Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
Sáng hôm qua (3/9/2012) về lại Sàigòn, quá mệt sau 2 ngày ... uống nhiều rượu đế. Tới hôm nay còn mệt vì hậu quả uống quá nhiều (mình có tật uống nhiều rượu là nổi mề đay). Quá mệt nhưng quá vui, mình cảm thấy trẻ lại đến 30 năm. Các Bạn gặp nhau, thi nhau nói, chọc ghẹo nhau ... y như hồi còn học phổ thông.
Ngày 01/09/2012 : 8 giờ sáng mình lấy xe gắn máy thằng con, xin phép vợ và quyết định lên đường (có hơi liều, vì lâu rồi không đi xe gắn máy cự ly xa). Tới Bến Tre ngồi uống cafe và gọi cho Thiện, Thiện không bắt máy (sáng hôm sau được giải thích là do xỉn), mình gọi cho Lê Tường Phong, Phong kêu về Mỏ Cày, thế là tiếp tục, tới nhà Phong, 2 thằng ngồi nói chuyện một chút và lấy xe vô Xã Đa Phước Hội thăm đất nhà và mộ ông bà ... (có đất mà không có nhà). Hai thằng tiếp tục đi tìm nhà Anh Chủ và Ánh Tuyết. Hỏi thăm nhiều nơi nhưng không ai biết Chủ+Tuyết, may quá lại có người biết Trưởng, thế là tiếp tục tìm nhà Trưởng. Tới 1 căn nhà khá rộng thấy 1 anh chàng đang cắt tỉa hàng rào, mới hỏi thăm anh chàng ngẫng mặt lên, ồ may quá đúng ngay anh chàng Trưởng. Vào nhà Trưởng tý xíu, 3 anh em ghé quán cháo vịt gần nhà Chủ và gọi điện thoại cho Chủ, Chủ đang bận việc đi đâu không ghé được. Lúc này mới biết là tìm đúng đường, nhưng phải là tên "Út Đề" người ta mới biết. Thật là gian nan, nhưng bù lại 3 anh em làm hết 2 chai Phú Lễ thì liên lạc được Anh Hội, tiếp tục làm thêm nữa chai. Phong hơi mệt về sớm (chắc do điếu xì gà mình đưa Phong hút). Mình và Anh Hội, Trưởng ghé nhà "Út Đề" thì gặp 2 ông bà Chủ Tuyết, mừng quá nên làm tiếp vài ly nữa (cái này là thử rượu cho ngày hôm sau chứ không phải ham uống nhen các Bạn). Hơi mệt, nên chào tất cả các Bạn về nhà Thầy Riếp ở Thơm nghỉ ngơi (Thầy Riếp là anh rể mình).
Ngày 02/09/2012 : 8 giờ sáng mời Thầy Riếp cùng đi xuống nhà Anh 5 Đẳng (gần nghĩa trang liệt sỹ) ngồi uống trà và đợi Thầy Vy (Thầy Riếp và Thầy Vy thường liên lạc nhau), gần 9 giờ Thầy Vy đến, thế là kéo về nhà Chủ+Tuyết . Đến nơi, thật là đông đũ các Bạn, Anh Chủ và Chị Tuyết tổ chức rất là hoành tráng. Thật là cảm động, khi cả gia đình Hằng Nga cùng đến dự buổi họp mặt. Thế là bắt đầu buổi lể : đọc khai mạc, tặng quà Quý Thầy, hướng dẫn website lớp, bầu Trưởng Ban-Phó Ban liên lạc, đi xuống nghiã trang liệt sỹ viếng mộ Anh Vân, chụp hình lưu niệm, nhập tiệc. Thế là ăn uống, đùa giởn, ca hát, chúc tụng... tất cả như trở lại thuở học sinh phổ thông. Một số bạn và Thầy Long đến trể, nhưng lại nhập cuộc vui 1 cách nhanh chóng.
"Cuộc vui nào cũng tàn", trưa đến, một số bạn bắt đầu ra về, nhưng đa số vẫn còn ngồi lại đến gần cuối. Thể theo lời mời Thầy Riếp, Thầy Vy, Thầy Long cùng 1 số các Bạn kéo nhau về nhà Thầy, tiếp tục uống bia đến tối.
