DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cơn Bão Tuyết.

Go down

Cơn Bão Tuyết. Empty Cơn Bão Tuyết.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 13/2/2014, 11:55 pm

Khi mới qua Mỹ, lần đầu tiên thấy tuyết rất vui vì đây là lần đầu tiên trong đời, ra sân chơi tuyết, nghịch với tuyết, chụp hình với tuyết.  Sau này chỉ cần sau khi biết chạy xe, mỗi lần thấy tuyết là sợ gần chết vì phải xúc tuyết.

Khi mới qua, gia đình còn ở khu chung cư, bãi đậu xe là của chung, chỗ nào trống thì đậu vào.  Những đêm đi làm khuya về, chỗ gần nhà thì không có, phải chạy một vòng có khi gần nữa giờ mới tìm được chỗ đậu.  Về đến nhà viết tờ giấy để trên bàn, sáng hôm sau ông già đến đem về vì buổi sáng người ta đi làm nên có chỗ trống.

Khi mới qua, có biết gì đâu, có lần đang tìm chỗ đậu xe thì thấy có một chỗ trống trơn bên lề đường, tắp vô liền.  Sáng hôm sau, ông già nói là mình đậu ngay cột chữa lửa (chổ này cấm đậu, hèn chi trống  Sad ), chút xíu nữa là bị phạt, hên lần đó thoát.

Khi mới qua, mỗi lần tuyết lớn, ngoài đường thì có xe cào tuyết.  Trong sân cũng vậy, nhưng xe cào tuyết ở giữa thôi, khi nó cào qua đằng sau mình một đống cao ngất, muốn ra xe thì phải xúc hết mới ra được.  Khi về thì chỗ cũ đã có người chiếm.  Phải lục đục xúc chỗ khác để đưa xe vào.  Đi ra mất chỗ nữa, lại xúc chỗ khác.  Cuối cùng thì cả sân đậu xe chỉ có một mình mình xúc tuyết, nghĩ mà buồn.

Còn bây giờ, thấy tuyết là sợ, vì phải làm nhiều thứ lắm.  Chổ PH ở chỉ một, chổ Trúc Chi ở gấp 10 nhớ an ủi Trúc Chi nha.  Cũng lâu lắm rồi khu này không có tuyết lớn như vầy.  Hôm rồi chị Lan có hỏi khi nào có tuyết thì chụp hình về cho các bạn coi chơi.

Còn bây giờ, tuổi già sức yếu vì vậy mà không thể làm nhiều và làm lâu.  Làm một chút là phải chạy vào nhà nghĩ lấy sức, cho ấm lại rồi mới chạy ra làm tiếp.  Hồi xưa dùng cây xẻng xúc tuyết.

Còn bây giờ, phải dùng tới máy thổi tuyết mới chịu nỗi.  Bên này có nhà thì phải xúc tuyết đường đi trước mặt nhà, phía trong nếu mình không làm thì không sao.  Lề đường trước mặt nhà cần xúc vì nếu người đi qua lại mà té vì tuyết thì mình có thể bị thưa kiện.  Ngặt nỗi, những người bên này kỳ lắm, trời lạnh gần chết, tuyết đầy đường mà 4, 5 giờ sáng là đã đi qua đi lại, sao không ở nhà ngủ cho khỏe?  Không hiểu?

Còn bây giờ, tới phần hình vì cái tật PH đã nói thì nói cho đầy đủ, cô Mơ phải đọc tới ba bốn bữa mới hết bài viết của PH, tội nghiệp quá.   Very Happy Very Happy Very Happy 

Cơn Bão Tuyết. DSC_2677_zpsb78d7bbb
Cửa mở chưa được.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2678_zps01802fd5
Xe thì ngập tuyết.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2679_zpsfab96d24
Giờ thì cửa đã mở ra xong.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2680_zps43960c52
Xe PH dùng đi làm.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2681_zpse1563421
Cửa ra sân sau.
Cơn Bão Tuyết. DSC_2683_zps92790afd
Mặt nhà trước.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2682_zps6c2fab38
Xong bãi đậu xe.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2685_zps0d8d383b
Xong lề đường trước mặt nhà.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2687_zps7f9730c4
Từ phía ngoài nhìn vào.

Cơn Bão Tuyết. DSC_2689_zps6487aafb
Sân sau.



Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết