Tùng cận kính gởi Cô Mai
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tùng cận kính gởi Cô Mai
Thật hân hạnh khi Cô Mai tham gia diễn đàn. Điều này thật bất ngờ cho ngày Nhà Giáo năm nay. Thấy Cô khoẻ em cũng mừng. Trong ký ức của em, ngày xưa Cô rất là đẹp. Bây giờ xem hình "có già hơn, nhưng vẫn đẹp". Phải vậy thôi Cô, tụi em bây giờ là U60 hết rồi.
Hy vọng Cô Mai tham gia diễn đàn thường xuyên, đôi khi vừa xem, vừa viết cũng rất đở buồn. Có điều gì cần chúng em, Cô cứ yêu cầu ??? Hy vọng lúc nào về Mỏ Cày rảnh rỗi sẽ nhờ Chị Kim Lan dẫn đến nhà thăm Cô.
Chúc Cô luôn mạnh khoẻ và vui vẽ.
Hy vọng Cô Mai tham gia diễn đàn thường xuyên, đôi khi vừa xem, vừa viết cũng rất đở buồn. Có điều gì cần chúng em, Cô cứ yêu cầu ??? Hy vọng lúc nào về Mỏ Cày rảnh rỗi sẽ nhờ Chị Kim Lan dẫn đến nhà thăm Cô.
Chúc Cô luôn mạnh khoẻ và vui vẽ.
goi tung can
co duoc tin em roi Co rat vui nho co KIM LAN chi cho co do.Khi nao ve mocay ghe co choi co se cho an keo Moi hoc co go tum lum co doc nhe
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Similar topics
» Mơ nhắn anh chị Chủ - Tuyết
» Gởi em Hữu Đạt
» Gởi các Bạn phát hiện mới
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Gởi các em ở Mỏ Cày
» Gởi em Hữu Đạt
» Gởi các Bạn phát hiện mới
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Gởi các em ở Mỏ Cày
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|