anh Vân chính thức mời lớp mình hằng năm cứ đến ngày mùng 5/3 âm lịch là về dự đám giỗ anh Vân, xin trân trọng thông báo các bạn được biết lời mời này.
Cũng trong lần này, các bạn được gặp anh Thanh Hùng, là đồng đội của anh Vân và là người đã chứng kiến giây phút ra đi và đã vuốt mắt tiễn biệt bạn. Được nghe câu chuyện (tuy buồn) về hoàn cảnh hy sinh của anh Vân, các bạn đều hết sức xúc động, nghẹn lời...
Anh Hùng khi được nghe kể về lớp mình, về hành trình tìm lại bạn bè, cũng lại hết sức cảm động, trân trọng tình bạn quý báu nầy, nên đã đi theo Thầy và các bạn chơi luôn...
Từ nhà anh Vân, theo lời mời của anh Đẳng, đoàn đi tiếp tăng hai đếnnhà ba má anh Đẳng, tăng ba là nhà anh Thảo, lý ra nếu thuộc đường đi sắp xếp hành trình hợp lý hơn thì đã có thể đi thêm nhà anh Hùng (Hùng mặt đỏ), nhưng thôi đành hẹn với anh năm sau vậy.
Tiếp đó theo lời mời nhiệt tình của anh Thanh Hùng, dù đoàn đi đám giỗ chỉ còn lại Thầy, Mơ, Lan, anh Giống, anh Đẳng, nhưng cũng ghé quán karaoke Tiến Thịnh chơi tiếp tăng 4, tại đây có thêm anh Sớm đến góp vui.
Nói chung như lời kết luận rất dí dỏm của Thầy là : "Thầy biết chắc các em đi thì không bao giờ chịu đi một điểm đâu.. "
Rất vui, vui lắm mỗi lần có dịp (có cớ) để bạn bè gặp nhau. Với các bạn không thu xếp đi được thì cũng nhắn tin, gọi điện cáo lỗi, hẹn năm sau. Hôm qua là ngày mà đt của Mơ "vô chiến dịch", trước khi đi, trên đường đi, tin gọi - nhắn liên tục, tối về nhà rồi mà các bạn còn gọi điện hỏi thăm coi về tới nhà yên ổn chưa, bạn không đi thì hỏi thăm coi đi ra sao vui không, hết sức cảm động khi nhận được sự quan tâm của các bạn
TKB ơi, Mơ gọi là sư phụ là đã "kính" lắm rồi, vậy mà còn đòi "bái sư" nữa, không sợ tổn thọ sao ? Trẻ không muốn lại đòi làm ông già ! Đòi hỏi cao quá, Mơ không học nữa, không được làm sư phụ, huhuhu.
Hôm qua đi về lo gửi hình lên trước cho các bạn xem, nhưng chưa kể chuyện đi đám, nay nói thêm nhen :
Năm nay lớp mình về đi đám giỗ anh Vân gồm có Thầy Vy và 10 bạn : anh Biền, Rẫy, Chủ, Giống, Trực, Thảo, Hùng, Linh, Lan, Mơ. Anh Đẳng có về Mỏ Cày nhưng trễ quá nên anh không đến dự đám mà chỉ đt mời các bạn đến nhà chơi thôi.
Nói chung gia đình anh Vân rất nồng nhiệt đón tiếp, cảm động lắm. Các em anh Vân kể rằng trước đây đến ngày giỗ anh thì gia đình làm mâm cơm cúng thôi, hiu quạnh lắm. Từ năm rồi có lớp mình về ngày giỗ ấm cúng hẳn lên, "chắc anh Tư của em vui lắm", các em ấy nói vậy đó ! Và gia đình anh Vân chính thức mời lớp mình hằng năm cứ đến ngày mùng 5/3 âm lịch là về dự đám giỗ anh Vân, xin trân trọng thông báo các bạn được biết lời mời này.
Cũng trong lần này, các bạn được gặp anh Thanh Hùng, là đồng đội của anh Vân và là người đã chứng kiến giây phút ra đi và đã vuốt mắt tiễn biệt bạn. Được nghe câu chuyện (tuy buồn) về hoàn cảnh hy sinh của anh Vân, các bạn đều hết sức xúc động, nghẹn lời...
Anh Hùng khi được nghe kể về lớp mình, về hành trình tìm lại bạn bè, cũng lại hết sức cảm động, trân trọng tình bạn quý báu nầy, nên đã đi theo Thầy và các bạn chơi luôn...
Từ nhà anh Vân, theo lời mời của anh Đẳng, đoàn đi tiếp tăng hai đếnnhà ba má anh Đẳng, tăng ba là nhà anh Thảo, lý ra nếu thuộc đường đi sắp xếp hành trình hợp lý hơn thì đã có thể đi thêm nhà anh Hùng (Hùng mặt đỏ), nhưng thôi đành hẹn với anh năm sau vậy.
Tiếp đó theo lời mời nhiệt tình của anh Thanh Hùng, dù đoàn đi đám giỗ chỉ còn lại Thầy, Mơ, Lan, anh Giống, anh Đẳng, nhưng cũng ghé quán karaoke Tiến Thịnh chơi tiếp tăng 4, tại đây có thêm anh Sớm đến góp vui.
Nói chung như lời kết luận rất dí dỏm của Thầy là : "Thầy biết chắc các em đi thì không bao giờ chịu đi một điểm đâu.. "
Rất vui, vui lắm mỗi lần có dịp (có cớ) để bạn bè gặp nhau. Với các bạn không thu xếp đi được thì cũng nhắn tin, gọi điện cáo lỗi, hẹn năm sau. Hôm qua là ngày mà đt của Mơ "vô chiến dịch", trước khi đi, trên đường đi, tin gọi - nhắn liên tục, tối về nhà rồi mà các bạn còn gọi điện hỏi thăm coi về tới nhà yên ổn chưa, bạn không đi thì hỏi thăm coi đi ra sao vui không, hết sức cảm động khi nhận được sự quan tâm của các bạn
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình ảnh đi đám giỗ ở nhà Hữu Đạt ngày 05-10-2014
» "Đại gia đình" Chủ - Tuyết
» Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
» Ngày 07-4-2014
» HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
» "Đại gia đình" Chủ - Tuyết
» Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
» Ngày 07-4-2014
» HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|