Ngày 01/09/2012 : 8 giờ sáng mình lấy xe gắn máy thằng con, xin phép vợ và quyết định lên đường (có hơi liều, vì lâu rồi không đi xe gắn máy cự ly xa). Tới Bến Tre ngồi uống cafe và gọi cho Thiện, Thiện không bắt máy (sáng hôm sau được giải thích là do xỉn), mình gọi cho Lê Tường Phong, Phong kêu về Mỏ Cày, thế là tiếp tục, tới nhà Phong, 2 thằng ngồi nói chuyện một chút và lấy xe vô Xã Đa Phước Hội thăm đất nhà và mộ ông bà ... (có đất mà không có nhà). Hai thằng tiếp tục đi tìm nhà Anh Chủ và Ánh Tuyết. Hỏi thăm nhiều nơi nhưng không ai biết Chủ+Tuyết, may quá lại có người biết Trưởng, thế là tiếp tục tìm nhà Trưởng. Tới 1 căn nhà khá rộng thấy 1 anh chàng đang cắt tỉa hàng rào, mới hỏi thăm anh chàng ngẫng mặt lên, ồ may quá đúng ngay anh chàng Trưởng. Vào nhà Trưởng tý xíu, 3 anh em ghé quán cháo vịt gần nhà Chủ và gọi điện thoại cho Chủ, Chủ đang bận việc đi đâu không ghé được. Lúc này mới biết là tìm đúng đường, nhưng phải là tên "Út Đề" người ta mới biết. Thật là gian nan, nhưng bù lại 3 anh em làm hết 2 chai Phú Lễ thì liên lạc được Anh Hội, tiếp tục làm thêm nữa chai. Phong hơi mệt về sớm (chắc do điếu xì gà mình đưa Phong hút). Mình và Anh Hội, Trưởng ghé nhà "Út Đề" thì gặp 2 ông bà Chủ Tuyết, mừng quá nên làm tiếp vài ly nữa (cái này là thử rượu cho ngày hôm sau chứ không phải ham uống nhen các Bạn). Hơi mệt, nên chào tất cả các Bạn về nhà Thầy Riếp ở Thơm nghỉ ngơi (Thầy Riếp là anh rể mình).
Ngày 02/09/2012 : 8 giờ sáng mời Thầy Riếp cùng đi xuống nhà Anh 5 Đẳng (gần nghĩa trang liệt sỹ) ngồi uống trà và đợi Thầy Vy (Thầy Riếp và Thầy Vy thường liên lạc nhau), gần 9 giờ Thầy Vy đến, thế là kéo về nhà Chủ+Tuyết . Đến nơi, thật là đông đũ các Bạn, Anh Chủ và Chị Tuyết tổ chức rất là hoành tráng. Thật là cảm động, khi cả gia đình Hằng Nga cùng đến dự buổi họp mặt. Thế là bắt đầu buổi lể : đọc khai mạc, tặng quà Quý Thầy, hướng dẫn website lớp, bầu Trưởng Ban-Phó Ban liên lạc, đi xuống nghiã trang liệt sỹ viếng mộ Anh Vân, chụp hình lưu niệm, nhập tiệc. Thế là ăn uống, đùa giởn, ca hát, chúc tụng... tất cả như trở lại thuở học sinh phổ thông. Một số bạn và Thầy Long đến trể, nhưng lại nhập cuộc vui 1 cách nhanh chóng.
"Cuộc vui nào cũng tàn", trưa đến, một số bạn bắt đầu ra về, nhưng đa số vẫn còn ngồi lại đến gần cuối. Thể theo lời mời Thầy Riếp, Thầy Vy, Thầy Long cùng 1 số các Bạn kéo nhau về nhà Thầy, tiếp tục uống bia đến tối.
Re: Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
Dù chị Sương không có mặt,nhưng qua hình ảnh và lời em kể chị cũng hình dung được hôm đó thật vui và cảm động .Chị cám ơn em " thằng em đẹp trai ngày xưa " vẫn còn nhớ chị!!!
huynhthisuong- Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/04/2012
Age : 64
Gởi Sương
Nghe các bạn nói em không khỏe nên không đi xa được và lại ăn chay (ăn để trị bệnh hay ăn từng đợt?) nên thầy không mời đám cưới con thầy được tổ chức tại Bến Tre (27/1/2013) và sau đó tại TP HCM (chưa biết), đừng buồn nha. Khi nào rảnh lên SG sẽ cùng Tùng + Đạt ghé nhà em chơi.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Tấm lòng của những người Bạn phương xa
» Những tác phẩm nghệ thuật từ lá bồ đề
» Những người bạn SẮC MÀU
» Những người bạn cần trân trọng
» Bài hát dành tặng những người con Bến Tre
» Những tác phẩm nghệ thuật từ lá bồ đề
» Những người bạn SẮC MÀU
» Những người bạn cần trân trọng
» Bài hát dành tặng những người con Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|