DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta

2 posters

Go down

Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta Empty Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta

Bài gửi  TungCan 5/12/2013, 3:32 pm

Tình hình cuối năm hơi bận bịu, nhưng cái chính là "chưa nghĩ ra cái gì để gây phong trào ?". Mới im chút xíu Mơ đã lên tiếng rồi. Admin Phi Hùng thì lại "hơi đuối" và chắc chắn là đang lên kế hoạch nghĩ tết cuối năm dương lịch. Thôi thì mở ra phong trào viết bài "Nhắc các kỷ niệm xưa về Noel, Tết Tây, Tết ta" trước đây của các thành viên lớp chúng ta. Rất mong Quý Thầy Cô và Quý Bạn ủng hộ. Mời nhà văn Mơ và Chị Kim Lan mở phát pháo đầu tiên đi ???
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta Empty Mơ mở hàng liền nè

Bài gửi  nguyenthimo 5/12/2013, 4:38 pm

Nhắc kỷ niệm xưa :
 
@        Về Noel : Mơ có một kỷ niệm về ngày Noel nầy, năm 1978 lần đầu tiên ở tuổi mới lớn Mơ nhận được bức thư “trên mức tình bạn” của một người bạn ngay thời điểm Noel, tiếc rằng qua nhiều năm tháng Mơ không còn giữ được lá thư nầy, nhưng dù sao mỗi lần đến Noel là lại nhớ về chuyện này, nhớ một kỷ niệm đẹp trong đời … sunny sunny 
 
@         Ngày Tết ta : bây giờ cuộc sống quá bộn bề với đủ thứ trách nhiệm, mỗi khi tết đến là thấy sợ chứ hết còn thấy vui, hết trông chờ như hồi nhỏ nữa. Mơ có một chuyện này kể các bạn nghe nha, tết thì trẻ con được lì xì, Bà nội Mơ hay dắt Mơ đi chúc tết họ hàng thế là được lì xì, khoái lắm. Còn bên ngoại Mơ, ông ngoại có rất nhiều con cháu (ông không nhớ nổi hết các đứa cháu, đến thăm ông phải giới thiệu là con của đứa nào !) do vậy ông không bao giờ lì xì đứa cháu nào hết. Vì vậy hồi hơi lớn lớn một chút (biết xài tiền), cứ đến mùng 3 tết - ngày về bên ngoại,  là Mơ hổng chịu theo má về ngoại nữa, lý do về ngoại hổng có lì xì…., hi hi hi đúng là con nít thiệt hén !Smile Smile Smile 

@        Ngày Tết dương lịch : với ngày nầy trước đây nước mình không coi là quan trọng như ngày tết ta, do vậy Mơ cũng không có ký ức gì gọi là đặc biệt. Chỉ có một chuyện vui gần đây xin kể cho mọi người nghe chơi…
 
             Từ hồi bạn bè mình gặp lại, liên lạc được với nhau nên tết tây, tết ta, ngày 20/10 Mơ đều nhận được tin nhắn chúc mừng của nhiều bạn lắm. Tết DL 2013 vừa rồi, Mơ định bụng mình là vai nhỏ thôi gửi lời chúc mừng trước vậy, nhưng nghĩ không ra câu nào chúc cho hay, lạ nên chúc đại câu “HAPPY NEW YEAR” (tết DL mà!), vậy là sau khi gửi đi Mơ nhận lại một câu chúc bằng tiếng Anh thiệt là dài, hiểu chữ được chữ không, đành phải mắc cỡ mà nhờ con gái dịch dùm. Rút kinh nghiệm “xương máu” năm nay sẽ chúc bằng tiếng Việt đàng hoàng, hổng dám xổ cái tiếng mà nó biết mình mình hổng biết nó nữa…!!!Rolling Eyes Rolling Eyes 
 
 
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết