DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm Sự Viễn Vông???

3 posters

Go down

Tâm Sự Viễn Vông??? Empty Tâm Sự Viễn Vông???

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 1/12/2013, 6:07 am

Thầy Cô cùng các bạn mến,

Hôm nay nhân dịp Cô vào diễn đàn làm diễn đàn "xao động" lên mấy bữa nay, lâu lâu phải tìm "đầu bếp" mới đổi món cho xôm tụ.  Hồi trước mỗi lần viết bài thì thưa Thầy nay có thêm Cô nên thưa Thầy Cô một lượt luôn.  Thật ra thì những bạn hay vào diễn đàn và thỉnh thoảng viết một vài suy nghĩ của mình thì đã chào cô hết rồi, bảng danh sách thì tới 59 bạn, nhưng số bạn vào diễn đàn và viết bài vẫn còn đếm trên đầu ngón tay.  Thầy Vy cũng đã từng nói qua là ai cũng bận rộn nên phải thông cảm với nhau, không nhất thiết phải viết bài (vì mắc cỡ, hồi nhỏ không nhưng bây giờ thì có).  Thôi thì "mưu sự tại nhânh, thành sự tại thiên" vậy.

PH vào diễn đàn cũng hơn nữa năm rồi, "quậy" một hồi cũng hết xí quách, suy nghĩ hoài vẫn chưa tìm ra trò chơi mới cho vui.  Người xưa có nói "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi to", diễn đàn này được tạo nên với tiêu chỉ 'Mái Nhà Thân Yêu Dành Cho Những Người Bạn Cũ Gặp Nhau Tâm Sự" như hình trên.  Một người cho dù 35 năm cách biệt tâm sự một hồi rồi cái "bầu" tâm sự cũng cạn luôn, phải nhiều người đổ vào thì cái "bầu tâm sự" mới đầy vun trở lại.  Nhưng chừng nào?  Chưa ai biết được, có lẽ một ngày đẹp trời nào đó sẽ đến phải không?  Cứ hy vọng như vậy đi, chúng ta sống bằng hy vọng mà.

Có những ngày, nhất là những ngày gần đây, PH vào diễn đàn ngó qua một vòng không thấy có gì lạ, làm một vài chuyện phải làm, ngó lại một vòng nữa cũng không có gì lạ, ngẫm nghĩ một hồi cũng tìm không ra cái gì lạ.  Đầu óc bắt đầu mụ mẫm rồi, PH không muốn đợi đến có chuyện lớn mới nói, chỉ cần một chuyện nhỏ là chúng ta có thể "tung cánh" một hồi.  Chuyện Cô Mai vào diễn đàn cũng là một lý do để các bạn cùng quay lại để chào cô, hai ba bữa nữa chắc lại im lặng tiếp, buồn luôn ba bốn ngày.  Smile Smile Smile 

Bây giờ phải đi tìm cái gì mới mới nhưng chưa tìm ra, có lẽ phải lên núi tầm sư học đạo quá.  Mùa này ở bên này quá lạnh, nước đông thành đá, ra đường thở ra khói, lên núi chắc chết nên không đi được, phải ở nhà thêm vài tháng cho qua cơn lạnh mới tính tiếp.  Trong khi chờ đợi thì phải đi tới đi lui, không biết các bạn có coi đoạn phim hài về "Chuyện Ba Người" không, hát như vầy "... hai người đi tới đi lui, đi hồi mỏi cẳng, lặng im đứng nhìn..." tình hình của diễn đàn mình là "gần" giống như vậy đó.

PH cứ viết vì nếu ngừng thì dòng suy nghĩ sẽ mất đi, trừ phi "bà xã" gọi đi nên nếu mọi người không ngại thì cứ đọc tiếp cái tâm sự viễn vông này.  "Chiều một mình qua phố, nghe lòng nhớ nhớ thương thương", thôi thì cứ đi như mình đã chon.  Thôi, mới nhắc là "bà xã" đã gọi rồi, xin dừng lại ở đây.  Sách có câu "Nói dài, nói dai là nói dại" phải không Thầy?  Trước khi dừng, gửi tặng Cô Mai một món quà: A^2 + B^2  =  C^2.  Hồi đó học không thấy công dung, sau ra đời dùng rất nhiều, cám ơn Thầy Cô dạy dỗ.

