DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trả Lại Diễn Đàn.

Go down

Trả Lại Diễn Đàn. Empty Chẳng phải lên ngôi mà lên cao nguyên!

Bài gửi  phuong nhao 14/3/2014, 1:53 am

8/3 Phượng phải đi công tác ở Di Linh, Lâm Đồng ,
Khởi hành từ 2 giờ sáng, 6 giờ lên đến nơi, cơ quan chưa mở cửa hai mẹ con vào quán cà phê, sau đó lang thang xem chợ.
Sáng 8/3 người ta đua xe đạp ngang rộn rã, con gái nhắc: "8/3 khg ai tặng quà cho hai mẹ con mình, thôi hai mẹ con mình tự tặng nhau cái hôn"
Thế là hai mẹ con ôm nhau hôn.
Chắc là nụ hôn của con gái mở hàng nên nhận ngay lời chúc của Anh Tấn Đạt, của Ông Xã...
Mọi người lo xem đua xe đạp nữ nên rãnh tay nhắn tin chúc mừng cho các chị trong lớp và " Hoa Hồng" của Anh Tấn Đạt. Muốn chúc 8/3 cho tất cả "Bông Hồng" của "đàn Ông" lớp mình mà khg có đủ số điện thoại, đành phải thiếu nợ hẹn năm sau vậy.
Thôi thì sắp đến ngày Valentine trắng chúc tất cả Thầy Cô, bạn bè ,Anh Chị nhận thật nhiều tình yêu thương ngọt ngào.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết