TÌNH BẠN.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÌNH BẠN.
.... Chiều thứ 3 của những ngày tháng 3....... mình xong công việc tranh thủ vào DĐ, xem được ảnh TrC, người bạn có giọng nói miền Trung dễ thương hiện cách xa nữa vòng trái đất ... thấy thương thương, nhớ nhớ ...làm sao !!!
...... Tiếp tục làm 1 việc nữa là coppy hướng dẫn cách gửi hình vào DĐ để làm cẩm nang thực hiện ...
ôi thôi ... máy đứng, máy treo mấy bận... thật là GIAN NAN bắt đầu NẢN ...nhưng hàng chữ của PH ,, CHÚC .. THÀNH CÔNG .... đã thôi thúc sự quyết tâm của mình ...
...lần 2, tắt máy, khởi động lại lần 3....ko xong rồi ... chỉ còn cách kêu cứu thôi ....
Có lẽ lời kêu của ĐCT nếu mà ko cứu kịp thời sẽ sợ quậy tung DĐ sao ấy, nên ko đầy 5 phút sau... mình đã được trợ giúp của nhà thơ HBT và TKB ,,, cuối cùng mình đã in bài ra rồi.. chỉ còn thực hành nữa thôi ....
....18g10ph .... mình tắt máy ra về, trên đường về nhà, nhận đth Mơ, có 3 cuộc gọi nhở của PH (do đth mình bận đang nói chuyện với Mơ) ko biết cách nào gọi lại đành gọi Mơ nhắn cho PH nói lý do. ko thôi mình bị hờn oan là ức lắm. và sau đó PH điện thoại lại ....
Niềm vui được chia sẻ vẫn còn rộn ràng, ấm cúng và xúc động trong lòng mình đến giờ này ...
đặc biệt khi đọc bài viết, bài thơ của A.lớp trưởng đăng trên DĐ ... mình lại cảm nhận sâu sắc
......TÌNH BẠN ...
...... Tiếp tục làm 1 việc nữa là coppy hướng dẫn cách gửi hình vào DĐ để làm cẩm nang thực hiện ...
ôi thôi ... máy đứng, máy treo mấy bận... thật là GIAN NAN bắt đầu NẢN ...nhưng hàng chữ của PH ,, CHÚC .. THÀNH CÔNG .... đã thôi thúc sự quyết tâm của mình ...
...lần 2, tắt máy, khởi động lại lần 3....ko xong rồi ... chỉ còn cách kêu cứu thôi ....
Có lẽ lời kêu của ĐCT nếu mà ko cứu kịp thời sẽ sợ quậy tung DĐ sao ấy, nên ko đầy 5 phút sau... mình đã được trợ giúp của nhà thơ HBT và TKB ,,, cuối cùng mình đã in bài ra rồi.. chỉ còn thực hành nữa thôi ....
....18g10ph .... mình tắt máy ra về, trên đường về nhà, nhận đth Mơ, có 3 cuộc gọi nhở của PH (do đth mình bận đang nói chuyện với Mơ) ko biết cách nào gọi lại đành gọi Mơ nhắn cho PH nói lý do. ko thôi mình bị hờn oan là ức lắm. và sau đó PH điện thoại lại ....
Niềm vui được chia sẻ vẫn còn rộn ràng, ấm cúng và xúc động trong lòng mình đến giờ này ...
đặc biệt khi đọc bài viết, bài thơ của A.lớp trưởng đăng trên DĐ ... mình lại cảm nhận sâu sắc
......TÌNH BẠN ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|