Tâm Sự Viễn Vông??? Math-Equation-In-His-Head-Coloring-Page_zpsf4b607ba

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Tâm Sự Viễn Vông??? Empty Sửa lại : TÂM SỰ NÃO LÒNG !!!

Bài gửi  nguyenthimo 1/12/2013, 1:49 pm

Dạo trước cũng có lúc Mơ có tâm sự y như PH hôm nay vậy, khi thấy bạn bè mình cứ hát mãi bài "dòng sông lơ đãng", rồi PH cũng an ủi Mơ rằng "không nên cưỡng cầu", thầy cũng nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", thông cảm cho các bạn, đừng buồn. Mơ cũng theo đó mà tự nhủ lòng rằng "thôi thế, thế thời phải thế !!!"
                Bây giờ Mơ cũng nhắn lại với PH một câu y vậy, không nên cưỡng cầu !
                Phần mình cứ cố hết sức trong khả năng có thể để bạn bè mình có lúc nào rảnh rỗi ghé qua thì có cái để mà xem. Đừng có nói câu 'HẾT XÍ QUÁCH" chứ. Làm tới chức "trại trưởng" quản lý mấy trăm quân mà nói hết... là không chấp nhận được đâu, Tắc Kè Bông ơi !
                Khách quan mà nói DĐ mở từ 2012, đến nay gần tròn 2 năm, hai năm với nhiều tiến triển đáng mừng là hằng ngày thấy bạn bè là thành viên và không là thành viên thường xuyên truy cập nhiều hơn, số bài viết gửi lên nhiều hơn, bạn bè có dịp gặp nhau trên DĐ và ngoài cuộc sống nhiều hơn, năm 2013 có nhiều sinh hoạt, chương trình vui nhộn, thu hút mọi người xem, hơn hẳn 2012 đó chứ ....
               Nhưng hơi buồn là các bạn thì vào xem chứ chưa muốn gia nhập DĐ chính thức, gia nhập rồi thì cũng ít chịu viết bài, các bạn biết không ở tuổi của mình Mơ nghe nói đọc sách hoặc viết lách nhiều cũng là một cách để chống lại bệnh mất trí nhớ đó. Ráng lên nghe các bạn để bạn bè gặp lại còn biết nhau chứ gặp Mơ mà nói cô nầy tên "Mộng dừa" là tiêu luôn đó, Laughing 
               Bây giờ thì Mơ chỉ hy vọng rằng "năm sau cao hơn năm trước", DĐ "10c76mocay" năm 2014 sẽ có nhiều niềm vui, nhiều nụ cười thú vị, để bạn bè mình "ngày nào không vào thăm DĐ là buồn, chịu không nổi!".
                                  flowerHY VỌNG, HY VỌNG & HY VỌNGflower
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm Sự Viễn Vông??? Empty Đưng bao giờ hết lửa.

Bài gửi  phuong nhao 2/12/2013, 11:07 pm

PH ơi!
PH đừng có buồn mần chi nó não lòng lắm.
Năm xưa " Giởn hết chỗ chê là Đẳng, Trực, Tùng."
Nhưng mà giởn, quậy là " ngẫu hứng lý qua cầu " nói xong là không nhớ nên tuổi trẻ ai cũng quậy tha hồ.
Còn bi chừ... U50, U60 hết " gồi"; con đàn, cháu đống hết gồi nên mún nói cũng phải "uốn lưỡi bảy lần" thành ga các anh chị ngại.
Mí lại cũng có người biết mạng, có người hỏng biết thì " bít làm sao".
Thôi thì cứ cố gắng ai quậy được thì cứ quậy tưng cho vui vậy mà, nói câu nãn là mọi người dễ xao lòng lắm lắm...

Chị Mơ ơi! Bi chừ lại còn hù bệnh mất trí nhớ nữa hở? Eo ui ghê quá! có khi chuyện bi chừ thì quên mà chỉ nhớ cái chuyện ngày xưa ấy!!!

Thôi em chúc tất cả chúng mình đều cùng vui, hãy cứ vui đi thì " năm sau cao hơn năm trước " thật đấy.
Cuộc đời vẫn đẹp sao; 10C vẫn đẹp sao"...màVery Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy 
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Tâm Sự Viễn Vông??? Empty Re: Tâm Sự Viễn Vông???

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 3/12/2013, 6:55 am

Hahaha, nói là tâm sự viễn vông mà, không có buồn và nản chí đâu, đừng lo.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Tâm Sự Viễn Vông??? Empty Re: Tâm Sự Viễn Vông???

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết