DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Và nói về Tây Ninh.

Go down

Và nói về Tây Ninh. Empty Và nói về Tây Ninh.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 10/2/2014, 6:37 pm

Về miền Tây, nói đến mấy chữ này là người mình nghĩ đến về những đồng bằng Nam bộ, Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá, vân vân và vân vân... trong khi đó những chổ này là ở miền Nam nước Việt. Phía Tây đúng nghĩa ở Việt Nam thì phải nói đến Tây Ninh.

PH viết bài này thật ra thì cũng có vài cái duyên với Tây Ninh trong lúc đi làm ở VN. Năm 1986, PH rời Thủ Đức lên Long Thành (cây số 67) đường ra Vũng Tàu để làm việc, lúc đó PH đã làm tổ trưởng một nhóm gần 15 bạn bao gồm đủ ngành nghề, thợ hàn có, thợ điện có, thợ máy có... trong đó có hai đứa gọi là em vì hai đứa này vẫn còn nhỏ, một đứa tên Long Thành (thật là trùng hợp), còn đứa kia thì tên gì quên rồi. Đứa quên tên thì có bà chị họ nhà gần chợ Long Thành, gọi là chị Hai nên PH và các bạn cũng gọi là chị Hai chứ không rõ tên thật.

Chị Hai này người ở Tây Ninh, anh Hai hồi trước có đi Tây Ninh làm nên quen chị ấy nên khi hai người lập gia đình chị phải theo chồng về Đồng Nai. Chị Hai này cũng như những người Nam Bộ khác rất vui vẻ và hiếu khách, tuần nào mà bọn PH không về Saigon thì chỉ nhắn mời đến nhà chơi, hồi đó nói đến chơi chủ yếu là nhậu nhẹt thôi. Riết rồi thấy ngại quá nên có vài lần PH từ chối và không đi, nhưng mấy đứa kia thì đi. Chị Hai thấy PH không đi nhiều lần nên lên tận chỗ làm để mời, tội lỗi cho PH quá.

Có một lần PH đi lên Củ Chi để làm, công việc chỉ trong vòng một tháng thì đứa em quên tên này mời đám giỗ ở nhà (Tây Ninh), vì đã hứa trước nên PH phải cất công đi Tây Ninh một lần. Đã đến Tây Ninh mà không ghé qua Toà Thánh Tây Ninh thì chưa gọi là đến Tây Ninh. Công trình xây dựng Toà Thánh thật là đáng khâm phục. Toà Thánh không có kiểu giống như những chùa chiền bên Phật giáo, cũng không có kiểu như nhà thờ bên Thiên Chúa giáo. Có cái gì đó là lạ, người Tây Ninh cũng hiền hòa cũng hiếu khách không khác gì những người nam bộ. Một chuyến đi kỷ niệm.

Nếu có cơ hội, sẽ ghé lại Tây Ninh.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết