Những con cá nuôi ở nhà.
+2
volan0918971959
Nguyễn Phi Hùng
6 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Câu Lạc Bộ Chim-Cá-Cảnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những con cá nuôi ở nhà.
Anh Đẳng và Thầy Vy ơi, câu lạc bộ này sau lâu nay im lặng quá vậy. Anh Đẳng có bài viết về chim vành khuyên, Thầy Vy có bài viết về cây, cô Phượng là người khách đầu tiên và Cô Mai là người thứ hai, không biết hai người có được giải thưởng chưa. Hai người đầu tiên thôi, người thứ ba không tính.
Hôm nay PH mở bài này để giới thiệu, không phải hướng dẫn mà chỉ để cho các bạn xem thêm thôi. Câu chuyện bắt đầu là như vầy:
Ngày xửa ngày xưa....
Hồi cháu lớn còn chập chững, có lần đi vào tiệm bán cá thấy cháu cứ đứng nhìn những con cá bơi qua lại mà không muốn rời, bà xã PH mới nói:" Vậy thì mua hồ cá về nuôi, cho con nó coi cho đã mắt." Vậy là câu chuyện bắt đầu từ đây...
Hồ cá có nhiều cở (bên này dung lượng tính bằng gallon, 1 Gal = 3.9 L, coi như là 4 L cho dễ nhớ). Hồ nhỏ nuôi cá đá khoàng nửa Gallon, lớn có đến 100, 200 Gallons. Trong hồ thì phải có những linh tinh như sau:
Danh sách này dài và dài thêm khi cá bị bệnh, khi cá đẻ con, vân vân và vân vân. Ở trên là cơ bản cho cá nước ngọt, còn muốn nuôi cá biển thì cũng bao nhiêu đó và cần thêm muối pha vào, phải muối bán sẵn chứ không dùng muối ăn ở nhà được. Cần thêm dung cụ đo độ mặn của nước muối. Lâu lâu kiểm tra để thêm muối hoặc thêm nước cho đúng, nếu không đúng thì cá sẽ bệnh và chết. Nuôi cá biển thì sạch, có nhiều cá đệp vì màu sắc của nó, nhưng phải bảo trì kỹ vì cá rất dễ 'đi đon' và mắc hơn cá nước ngọt gấp năm sáu lần.
Nói chung nuôi cá cũng là một thú, mổi ngày cho cá ăn, nhìn cá lượn qua lượn lại cũng thấy vui trong lòng. Cá không có ồn ào như thú vật, chim thì hót, chó thì sủa, mèp thì quào. Cá thì không bằng như cây cảnh, không di chuyển thuận lợi khi cần vì hồ nước rất nặng. Nói chung mỗi người mỗi ý thích, nuôi cá cũng có cả nghệ thuật riêng của nó, cái gì cũng vậy, phải để tâm vào thì mới có kết quả, đúng vậy không các bạn?
Đây là hình những con cá mà PH nuôi ở nhà, gửi các bạn coi cho vui thôi, chúc một ngày vui vẻ.
Hôm nay PH mở bài này để giới thiệu, không phải hướng dẫn mà chỉ để cho các bạn xem thêm thôi. Câu chuyện bắt đầu là như vầy:
Ngày xửa ngày xưa....
Hồi cháu lớn còn chập chững, có lần đi vào tiệm bán cá thấy cháu cứ đứng nhìn những con cá bơi qua lại mà không muốn rời, bà xã PH mới nói:" Vậy thì mua hồ cá về nuôi, cho con nó coi cho đã mắt." Vậy là câu chuyện bắt đầu từ đây...
Hồ cá có nhiều cở (bên này dung lượng tính bằng gallon, 1 Gal = 3.9 L, coi như là 4 L cho dễ nhớ). Hồ nhỏ nuôi cá đá khoàng nửa Gallon, lớn có đến 100, 200 Gallons. Trong hồ thì phải có những linh tinh như sau:
- Sỏi dưới đáy hồ để những chất dơ lóng xuống và không bị cá quậy đục lên.
- Trong hồ phải có cây giả để ra vẻ tự nhiên.
- Phải có những hòn 'non bộ' để cá có thể ẩn núp khi cảm thấy sợ.
- Trong hồ cần có ống nhiệt độ để đừng làm nước lạnh quá, vì có những loại cá không chịu lạnh.
- Phải có máy bơm oxy để cá thở.
- Trong hồ cần máy lọc để lọc cặn bả hàng ngày do cá thải ra.
- Cần có những dung cụ thay nước khi cần thay nước.
- Trong hồ cần có đèn để cá có ánh sáng cần thiết.
- ....
Danh sách này dài và dài thêm khi cá bị bệnh, khi cá đẻ con, vân vân và vân vân. Ở trên là cơ bản cho cá nước ngọt, còn muốn nuôi cá biển thì cũng bao nhiêu đó và cần thêm muối pha vào, phải muối bán sẵn chứ không dùng muối ăn ở nhà được. Cần thêm dung cụ đo độ mặn của nước muối. Lâu lâu kiểm tra để thêm muối hoặc thêm nước cho đúng, nếu không đúng thì cá sẽ bệnh và chết. Nuôi cá biển thì sạch, có nhiều cá đệp vì màu sắc của nó, nhưng phải bảo trì kỹ vì cá rất dễ 'đi đon' và mắc hơn cá nước ngọt gấp năm sáu lần.
Nói chung nuôi cá cũng là một thú, mổi ngày cho cá ăn, nhìn cá lượn qua lượn lại cũng thấy vui trong lòng. Cá không có ồn ào như thú vật, chim thì hót, chó thì sủa, mèp thì quào. Cá thì không bằng như cây cảnh, không di chuyển thuận lợi khi cần vì hồ nước rất nặng. Nói chung mỗi người mỗi ý thích, nuôi cá cũng có cả nghệ thuật riêng của nó, cái gì cũng vậy, phải để tâm vào thì mới có kết quả, đúng vậy không các bạn?
Đây là hình những con cá mà PH nuôi ở nhà, gửi các bạn coi cho vui thôi, chúc một ngày vui vẻ.
Được sửa bởi Nguyễn Phi Hùng ngày 3/3/2014, 6:27 am; sửa lần 2.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Những con cá nuôi ở nhà.
chị L không thấy những con cá PH nuôi đâu cả
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Những con cá nuôi ở nhà.
Cá ảo mà.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Những con cá nuôi ở nhà.
Cá ảo cũng phải thấy nhưng không sờ được, còn ở đây chỉ thấy “The webpage cannot be found …” thôi!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Những con cá nuôi ở nhà.
Cá thật chứ không phải cá ảo đâu Lan ơi! Nếu nhà PH nuôi được số cá nhiều loại, nhiều màu
như trong hình up lên thế nầy thì quá đẹp luôn! Màu vàng, cam, trắng, bông và có cả sọc nữa
... Nhìn thấy mê hồn luôn! Em vào xem máy của Cơ quan thử coi có được không?
như trong hình up lên thế nầy thì quá đẹp luôn! Màu vàng, cam, trắng, bông và có cả sọc nữa
... Nhìn thấy mê hồn luôn! Em vào xem máy của Cơ quan thử coi có được không?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Những con cá nuôi ở nhà.
Thấy cá PH nuôi rồi, nhưng máy ở nhà mất màu,
nên không nhìn được cá màu vàng, cam, trắng, bông, sọc để
mê hồn như chị Nở diễn tả, chắc là L phải xem máy của Cơ quan mới được.
Cảm ơn chị Nở nghe....
nên không nhìn được cá màu vàng, cam, trắng, bông, sọc để
mê hồn như chị Nở diễn tả, chắc là L phải xem máy của Cơ quan mới được.
Cảm ơn chị Nở nghe....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Cô Mai xem cá
PH ơi cá nhà em đẹp lắm,cô thấy rất rõ,màu sẵc xinh tươi .Hồi xủa ..hồi xưa cô cũng có nuôi cá cảnh nhưng nuoi trong cac chậu trồng hoa bỏ không,chỉ nhin đựơc từ trên xuống ,nuôi ngoài trời nên cô có thả bèo cho cá tranh nắng,cũng vui lắm
Mơ ơi em thực tập nhiều đi nhé.Hinh chỗ này cô thấy đầy đủ còn bên kia mất người thiệt mà …
Mơ ơi em thực tập nhiều đi nhé.Hinh chỗ này cô thấy đầy đủ còn bên kia mất người thiệt mà …
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Similar topics
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Nuôi ong dú!
» Nuối tiếc!
» "Nuôi đẻ" thời @ !
» Lời Mở Đầu
» Nuôi ong dú!
» Nuối tiếc!
» "Nuôi đẻ" thời @ !
» Lời Mở Đầu
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Câu Lạc Bộ Chim-Cá-Cảnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|