Nhắn Chị Nở.
+2
nguyenthimo
Nguyễn Phi Hùng
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhắn Chị Nở.
Chị Nở ơi, chúc mừng năm mới nha. Mấy bữa nay chị vắng nhà không biết chị khỏe không?
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Chị Nở nhắn lại
Hôm nay Mơ có điện thoại hỏi thăm sức khỏe chị Nở sau khi kết thúc chuyến về Mỏ Cày hôm mùng 2 tết, Chị Nở kêu Mơ làm "người phát ngôn" dùm chị Nở như vầy :
Sau khi bị tai nạn (xe đụng tại Chợ Lách), "long thể" ê ẩm cộng thêm mấy ngày ở Minh Đức đi lại thăm viếng bà con, bạn bè nhiều, không nghỉ dưỡng thương được, rồi ngày mùng 6 lại cả gan đi xe máy chạy hơn 130 cây số về An Giang, kết quả là : NẰM MẸP + TẮT TIẾNG (học trò thầy Vy mà !).
Do vậy Chị Nở sẽ tạm vắng mặt ít hôm trên DĐ chờ phục hồi công lực rồi sẽ đăng đàn nói chuyện với bạn bè, mọi người cứ an tâm chờ...
Sau khi bị tai nạn (xe đụng tại Chợ Lách), "long thể" ê ẩm cộng thêm mấy ngày ở Minh Đức đi lại thăm viếng bà con, bạn bè nhiều, không nghỉ dưỡng thương được, rồi ngày mùng 6 lại cả gan đi xe máy chạy hơn 130 cây số về An Giang, kết quả là : NẰM MẸP + TẮT TIẾNG (học trò thầy Vy mà !).
Do vậy Chị Nở sẽ tạm vắng mặt ít hôm trên DĐ chờ phục hồi công lực rồi sẽ đăng đàn nói chuyện với bạn bè, mọi người cứ an tâm chờ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhắn Chị Nở.
Trời đất ơi, chị Nở có sao không? Chúc chị sớm khỏe lại. Bị đụng xe mà sao tại tắt tiếng, Thầy và chị chắc có lẽ phải mở trường đào tạo rồi.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Rep : Nhắn Chị Nở
Mới hay tin Chị bị tai nạn xe kết hợp bị cảm. Công nhận Chị "chì" thiệt đó ??? Dám đi xe máy từ An Giang về Mỏ Cày và ngược lại. Đến hôm nay sao rồi ? Mười phần bịnh còn lại mấy phần ? Thôi không nên đi kiểu đó nữa, đường thì xa mà Chị lái xe hơi yếu. Nhưng nói đi nói lại, nếu Chị không đi kiểu đó thì lại ít gặp Chị ở Mỏ Cày. Thôi suy nghĩ giải pháp nào cho tốt hơn ??? Chúc Chị mau khoẻ lại. Hôm nào Chị phải tranh thủ lên TpHCM gặp mấy đứa em nhen, nhưng nhớ là "không nên đi xe máy".
Re: Nhắn Chị Nở.
Hôm qua chị Nở kể là chị bị ông xã la quá chừng và cấm tiệt không cho đi xe máy về quê nữa ... chắc là sau nầy sẽ đi bằng ... máy bay ???
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhắn Chị Nở.
Thật ra thì đi xe gắn máy cũng đâu có gì, cái quan trọng là người đi đường không tuân theo luật giao thông nên mới xảy ra sự cố này. Mình cẩn thận nhưng gặp người không cẩn thận thì cũng bù trất. Ông xã chị Nỡ cấm cũng phải vỉ đi như vậy ở nhà ảnh lo lắng. Đi bằng máy bay không tiện lắm. Cách giải quyết tốt nhất: lần sau đi nhờ ảnh chở đi cho có cặp, có chồng có vợ, cả hai đều an tâm.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Nhắn Nở
Phương án của PH là khả thi nhất:Đi cho có cập có đôi, có vợ có chồng, nếu lở bề gì thì có anh có em. Em ngã thì Anh nâng,
Chồng có lở nhậu quắc cần câu thì có Vợ chở về nhà...
Chồng có lở nhậu quắc cần câu thì có Vợ chở về nhà...
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Nhắn Chị Nở.
