DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyện đáng nhớ của Lớp 10C -76

4 posters

Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Chuyện đáng nhớ của Lớp 10C -76

Bài gửi  bien0909303499 1/9/2012, 6:08 am

Năm học 1976 1977 Lớp 10C nhận nhiệm vụ làm thủy lợi ở ấp Phủ Xã Hương Mỹ cả lớp ra đi trong khí thế hồ hởi phấn khởi ,vui thì có vui nhưng sinh hoạt quá khó khăn ,tắm thì bị Đĩa rượt ,cầu cá thì nhà ai cũng rào vì thức ăn quá dư thừa, độ mặn ,kết hợp với nồng độ amoniac tăng cao nên cá chết hàng loạt, muốn giải quyết bầu tâm sự phải đợi đến tối ,lúc đó cả cánh đồng rộng lớn đều nở hoa trắng xóa vì đi phải mặc đồ màu sáng nếu không đụng hàng thì nguy to...,ngủ thì chọn gốc rơm nằm cho nó ấm, khuya mấy con trâu của anh Chín chủ nhà lại cây rơm ăn ,đứng cách chổ mằn 10Cm hú hồn sợ nó sơ ý đạp phaỉ là toi mạng thế nhưng ai cũng vui vẽ hăng hái.Một buổi kia lúc nghỉ trưa anh Ly bèn rủ một số bạn đi bắt chuột về cải thiện bửa ăn, lúc về cũng được trên dưới 35 con cả dòng tộc 4 đời con cháu họ hàng nhà chuột nầy đều bị anh LY và các bạn tiêu diệt ,con nào lớn thì bắt nước cạo lông, nhỏ còn đỏ hỏm gọi là (chuột hà nàm)để nguyên chế biến .Dù có thiếu chất do đi xa nhà gần nưã tháng trời tôi cũng không rớ một tí nào vì chưa bao giờ ăn thịt chuột hơn nữa món chuột nấu canh bầu và chuột kho thì tôi mới biết lần đầu....Cho đến giờ nầy tôi đã di nhiều nơi và thấy nhiều món chuột nấu ở nhà hàng cả ở Đồng Tháp nơi có chuột nhiều nhất tôi cũng chưa bao giờ thấy lại món độc nhất vô nhị do đầu bếp Ly trổ tài ,âu cũng là kỷ niệm vui xin kể các bạn nghe để nhớ..../.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Re: Chuyện đáng nhớ của Lớp 10C -76

Bài gửi  bien0909303499 30/5/2013, 2:21 pm

Lại nhớ một chuyện khác cũng hồi đào kinh làm thủy lợi sau vài ngày anh Ly lấy chuột nấu canh bầu và kho khô nước,chưa hoàn hồn thì buổi chiều hôm đó, sau khi dắt trâu về chuồng nói chuồng nhưng thật ra buộc trâu ở gần cây rơm phía hông nhà anh chín đã kịp tóm 3 con đĩa bằng ngón chân cái no tròn do hút máu trâu,anh chín đem luộc chín cạo hết phần đen bên ngoài trông như con mực ống,rồi anh xắt khoanh giống như bánh tét nhưng chuối; nhưng phần nhưng thì nhiều ,phần nếp thì ít sau đó anh lấy mắm xay ,rau thơm,chuối sống,khế và rượu thấy mình anh chín mời một ly mình chuồn thật lẹ, không biết có bạn nào bửa đó nếm thử không? Nếu có không biết đó là món ăn vô tiền,khoán hậu nầy không nữa,nếu có ai nhậu bửa đó giờ ọi ra cũng muộn rồi nhá,thèm quá hả các bạn?.?.?../.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Không có ăn

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 30/5/2013, 4:47 pm

PH có nhớ và có biết nhưng không có ăn. Ra phía sau nhà hình như với mấy bạn gái, nhìn mặt nước thật yên, vừa thò chân xuống là cả chục con đĩa búng lại thấy ghê, mọi người bỏ chạy toán loạn thì làm gì có chuyện "nhậu" với đĩa. Smile

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Re: Chuyện đáng nhớ của Lớp 10C -76

