Chị Kim Lan 20 năm sau.
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Chị Kim Lan 20 năm sau.
PH cho chị Lan "thọ" dễ sợ ! Vậy thì phải ghi chú dưới ảnh là : LÃO BÀ BÀ ĐẠI CAO THỦ VÕ LAN.
(Nghe danh này thôi là thiên hạ xếp giáo qui hàng, khỏi cần chị Lan xuất chiêu, hihihi)
(Nghe danh này thôi là thiên hạ xếp giáo qui hàng, khỏi cần chị Lan xuất chiêu, hihihi)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
CHỊ KL 74, 94 đây,
Chị Lan rà "con chuột" từ từ, chưa dám nhìn, sợ ảnh 20 năm sau đem ra nhát trẻ con nó phải sợ, vậy mà PH còn thêm cho chị 20 năm sau sau nữa, eo ơi "bà già" này thọ ghê nhỉ, nhưng sao chỉ có má hóp, không có rụng răng.
Thêm nhỏ Mơ cho chị biệt danh LÃO BÀ BÀ ĐẠI CAO THỦ VÕ LAN hi hi.. ha ha ...
Nhưng cũng mong các bạn mình cùng sống thọ thọ để mình giữ mãi tình bạn đầy ấp kỷ niệm đẹp này.
Chỉ tưởng tượng họp lớp của 20 năm sau sẽ như thế nào nhỉ, mắt mờ, tay rung, đi phải có con, cháu dắt ,,,thêm lãng tai, nói chuyện với nhau chắc phải mỏi miệng lắm vì phải " hả hả " hoài đó thôi....
Cảm ơn A. Biền, PH có sáng kiến mới, tạo thú vị trên DĐ
Thêm nhỏ Mơ cho chị biệt danh LÃO BÀ BÀ ĐẠI CAO THỦ VÕ LAN hi hi.. ha ha ...
Nhưng cũng mong các bạn mình cùng sống thọ thọ để mình giữ mãi tình bạn đầy ấp kỷ niệm đẹp này.
Chỉ tưởng tượng họp lớp của 20 năm sau sẽ như thế nào nhỉ, mắt mờ, tay rung, đi phải có con, cháu dắt ,,,thêm lãng tai, nói chuyện với nhau chắc phải mỏi miệng lắm vì phải " hả hả " hoài đó thôi....
Cảm ơn A. Biền, PH có sáng kiến mới, tạo thú vị trên DĐ
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
quảng cáo kem đánh răng
Chị Lan ơi nếu thọ như thế này mà ..."Răng vẫn còn" thì nên đi quảng cáo kem đánh răng đi chị vì nhờ kem đánh răng gì gì đó mà CHÍN MƯƠI NĂM VẪN "CẠP" TỐT
Răng cửa còn nguyên thì cạp bắp còn tốt chị Lan ơi!!!
Răng cửa còn nguyên thì cạp bắp còn tốt chị Lan ơi!!!
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Em nói làm thầy nhớ lại lời của con trẻ :
Em nói làm thầy nhớ lại lời của con trẻ :
Một 1 bé mua cho bà cụ 1 trái bắp, mẹ em nói bà không còn răng làm sao cạp bắp được, em mới nói bà còn lưỡi mà, nước chảy đá còn mòn huống chi là trái bắp!
Một 1 bé mua cho bà cụ 1 trái bắp, mẹ em nói bà không còn răng làm sao cạp bắp được, em mới nói bà còn lưỡi mà, nước chảy đá còn mòn huống chi là trái bắp!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|