Cái nầy là Chủ nói hay Tuyết nói đây ? Nếu Tuyết nói thì Mơ đề nghị sắp tới đi đám giỗ ở nhà anh Hoàng, anh Chủ uống một bữa cho đã, Chị Tuyết chở về hén. Thử xem sao ! Với Mơ thì chuyện nầy quen rồi, đi ông xã chở, về mình chở lại ổng, mà vừa chở vừa phải nói chuyện chớ không thôi ngồi xe mát mẻ, lại có rượu là anh chàng cứ buồn ngủ, bửa cái nón bảo hiểm vào đầu mình cốp cốp, hic hic...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Chị Nở ơi khỏe chưa?
Chị Nở ơi, Chị bị tai nạn hôm nào vậy? Em bị hôm 22 tháng chạp nó kéo dài mãi cho đến mùng 6 tết mới đỡ vì mặc dù phải đi cà nhắc nhưng vẫn phải lo tết cho mọi người nên đau hơi lâu. Cho đến bây giờ vẫn còn đau khớp chân lắm .
Có lẽ vì cũng hơi sợ nên tết nay chẳng dám đi đâu bởi rất sợ mấy ông quắc cần câu mấy ngày tết.
Hình như càng thêm tuổi càng sợ chết thì phải.!!!!
Thôi thì vì năm con rắn kỵ tuổi em( mà khg biết có kỵ tuổi chị hay khg) nên còn có mấy ngày cuối cũng chẳng xong.
Năm nay Ngựa về, mã đáo thành công hy vọng tất cả chúng ta đều may mắn.
Có lẽ vì cũng hơi sợ nên tết nay chẳng dám đi đâu bởi rất sợ mấy ông quắc cần câu mấy ngày tết.
Hình như càng thêm tuổi càng sợ chết thì phải.!!!!
Thôi thì vì năm con rắn kỵ tuổi em( mà khg biết có kỵ tuổi chị hay khg) nên còn có mấy ngày cuối cũng chẳng xong.
Năm nay Ngựa về, mã đáo thành công hy vọng tất cả chúng ta đều may mắn.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Nhắn Chị Nở.
Mình cảm ơn rất nhiều đến Chủ-Tuyết và các Em: Tùng, Ph.Hùng, Mơ, Phượng!!!
Về đến Angiang vào 16h chiều M7, tối đêm đó thì bị sốt nằm liệt giường luôn cho đến
hôm nay thì mới thấy khá hơn rồi.
Đúng như PH nói: Mình chạy xe cẩn thận mà gặp người " ẩu " thì " thua " luôn. Hôm M2
mình chạy về đến gần Chợ Lách thì bị 1 người PN ngoài 50t trong hẻm bất ngờ chạy xe
ra đâm đầu vào xe mình thì làm sao mà tránh được? Hỏi ra thì mới biết chạy xe, không
có bằng lái, nhà nghèo , mượn xe đi mua hột vịt về bán ... Thế mới thấy năm nay mình
không gặp may rồi!
Hoàn cảnh của mình thì các bạn và cá em cũng biết, khi đi thì phải có 1 người ở nhà chứ
không thể nào 2 vợ chồng đi cùng môt lúc được rồi. Mình định đi xe 2 b về để tiện đến
thăm Thầy-Cô và Bạn bè ... Nào ngờ ... Vậy xin hẹn năm sau mình gặp lại!!!
Về đến Angiang vào 16h chiều M7, tối đêm đó thì bị sốt nằm liệt giường luôn cho đến
hôm nay thì mới thấy khá hơn rồi.
Đúng như PH nói: Mình chạy xe cẩn thận mà gặp người " ẩu " thì " thua " luôn. Hôm M2
mình chạy về đến gần Chợ Lách thì bị 1 người PN ngoài 50t trong hẻm bất ngờ chạy xe
ra đâm đầu vào xe mình thì làm sao mà tránh được? Hỏi ra thì mới biết chạy xe, không
có bằng lái, nhà nghèo , mượn xe đi mua hột vịt về bán ... Thế mới thấy năm nay mình
không gặp may rồi!
Hoàn cảnh của mình thì các bạn và cá em cũng biết, khi đi thì phải có 1 người ở nhà chứ
không thể nào 2 vợ chồng đi cùng môt lúc được rồi. Mình định đi xe 2 b về để tiện đến
thăm Thầy-Cô và Bạn bè ... Nào ngờ ... Vậy xin hẹn năm sau mình gặp lại!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|