KL nhắn chị Nở
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
KL nhắn chị Nở
Nở ơi! chân chị nay đã đi lại bình thường chưa?
Hôm Tết chị ghé nhà cô Mai mà L ko đến gặp được chị, tiếc nhiều lắm.
nhất là nghe chị bị "tai nạn xui xẻo" đã "hành hạ" chị thân yêu trong mấy ngày tết đi lại phải vất vả lắm phải ko chi? nhưng va quẹt nhẹ cũng may mắn lắm...
Chị khỏe nhé. KL gửi lời thăm cả gia đình chị, thăm Hảo nữa nhé!
Hôm Tết chị ghé nhà cô Mai mà L ko đến gặp được chị, tiếc nhiều lắm.
nhất là nghe chị bị "tai nạn xui xẻo" đã "hành hạ" chị thân yêu trong mấy ngày tết đi lại phải vất vả lắm phải ko chi? nhưng va quẹt nhẹ cũng may mắn lắm...
Chị khỏe nhé. KL gửi lời thăm cả gia đình chị, thăm Hảo nữa nhé!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: KL nhắn chị Nở
Chị cảm ơn Em nghe Lan!! Chân của Chị đã giảm đau hơn rồi nhưng cái thẹo thì ...
Chắc khó mà mất đi ... buồn nhiều phút ... Khi nào lên Long Xuyên nhớ điện thoại
cho Chị nhé! gặp nhau nói mới hết chuyện được!
Chắc khó mà mất đi ... buồn nhiều phút ... Khi nào lên Long Xuyên nhớ điện thoại
cho Chị nhé! gặp nhau nói mới hết chuyện được!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: KL nhắn chị Nở
Chia buồn cùng em và Phượng vì tai nạn vừa qua, cũng may là còn nguyên! Năm con ngựa nó quậy quá nên mọi người đều phờ hết, mong có người hàng phục nó lại cho đở bà con!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: KL nhắn chị Nở
Em cảm ơn Thầy! Nếu không gặp tai nạn thì hôm Tết Em lên TP.BTre cùng một số bạn
đến nhà để chúc Tết Thầy và gia đình rồi. Đành hẹn Thầy vào dịp khác vậy!
đến nhà để chúc Tết Thầy và gia đình rồi. Đành hẹn Thầy vào dịp khác vậy!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Con cảm ơn Thầy
Con cảm ơn Thầy.
Cũng tại vì như thế nên tự dưng con sợ chạy xe đường dài. Từ hôm tết đến nay con chỉ lẩn quẩn ở nhà không dám đi đâu.
Cũng tại vì như thế nên tự dưng con sợ chạy xe đường dài. Từ hôm tết đến nay con chỉ lẩn quẩn ở nhà không dám đi đâu.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|