Bài gửi  bien0909303499 18/5/2014, 6:31 pm

Phượng mới nhắc Kim Hồng ở Thanh Tân học chung lớp 10 ,mình mới nhớ lúc đi đào kinh ở Ấp Phủ -Hương Mỹ Hồng sắn đất bằng len đạp mình nhận đất đễ chuyền cho bạn kế bên đất hít chặt vào len kim Hồng lắt len cho đất nhả ra , lúc đất nhả thì cái len lại va vào 2 cái răng cửa phía trên nên bị mẽ hơi sâu đến giờ vẫn còn dấu tích ,phải chi đến giờ nầy mới bị thì nhờ nha sĩ Sương trị giúp rồi...
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Giờ vẫn chưa muộn mà

Bài gửi  phuong nhao 19/5/2014, 8:59 pm

Bây giờ vẫn nhờ Người làm hàng giả có phép trám lại còn được mà Anh, đâu có muộn .
làm lại răng của cho trẻ đẹp. hí hí lol! lol! lol! 
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Re: Chuyện đáng nhớ của Lớp 10C -76

Bài gửi  dangthithuong 5/4/2015, 11:02 am

Cūng trong chuyěn đi đào kênh đó.Có aicòn nhő không ? Do lőp mình con gái ít nên Thày ůu tiên cho ö nhà nãu ăn còn phân công mãy anh ö nhà giúp . Có xin đi ra kênh thì lâu (lâu lăm ) thày chī cho đi 1 buöi mà phåi höi có anh nào cho muon Quan áo măc mői đůøc đi. Thày cho đi thích lăm . Hai cô khiêng 1 thùng nůõc uõng tung tăng đi đěn khu vųc cůa löp. TrTrên đüöng đi lày lôi té lên té xuőng cūng ráng giū cho không bį văng nůőc ra ngoài. Thë mà vüa tői nøi chiůa hêt mûng vui đā nghe : " Cô ö đâu cô xë ląi đây... may bua nay hong gap cái cô này. Trông dáng đi có mùi xą huong that de thuong..... Ai có còn nhő kê tiep vi đây la chuyen dài nhieu ky niem đáng nho ma vui cua lop 10c 76 mocay mình đó các bąn ...
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty RE: chuyện vui của lớp 10C

Bài gửi  phuong nhao 11/4/2015, 10:13 pm

Bài hát đó là như thế này nè:

CÔ Ở ĐÂU CÔ XỀ LẠI ĐÂY?
MẤY HỔM NAY KHÔNG GẶP CÔ NÀY,
TRONG DÁNG ĐI CÓ MÙI XẠ HƯƠNG CỦA CÔ BẠN DỄ THƯƠNG.
TỪ LÂU MUỐN QUA THĂM BẬU, HỎI NHÀ BẬU ĐÂU? CHỒNG CÓ HAY CHƯA?
XỨ XA TÔI MỚI TỚI ĐÂY THẤY DUYÊN CÔ ĐẸP NÊN ĐEM LÒNG TƯƠNG HỘI.
TÔI XIN THÚ THIỆT CÙNG CÔ:
THẦY TÔI CHƯA VỢ, CÔ ĐỪNG CÓ SỢ.

( Thầy là Thầy Giàu của mình đó.)
ở hai câu cuối có thay đổi như thế này: thấy ai đẹp thì hát như trên, còn thấy ai hơi bị xấu thì hát:
THẦY TÔI ĐÃ HAI VỢ XIN CÔ ĐỪNG CÓ BỢ.!.!!!

có một Cô vì run quá té cầu đổ chai nước tương thế là các anh lớp mình lại hát:

TRONG DÁNG ĐI CÓ MÙI XẠ HƯƠNG CỦA CÁI THÙNG NƯỚC TƯƠNG...

cái cảnh này chắc chắn lớp mình ai cũng còn nhớ.
em nhớ lần đến nhà Anh Tấn Đạt , Anh Đạt có hát lại bài này.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Chuyện đáng nhớ  của Lớp 10C -76 Empty Re: Chuyện đáng nhớ của Lớp 10C -76

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết